Nữ ca sĩ một mình từ Hà Nội vào TPHCM hỗ trợ chống dịch

Thanh Vũ |

Bỏ lại con nhỏ ở Hà Nội, ca sĩ Thái Thuỳ Linh quyết định vào tâm dịch TPHCM để cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Bị mắng vì “muốn làm người hùng”

“Khi làn sóng COVID-19 lần thứ 4 bùng phát tại Việt Nam, đặc biệt là ở TPHCM, tôi ở Hà Nội theo dõi và rất sốt ruột. Tôi nghĩ phải vào tận nơi và đi khảo sát những vấn đề bà con gặp phải thì mới làm được điều gì đó hiệu quả. Khi TPHCM chạm mốc 2.000 ca dương tính 1 ngày, tôi quyết định ra sân bay trong ngày hôm sau luôn.

Khi ấy, mọi người đều can ngăn, không một ai ủng hộ, thậm chí mắng mỏ. Tôi biết mọi người nghĩ cho mình hoặc đặt câu hỏi liệu sức vóc nhỏ bé của Thái Thùy Linh làm được gì khi TPHCM đất rộng người đông đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng? Có người còn giễu cợt, nghi ngờ, cho rằng tôi muốn thể hiện, làm người hùng... Nhưng tôi không quyết định tùy hứng mà đã lên phương án kỹ lưỡng để giúp bà con mà vẫn tự bảo vệ mình”, Thái Thuỳ Linh chia sẻ với Lao Động.

Thái Thuỳ Linh (phải) trong một chuyến tặng quà cho người dân trong khu phong toả. Ảnh: Anh Tú
Thái Thuỳ Linh (phải) trong một chuyến tặng quà cho người dân trong khu phong toả. Ảnh: Anh Tú

Nói là làm, ca sĩ Thái Thuỳ Linh đơn thân độc mã vào TPHCM chỉ với vỏn vẹn 2 vali đồ. Cô cho biết, ban đầu dự định chỉ vào TPHCM 10 ngày và sau đó sẽ trở về với gia đình và con nhỏ. Tuy nhiên, do tình hình dịch chưa được kiểm soát thì hiện tại Thái Thuỳ Linh vẫn chưa xác định được ngày trở về.

“Tôi vào đến nơi thì mẹ mới biết chuyện. Tôi và mọi người thống nhất giấu bà. Trước khi đi, tôi dặn dò một lượt với bố, với con và các chị gái. Mọi người biết tính tôi cẩn trọng và quyết đoán nên không lo nhiều. Những ngày đầu tiên ở TPHCM, tôi chẳng còn thời gian nhớ nhà. Trước đó khi ở Hà Nội, tôi đã rời phố về sống quen với vườn tược, với chó mèo, lợn gà - một cuộc sống khác hẳn. Tôi lao ra làm việc, mọi thứ cứ cuốn đi nên không thấy nhớ nhà. Khi đã chuẩn bị mọi thứ tạm ổn, tôi mới gọi về hỏi thăm con”, Thái Thuỳ Linh chia sẻ.

Từ “Thương Sài Gòn” đến “Người Việt Thương Nhau”

Sau thời gian khảo sát, Thái Thuỳ Linh cùng các mạnh thường quân quyết định phát động chiến dịch “Thương Sài Gòn”, sau đó mở rộng quy mô hoạt động của chiến dịch thành “Người Việt thương nhau”. Trong thời gian đầu, “Người Việt thương nhau” triển khai mạnh tại TPHCM – nơi đang bị ảnh hưởng nặng vì COVID-19. Những “set quà 5T” được nhóm thiện nguyện chuyển tận tay tới khu vực cách ly và các khu dân cư nghèo trong cuộc chiến chống COVID-19.

Thái Thuỳ Linh chia sẻ hành trình cùng “Người Việt thương nhau“. Video: Anh Tú

Theo ca sĩ Thái Thuỳ Linh, những set quà 5T được cô lấy ý tưởng từ quy tắc 5K của Chính phủ, nghĩa là muốn người dân thực hiện tốt 5K giãn cách thì nên có 5T (5 thương), bao gồm: 5 kg gạo (nhóm tinh bột), 5 kg rau (nhóm chất xơ), 0,5 kg cá khô (nhóm đạm), 1 chai nước tương (gia vị chấm) và 10 khẩu trang.

Sau hơn 10 ngày phát động, “Người Việt thương nhau” đã phát được hơn 7.000 "set quà 5T” đến tận tay những người đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19. Trung bình mỗi ngày có từ 600-700 phần quà được gửi đi khắp nơi ở TPHCM.

Tiếng lòng trong tâm dịch

Trực tiếp đến từng tuyến đường, từng con hẻm ở TPHCM, Thái Thùy Linh nhận thấy nơi đây còn nhiều việc phải làm. Người vô gia cư, người vừa mới lâm vào cảnh vô gia cư rất nhiều. “Nếu không có giải pháp nào gom họ lại cung cấp chỗ ở và bữa ăn tối thiểu thì câu chuyện giãn cách triệt để sẽ khó khăn”, Thái Thùy Linh chia sẻ.

Những “set quà 5T” được trao đến người dân mỗi ngày. Ảnh: Anh Tú
Những “set quà 5T” được trao đến người dân mỗi ngày. Ảnh: Anh Tú

“Nàng du ca” thấy nhiều người ngủ vỉa hè. Bên cạnh những người lam lũ vác theo chiếu chăn, thì có cả những người ngủ trên yên xe máy, với lỉnh kỉnh đồ đạc mà nữ ca sĩ đoán là không còn chỗ trọ, giờ lang thang vì không có tiền thuê tiếp. Cô cũng gặp những thanh niên tá túc trên cầu vượt, đùn đẩy nhau mãi mới ra nhận cơm. Quần áo, dáng vẻ... đều mang dấu vết của những người chắc hẳn những ngày chưa bùng dịch đời sống chắc cũng không đến mức vất vả.

"Tôi khẩn thiết mong mọi người, hãy thuê tôi làm việc, để tôi có chút vốn giắt lưng sẵn sàng ứng phó trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này. Tôi vào đây vì Sài Gòn. Tôi ở đây vì Sài Gòn. Xin hãy giao phó” – nữ ca sĩ nhấn mạnh.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng hợp sức đêm ngày hỗ trợ khu cách ly

THUỲ TRANG |

Vận động gia đình rồi đến bạn bè, doanh nghiệp tài trợ gạo đến từng trái bí, mớ rau, con cá… nhiều hội nhóm thiện nguyện tại Đà Nẵng đang nỗ lực đêm ngày, hợp sức cùng chính quyền hỗ trợ cho hàng vạn bà con cách ly y tế, khu vực phong toả.

Quán cơm ở Quảng Trị nấu ăn miễn phí cho khu cách ly COVID-19

HƯNG THƠ |

Quán cơm Yên Vui ở Quảng Trị không chỉ bán cơm giá rẻ cho người có hoàn cảnh khó khăn với giá 1.000 đồng đến 2.000 đồng, mà còn nấu cơm cung cấp miễn phí cho 2 khu cách ly tập trung phòng COVID-19 ở thị xã Quảng Trị.

Bác sĩ về hưu tham gia chống dịch COVID-19: Còn sức là còn cống hiến

Tô Thế |

Khi “cuộc chiến” chống lại dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục bước vào giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thử thách, mỗi một hành động nhỏ góp phần giành thắng lợi trong "cuộc chiến" chung đó đều đáng trân quý.

Thái Thuỳ Linh cùng "Người Việt thương nhau" tiếp sức TPHCM chống dịch

Thanh Vũ - Anh Tú |

Ca sĩ Thái Thuỳ Linh cùng chiến dịch "Người Việt thương nhau" đã đến tận nơi tặng lương thực thực phẩm thiết yếu, hỗ trợ người lao động nghèo chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Người dân Đà Nẵng hợp sức đêm ngày hỗ trợ khu cách ly

THUỲ TRANG |

Vận động gia đình rồi đến bạn bè, doanh nghiệp tài trợ gạo đến từng trái bí, mớ rau, con cá… nhiều hội nhóm thiện nguyện tại Đà Nẵng đang nỗ lực đêm ngày, hợp sức cùng chính quyền hỗ trợ cho hàng vạn bà con cách ly y tế, khu vực phong toả.

Quán cơm ở Quảng Trị nấu ăn miễn phí cho khu cách ly COVID-19

HƯNG THƠ |

Quán cơm Yên Vui ở Quảng Trị không chỉ bán cơm giá rẻ cho người có hoàn cảnh khó khăn với giá 1.000 đồng đến 2.000 đồng, mà còn nấu cơm cung cấp miễn phí cho 2 khu cách ly tập trung phòng COVID-19 ở thị xã Quảng Trị.

Bác sĩ về hưu tham gia chống dịch COVID-19: Còn sức là còn cống hiến

Tô Thế |

Khi “cuộc chiến” chống lại dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục bước vào giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thử thách, mỗi một hành động nhỏ góp phần giành thắng lợi trong "cuộc chiến" chung đó đều đáng trân quý.

Thái Thuỳ Linh cùng "Người Việt thương nhau" tiếp sức TPHCM chống dịch

Thanh Vũ - Anh Tú |

Ca sĩ Thái Thuỳ Linh cùng chiến dịch "Người Việt thương nhau" đã đến tận nơi tặng lương thực thực phẩm thiết yếu, hỗ trợ người lao động nghèo chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM.