Nữ điều dưỡng bỏ tiền túi xây dựng tủ sách cho bệnh nhi

Chân Phúc |

Tận dụng một góc nhỏ bỏ không trong Khoa Nội tổng quát 2 của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), điều dưỡng Nguyễn Thị Rảnh đã bỏ tiền túi xây dựng nên "Góc thư giãn" giúp những bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện có thêm chỗ để vui chơi, thư giãn.

Tìm đến Khoa Nội tổng quát 2 của Bệnh viện Nhi đồng 1 trong một ngày trung tuần cuối tháng 7, chứng kiến những đứa trẻ đang ngồi ngay ngắn trên ghế, chăm chú nhìn vào những trang giấy rồi chốc chốc lại lật qua, lật lại hay có bé lại tinh nghịch cố gắng xô đổ hết số sách trên kệ xuống rồi lại ra sức sắp xếp cho thật ngay ngắn khiến chúng tôi không khỏi thích thú.

 
Th.S Nguyễn Thị Rảnh - Điều dưỡng trưởng Khoa Nội tổng quát 2, Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Chân Phúc

Được biết, tủ sách hay còn gọi "Góc thư giãn" này được Th.S Nguyễn Thị Rảnh - Điều dưỡng trưởng Khoa Nội tổng quát 2 đã bỏ tiền túi ra xây dựng nên, vừa mới khai trương hồi đầu tháng 6.

Trong suốt hơn 20 năm hoạt động trong ngành y, đến nay số lượng bệnh nhi được chị Rảnh chăm sóc không biết bao nhiêu. Mỗi lần có một bệnh nhi được xuất viện về nhà, chị Rảnh như trút được một gánh nặng trong lòng, với chị niềm vui là có thể ngày ngày nhìn thấy các bé khỏe mạnh, vô tư vui đùa.

"Hằng ngày chăm sóc các bé, thấy các bé phải thường xuyên nằm dài trên giường bệnh, ít khi được ra ngoài vui chơi vì không gian trong khuôn viên bệnh viện khá chật hẹp. Thiết nghĩ ngoài phương pháp điều trị tốt thì việc để tinh thần của các bé được thoải mái cũng quan trọng không kém, chính vì vậy tôi đã xin ý kiến của lãnh đạo khoa thu xếp một góc nhỏ ở đây, đặt thêm một ít sách để cho các bé đọc, thư giãn sau những giờ điều trị căng thẳng", chị Rảnh tâm sự.

 
"Góc thư giãn"  thường xuyên được nhiều bệnh nhi lui tới. Ảnh: Chân Phúc

Không lâu sau đó, một tủ sách mini dành cho bệnh nhi đã được dựng nên, hằng ngày phục vụ hàng chục cho đến hàng trăm lượt bệnh nhi lui tới đọc sách, chơi đùa. Những ngày đầu, chỉ có những bệnh nhi của khoa lui tới nhưng dần dần nhiều bé đang điều trị ở các khoa khác cũng thường xuyên ghé xuống đây mượn sách đọc.

Phần lớn ở đây là sách dành cho thiếu nhi như truyện tranh Thám tử lừng danh Conan; Thần đồng đất việt; Doraemon... Đồng thời, cũng có một ít đầu sách cho người lớn nhằm để những người thân đến chăm sóc bệnh nhi đọc trong thời gian rảnh. "Bên cạnh đó, vào mỗi chiều thứ ba hàng tuần, các bệnh nhi đang điều trị ở đây sẽ được tham gia tô màu", chị Rảnh nói thêm.

 
Bệnh nhi Quang Tú (6 tuổi) đang xem sách, sắp xếp lại số sách mình mà mình vừa xáo trộn. Ảnh: Chân Phúc

Quang Tú (6 tuổi) thay vì lựa chọn một cuốn sách rồi chăm chú đọc như những đứa trẻ khác, em tinh nghịch không ngừng xô đổ những chồng sách đã được sắp gọn trên kệ. Nhưng sau khi đã xô đổ hết thì Tú lại sắp xếp lại số sách mà mình vừa làm loạn lên. Cứ thế Tú say sưa thực hành hết lần này đến lần khác với "công việc" xô đổ - sắp xếp sách của mình.

Nhìn đứa con đang say sưa chơi đùa bên tủ sách, chị Hồng Thị Hà (quận Tân Bình) không khỏi xúc động cho biết, con trai nhập viện đến nay đã hơn một tuần, sau những ngày đầu có phần lạ và mệt thì nay bé đã trở nên vui tươi hơn nhiều. "Một ngày bé chạy ra đây rất nhiều lần, lúc thì ngồi bắt mẹ đọc sách nghe, lúc thì tinh nghịch làm loạn tủ sách. Dù đang ở viện nhưng có những địa điểm như thế này để con có thể vui chơi khiến tôi cảm thấy rất an tâm", chị Hà chia sẻ.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Người "mang cả thế giới" về vùng quê nghèo qua 10.000 đầu sách

NGUYỄN TRI |

Hơn 22 năm qua, “Thư viện tư nhân Tứ Hưng” do ông Huỳnh Tấn Hưng (sinh năm 1961, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) thành lập luôn là địa chỉ “vàng” để học sinh và bà con trong khu vực thư giãn, học tập nâng cao kiến thức.

Ấm áp tình người từ chiếc bánh bao nhỏ tới người lao công quét rác

Hải Ngọc |

Dù chỉ là những chiếc bánh bao nhỏ bé từ nhóm thiện nguyện trẻ nhưng cũng đủ khiến những người lao công TP.Đà Nẵng cảm thấy ấm lòng.

Độc đáo “shop 0 đồng” dành cho học trò nghèo vùng quê

NGUYÊN ANH - DIỄM TRANG |

Thỏa sức mua sắm rất nhiều thứ, nào là sách, vở, quần áo, giày dép, cặp da... để chuẩn bị cho năm học mới thế nhưng không ai phải tốn một đồng nào. Câu chuyện có thật này đang diễn ra ở “shop 0 đồng” của cô Lê Thị Anh Đào, giáo viên Trường THCS thị trấn Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người "mang cả thế giới" về vùng quê nghèo qua 10.000 đầu sách

NGUYỄN TRI |

Hơn 22 năm qua, “Thư viện tư nhân Tứ Hưng” do ông Huỳnh Tấn Hưng (sinh năm 1961, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) thành lập luôn là địa chỉ “vàng” để học sinh và bà con trong khu vực thư giãn, học tập nâng cao kiến thức.

Ấm áp tình người từ chiếc bánh bao nhỏ tới người lao công quét rác

Hải Ngọc |

Dù chỉ là những chiếc bánh bao nhỏ bé từ nhóm thiện nguyện trẻ nhưng cũng đủ khiến những người lao công TP.Đà Nẵng cảm thấy ấm lòng.

Độc đáo “shop 0 đồng” dành cho học trò nghèo vùng quê

NGUYÊN ANH - DIỄM TRANG |

Thỏa sức mua sắm rất nhiều thứ, nào là sách, vở, quần áo, giày dép, cặp da... để chuẩn bị cho năm học mới thế nhưng không ai phải tốn một đồng nào. Câu chuyện có thật này đang diễn ra ở “shop 0 đồng” của cô Lê Thị Anh Đào, giáo viên Trường THCS thị trấn Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang).