Cô Đậu Thị Thắm chia sẻ, với lợi thế trong nhà có sẵn máy may, sau khi có ý tưởng may khẩu trang phát miễn phí cho người dân phòng dịch, cô đã đi mua vải về tự cắt may, tạo ra nhiều chiếc khẩu trang với kích cỡ, màu sắc khác nhau để phù hợp cho cả người lớn, trẻ con, nam, nữ dùng.
Trong căn phòng của mình, nhiều ngày qua, cô Thắm đã cùng con gái học lớp 7 của mình cặm cụi, miệt mài vẽ, cắt, may để tạo ra những chiếc khẩu trang ưng ý nhất. Theo cô Thắm, con gái chỉ tham gia với việc “tập làm quen”, nhưng để tạo ra công việc thú vị, ý nghĩa cho con trong thời gian nghỉ học vì dịch bệnh, cô đã hướng dẫn cho con vẽ để tìm niềm vui cho cháu.
Những cái con vẽ chưa ổn thì cô sửa lại, mục đích là để giáo dục cho con ý nghĩa nhân văn khi có hành động ý nghĩa, thiết thực giúp cộng đồng trong phòng chống dịch.
Sau hơn 1 tuần miệt mài, mẹ con cô Thắm đã may được khoảng 500 khẩu trang bao gồm 300 khẩu trang người lớn, 200 khẩu trang trẻ em. Sau khi may xong, cô giặt khẩu trang sạch sẽ, phơi khô ráo sau đó mới đặt ngay ngắn lên chiếc bàn nhỏ trước cổng nhà mình ở thôn Trang Dân, xã Xuân Hải để phát miễn phí cho người đi lại qua đường mà chưa đeo khẩu trang.
Những chiếc khẩu trang vải của mẹ con cô Thắm may 2 lớp, đeo thoáng vừa vặn được rất nhiều người dân đón nhận trong niềm vui lẫn sự cảm phục về việc làm ý nghĩa của cô.
Theo kế hoạch, cô Thắm sẽ tiếp tục may khẩu trang để phát miễn phí cho những người có nhu cầu, trong đó có cả cho học sinh. Được biết, trước khi tự may ở nhà, cô Thắm cũng đã tham gia cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và các đoàn viên Công đoàn xã Xuân Hải may trên 500 khẩu trang vải phát cho người dân.
Ông Trần Văn Hiền – Chủ tịch LĐLĐ huyện Nghi Xuân ghi nhận: “Việc làm của cô Thắm rất ý nghĩa, rất đáng biểu dương. Mong rằng, qua đây sẽ lan tỏa để có nhiều cán bộ, đoàn viên công đoàn noi theo. Từ đó có những việc làm ý nghĩa, thiết thực góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”.