Nông thôn đổi mới nhờ lòng dân

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sự phát triển hạ tầng ở khu vực nông thôn của tỉnh Đắk Nông có sự đóng góp của rất nhiều người nông dân chân lấm tay bùn. Phấn khởi hơn là việc có nhiều hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vui vẻ hiến đất và tài sản để địa phương phát triển hạ tầng, xây dựng những miền quê đáng sống.

Nhờ có sự chung tay, đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất đai, cây cối... của người dân nên diện mạo nông thôn ở Đắk Nông ngày càng đổi thay, phát triển. Ảnh: Phan Tuấn
Nhờ có sự chung tay, đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất đai, cây cối... của người dân nên diện mạo nông thôn ở Đắk Nông ngày càng đổi thay, phát triển. Ảnh: Phan Tuấn

Nghèo vật chất, giàu tình yêu quê hương

Những năm qua, đồng hành cùng Chương trình xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, có rất nhiều người dân đã hiến đất, cây cối, vật kiến trúc... để xây dựng, phát triển quê hương.

Trước đây, ở bon Bu Đách, xã Đắk R'tíh, huyện Tuy Đức không có hội trường, mỗi lần cần hội họp thì phải nhờ nhà của bà con, lối xóm. Tình trạng này diễn ra nhiều năm khiến địa phương hết sức trăn trở. Vừa qua, bon Bu Đách khi được cấp trên bố trí vốn để xây dựng hội trường nhưng lại thiếu quỹ đất.

Lúc này, bà Thị Bơch đã tự nguyện hiến 15m mặt đường trung tâm xã Đắk R'tíh với giá trị hàng trăm triệu đồng để xây dựng hội trường bon. Đáng khâm phục hơn, thời điểm hiến đất, gia đình bà Thị Bơch đang thuộc diện hộ nghèo, khó khăn ở địa phương.

Theo bà Thị Bơch, tiền bạc bà không có nhưng đất đai có. Đất càng để lâu giá trị càng cao nhưng bà không hy sinh thì không biết đến khi nào bà con bon làng mới có nơi sinh hoạt cộng đồng.

Đặc biệt, từ khi có hội trường, bà con trong bon làng được các cấp ngành tuyên truyền, tập huấn các lớp chăm sóc cây trồng, vật nuôi... tích lũy được kiến thức phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo. Như gia đình bà Thị Bơch từ chỗ hộ nghèo nay cũng đã thoát nghèo, làm ăn ngày càng hiệu quả.

Ông Điểu N'Trú (ở xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức) có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Khi biết địa phương đang thiếu đất để xây dựng trường học, hội trường bon thì gia đình ông đã 2 lần hiến đất với diện tích hơn 2.000m2 có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Trên diện tích đất do ông Điểu N'Trú hiến tặng, các ngành chức năng của huyện Tuy Đức đã triển khai xây dựng hội trường bon và 3 phòng học.

Chia sẻ về việc này, ông Điểu N'Trú cho biết: "Tuy gia đình tôi còn nghèo nhưng hiến đất đai để xây dựng nhà văn hóa là việc có ích, nên làm. Không chỉ có con cháu của tôi mà bà con lối xóm cũng có thể đi học đàng hoàng, có con chữ để phát triển tương lai. Còn hội trường bon là chỗ để bà con gặp gỡ, giao lưu, hội họp, thắt chặt tình làng nghĩa xóm".

Lan tỏa những điều tốt đẹp

Theo Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông, trong năm 2021, các cấp Hội Nông dân của tỉnh đã vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 12 tỉ đồng để xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, nông dân các địa phương còn tự nguyện hiến trên 57.150m2 đất làm đường giao thông; đóng góp trên 7.130 ngày công để sửa chữa 337km đường giao thông nông thôn và 30 cầu, cống; nạo vét, sửa chữa trên 69km kênh mương nội đồng.

Theo ông Hồ Ngọc Đại - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người nông dân. Thế nhưng, khi địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới, làm đẹp quê hương thì nhiều hộ nông dân đã tích cực đóng góp tiền của, hiến đất đai, cây cối, vật kiến trúc, tham gia ngày công...

"Phong trào người dân hiến đất đai, vật kiến trúc, hoa màu, thậm chí đóng góp tiền của, ngày công để phát triển hạ tầng nông thôn là điều rất đáng trân quý. Những người nông dân có tấm lòng thơm thảo đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn từng ngày.

Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông sẽ tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, địa phương tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tạo nên sức mạnh đoàn kết, đồng lòng trong nhân dân để xây dựng những miền quê đáng sống" - ông Đại cho hay.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Đắk Nông hồi sinh, nhiều lao động kiếm được việc làm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Đắk Nông đã đón tới 70.000 lượt khách đến tham quan, tăng gần 430% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" này thì điều đáng mừng là rất nhiều lao động địa phương kiếm đã kiếm được công ăn, việc làm ổn định ở địa phương.

Không phát hiện cây xăng dầu nào ở Đắk Nông găm hàng để... trục lợi

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Qua kiểm tra, giám sát, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông khẳng định, không phát hiện bất cứ trường hợp nào đầu cơ, găm hàng, chờ xăng, dầu tăng giá rồi mở bán để trục lợi. Thậm chí, nhiều cửa hàng còn mở bán ngay sau khi nhập được xăng dầu, trước cả thời điểm xăng dầu tăng giá.

Đắk Nông bắt đối tượng truy nã có nhiều tiền án, tiền sự

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Krông Nô vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Trước đó, đối tượng này từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du lịch Đắk Nông hồi sinh, nhiều lao động kiếm được việc làm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Đắk Nông đã đón tới 70.000 lượt khách đến tham quan, tăng gần 430% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" này thì điều đáng mừng là rất nhiều lao động địa phương kiếm đã kiếm được công ăn, việc làm ổn định ở địa phương.

Không phát hiện cây xăng dầu nào ở Đắk Nông găm hàng để... trục lợi

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Qua kiểm tra, giám sát, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông khẳng định, không phát hiện bất cứ trường hợp nào đầu cơ, găm hàng, chờ xăng, dầu tăng giá rồi mở bán để trục lợi. Thậm chí, nhiều cửa hàng còn mở bán ngay sau khi nhập được xăng dầu, trước cả thời điểm xăng dầu tăng giá.

Đắk Nông bắt đối tượng truy nã có nhiều tiền án, tiền sự

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Krông Nô vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Trước đó, đối tượng này từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản.