Nơi tình người được lan tỏa

Hương Lê |

Cách trung tâm Thủ đô khoảng 60km, có một nơi tình người vẫn luôn được lan tỏa. Đó là Mái ấm Thánh Tâm (Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội) - Nơi nuôi dưỡng những mảnh đời bất hạnh.

Ngôi nhà thứ hai 

Mái ấm Thánh Tâm được thành lập năm 2008, do Cha Giuse Nguyễn Minh Hoàng mời một số các sơ dòng Thừa sai Bác ái cùng cộng tác với Cha để thành lập, nuôi dưỡng một số mảnh đời khó khăn trong cuộc sống như các em mồ côi, trẻ em khuyết tật, người già neo đơn,...

Trước đây Mái ấm Thánh Tâm nằm trong khuôn viên Nhà thờ xã Xuy Xá, chỉ là một căn nhà cấp bốn rộng khoảng 40m2. Đến hiện nay, Mái ấm có khuôn viên rộng hơn, cách nhà thờ vài trăm mét, ở đây ngoài dãy phòng ngủ, khu nấu ăn, vườn trồng rau còn có cả đu quay, sân chơi cho các em…

Các thành viên tại Mái ấm. Ảnh: Hương Lê
Các thành viên tại Mái ấm. Ảnh: Hương Lê

Hiện tại Mái ấm có 30 thành viên là các số phận khác nhau, mỗi mảnh đời là một câu chuyện xót xa mà khi nhắc lại các sơ tại Mái ấm đều rưng rưng nước mắt.

Em Vương Thị Thu Hương được sơ Nguyễn Thị Ngát nuôi ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Mẹ của em bị khuyết tật, ung thư di căn. Bác sĩ nói phải bỏ thai thì mới có cơ hội sống, nhưng tình mẫu tử sao có thể. Và rồi mẹ em mất chỉ ít giờ sau khi em ra đời. Hương được đưa vào Mái ấm nuôi dưỡng.

Hay em Dương Đức Hiếu mắc chứng down, năm 14 tuổi em được gia đình gửi nhờ ở Mái ấm một thời gian do bố mẹ đều mắc COVID-19, nhưng rồi sau đó không liên lạc được nữa và cứ thế Hiếu đã ở đây ăn 2 cái Tết.

Đặc biệt mới đây, các sơ tại Mái ấm đã tiếp nhận 3 trường hợp đều là các em sơ sinh bị bỏ rơi, trong đó có 2 em đang nằm bệnh viện, Ngọc Linh bị não úng thủy và Hoài Thương không có hậu môn, 1 em khác là Minh Ngọc khỏe mạnh, ở nhà với các sơ.

Minh Ngọc - một trong ba em sơ sinh được Mái ấm đón nhận. Ảnh: Hương Lê
Minh Ngọc - một trong ba em sơ sinh được Mái ấm đón nhận. Ảnh: Hương Lê

Những nữ tu sĩ hiến dâng cả cuộc đời để lan tỏa yêu thương

Phục vụ tại Mái ấm có 6 thành viên đều là các nữ tu, họ có thể ở là những nữ tu có giọng nói vùng miền khác nhau, thời gian công tác khác nhau nhưng lý tưởng sống của họ giống nhau. Họ đi theo tiếng gọi của Chúa, muốn đem tình yêu thương đến cho những người kém may mắn.

Tuổi 18 - độ tuổi nhiều hoài bão nhất, sơ Bích chọn con đường trở thành tu sĩ, chỉ với một lý do:

“Nếu xây dựng gia đình sẽ chỉ có thể làm cho bản thân hạnh phúc. Nhưng tôi muốn có một cuộc sống ý nghĩa hơn, rộng lớn hơn, sống một cuộc đời yêu thương - phục vụ”.

Tình người nơi đây luôn được lan toả mạnh mẽ. Ảnh: Hương Lê
Tình người nơi đây luôn được lan toả mạnh mẽ. Ảnh: Hương Lê

Hay sơ Nguyễn Thị Ngát, khi đến tuổi trưởng thành cũng sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời mình để đi tu. Sơ bắt đầu từ Nam ra Bắc để hoàn thành sứ mệnh, rồi từ đó ở lại Mái ấm Thánh Tâm.

Công việc ở đây thường bắt đầu từ 4 giờ sáng, mọi người dậy đọc kinh, cầu nguyện, sau đó ăn sáng và học bài. Còn riêng những bạn khuyết tật, các sơ thường xuyên chăm sóc, dạy ca hát, tắm rửa, giặt giũ, tập phục hồi chức năng.

Nếu như chăm sóc các bạn mồ côi vất vả một thì việc nuôi dưỡng các bạn khuyết tật và các cụ già còn cần phải nỗ lực gấp mười lần. Chia sẻ về khó khăn nơi đây, sơ Bích kể:

“Nhiều đêm, các sơ chỉ được ngủ hai đến ba tiếng vì tiếng la hét, tiếng khóc của những em bé tật nguyền hoặc tiếng gọi của những em không thể tự phục vụ bản thân. Ban ngày có bạn thì đánh nhau, có bạn lên cơn động kinh, bạn thì không ăn vứt bát cơm, các sơ đều phải cố gắng từ từ để các con tỉnh táo hơn”.

Ước mơ về một tương lai tốt đẹp

Các em tại Mái ấm giúp sơ hái hoa đậu biếc. Ảnh: Hương Lê
Các em tại Mái ấm giúp sơ hái hoa đậu biếc. Ảnh: Hương Lê

Với mong muốn giúp các hoàn cảnh sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, bên cạnh nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, các nữ tu còn chủ động tạo thêm thu nhập từ việc làm trà sen... Nhưng mới đây, Nhà thờ đã thu lại hồ sen để xây dựng công viên cho Giáo xứ Xuy Xá.

Sơ Bích cười nói: “Vì vậy chúng tôi đã tìm hướng đi mới là trồng thêm hoa đậu biếc và cây cỏ ngọt để làm trà. Hy vọng có thể lấy được kinh phí nuôi các con”.

Ngoài ra các sơ còn trồng thêm rau, nuôi thêm gà. Đặc biệt, Mái ấm còn sản xuất nước tinh khiết để bán cho bà con với giá rẻ, gia đình nào khó khăn thì sơ miễn phí.

Có thể các em ở đây không được hoàn thiện hoặc nằm trong diện có hoàn cảnh éo le nhưng các em cũng có ước mơ cho riêng mình. Em Vũ Thị Chi (17 tuổi), khi được hỏi về ước mơ, Chi nhìn thẳng rồi trả lời: “Em muốn trở thành họa sĩ, em thích vẽ”. Hay em Nguyễn Văn Tuyên hiện đang là học sinh lớp 12 thì ước mơ trở thành Kỹ sư.

Em Tuyên hiện đang là học sinh lớp 12, em có ước mơ trở thành Kỹ sư. Ảnh: Hương Lê
Em Tuyên hiện đang là học sinh lớp 12, em có ước mơ trở thành Kỹ sư. Ảnh: Hương Lê

Thành lập được 14 năm, nhiều trẻ em mồ côi được mái ấm nuôi dưỡng nay đã trưởng thành, trong đó có hai em đang học đại học, thi thoảng vẫn về sinh hoạt như một người con trong gia đình.

Mỗi thành viên ở Mái ấm Thánh Tâm đều hướng về một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc hơn.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Xuân ấm tình người

Ngọc Hải |

Theo chương trình Đoàn công tác trao quà Tết do Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội phối hợp cùng chi nhánh NHCSXH thành phố tổ chức, chúng tôi về Ba Vì giữa tiết trời mưa ẩm và cái rét ngọt tăng cường cuối đông. Giữa đợt rét thấu thịt da, những túi quà Tết mang cả tình cảm của cán bộ, người lao động NHCSXH và những cán bộ dân cử mang theo làn gió ấm của mùa Xuân sớm của tình người về với những hộ nghèo, gia đình có công với Cách mạng ở 2 xã Đông Quang và Ba Trại. Và, càng tô đậm thêm nét nhân văn của một ngân hàng dành cả trí lực, tình cảm cho công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của thủ đô - chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội.

2 cháu bé bị bạo hành do những “người tình” đánh mất tình người

Thế Lâm |

2 vụ bạo hành 2 cháu bé diễn ra trong vòng chưa đầy một tháng tại TPHCM và Hà Nội có một mẫu số chung: Nghi phạm trực tiếp chính là người tình của cha/mẹ ruột của 2 cháu.

Chuyến về quê ấm tình người Bình Thuận của 4 em nữ bị nhà xe bỏ giữa đường

PHẠM DUY |

Bình Thuận – 4 em nữ làm cho nhà may tại TP.HCM và mua vé xe khách về quê Nghệ An ăn Tết sớm nhưng đến huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) thì bị nhà xe bỏ lại trên đường. Địa phương đã động viên, hỗ trợ và đón xe cho các em tiếp tục hành trình về quê.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Xuân ấm tình người

Ngọc Hải |

Theo chương trình Đoàn công tác trao quà Tết do Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội phối hợp cùng chi nhánh NHCSXH thành phố tổ chức, chúng tôi về Ba Vì giữa tiết trời mưa ẩm và cái rét ngọt tăng cường cuối đông. Giữa đợt rét thấu thịt da, những túi quà Tết mang cả tình cảm của cán bộ, người lao động NHCSXH và những cán bộ dân cử mang theo làn gió ấm của mùa Xuân sớm của tình người về với những hộ nghèo, gia đình có công với Cách mạng ở 2 xã Đông Quang và Ba Trại. Và, càng tô đậm thêm nét nhân văn của một ngân hàng dành cả trí lực, tình cảm cho công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của thủ đô - chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội.

2 cháu bé bị bạo hành do những “người tình” đánh mất tình người

Thế Lâm |

2 vụ bạo hành 2 cháu bé diễn ra trong vòng chưa đầy một tháng tại TPHCM và Hà Nội có một mẫu số chung: Nghi phạm trực tiếp chính là người tình của cha/mẹ ruột của 2 cháu.

Chuyến về quê ấm tình người Bình Thuận của 4 em nữ bị nhà xe bỏ giữa đường

PHẠM DUY |

Bình Thuận – 4 em nữ làm cho nhà may tại TP.HCM và mua vé xe khách về quê Nghệ An ăn Tết sớm nhưng đến huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) thì bị nhà xe bỏ lại trên đường. Địa phương đã động viên, hỗ trợ và đón xe cho các em tiếp tục hành trình về quê.