Những người vận chuyển nghĩa tình giữa mùa dịch COVID-19

Trần Kiều |

Không màng nắng mưa, địa hình, khoảng cách, bất cứ khi nào biết tin có đồ ủng hộ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 cần được vận chuyển là các anh em lại bảo nhau nổ máy và lên đường.

Những người mà chúng tôi muốn nói đến chính là các thành viên trong Hội Xe bán tải Việt Nam (PVC).

Trong thời gian giãn cách xã hội, những thành viên ấy trở thành người vận chuyển vô cùng tích cực. Họ sẵn sàng dùng chính phương tiện ô tô của mình để vận chuyển những đồ ủng hộ như: các suất ăn, gạo, mì tôm,... hay các vật tư y tế đến bất cứ nơi đâu, mà không hề lấy một đồng phí nào. Và bởi thế, họ được mọi người gọi bằng cái tên thân thương là những người vận chuyển nghĩa tình giữa mùa dịch COVID-19.

 
Các phương tiện vận chuyển hoàn toàn tự túc và sẵn sàng phục vụ miễn phí. Ảnh: Văn Đức
Anh Lỗ Minh Tuấn - thành viên của đội vận chuyển chia sẻ, ban đầu một số anh em trong hội được bạn bè nhờ chở giúp đồ từ thiện đến nơi cách ly. Sau đó, nhận thấy nhu cầu này là rất lớn ở thời điểm hiện tại, nhiều khi phải chuyển đến các tỉnh xa; trong khi đó phương tiện lại không có nên anh em bảo nhau cùng góp sức giúp đỡ.

Kết quả là một đội xe phản ứng nhanh với 100 thành viên ở Hà Nội đã được hình thành. Không màng nắng mưa, địa hình hay khoảng cách, bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu có ai cần hỗ trợ chuyển đồ ủng hộ là mọi người lại sẵn sàng nổ máy và lên đường. Các thành viên trong đội tự phân chia, ai nhận đi được chuyến nào thì sẽ đăng ký tuỳ theo điều kiện về thời gian và công việc của bản thân.

 
Các thành viên đội vận chuyển trong chuyến đi về Quảng Bình. Ảnh: Minh Tuấn
 
Mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ nơi đâu khi có người cần. Ảnh: Minh Tuấn
Suốt những ngày qua, hàng trăm, hàng nghìn các suất quà đã được đội vận chuyển đến nhiều nơi. Đó không chỉ là đến với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, mà còn là đến khắp các tỉnh thành như Nam Định, Quảng Bình, Hà Giang,... Mỗi chuyến đi đều xa xôi, tốn kém xăng dầu. Dù vậy, ai cũng đều vui vẻ và giúp đỡ hết mình một cách miễn phí.

Tất cả đều mong muốn đóng góp một phần sức lực của mình cùng với mọi người đẩy lùi dịch COVID-19.

Với tinh thần trách nhiệm và tấm lòng sẻ chia, suốt những ngày qua, đội xe phản ứng nhanh đã giúp vận chuyển quà của người cho đến tận tay người nhận.

 
Tận tình chuyển đồ ủng hộ đến tận tay người nhận. Ảnh: Minh Tuấn 
 
Anh Khúc Anh Sơn - thành viên của đội vận chuyển cho biết, mỗi chuyến đi của đội đều có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng đọng lại vẫn là mọi người được cảm nhận sự hạnh phúc của những người được đón nhận quà ủng hộ. Đó cũng chính là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn giúp các thành viên có thêm động lực và  tin để tiếp tục với việc làm của mình.

"Ngày 7.4 vừa qua là sinh nhật lần thứ 8 của Hội. Mọi năm chúng tôi thường tổ chức những chuyến đi chơi xa trên những chiếc xe bán tải cùng gia đình kết hợp với làm. Thế nhưng, năm nay chúng tôi đã có một sinh nhật khác và ý nghĩa hơn rất nhiều. Chúng tôi chỉ mong đóng góp một chút công lao nhỏ nhoi vào công tác chống dịch của thành phố. Dù ở đâu hay thời gian nào chỉ cần nghe đến nơi đâu có đồ ủng hộ cho các bệnh viện chúng tôi đều liên lạc để sẵn sàng vận chuyển giúp đến tận tay người nhận".

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Những chuyến xe 0 đồng gieo mầm cho sự sống

HỒNG LAN |

Nhiệt tình làm công tác thiện nguyện, từ nhiều năm nay tổ chuyển bệnh từ thiện xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp của ông Võ Thanh Tùng đã hỗ trợ xe chuyển bệnh miễn phí cho hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh nặng từ các địa phương trong tỉnh.

Cho đi để nhận lại, anh xe ôm được cụ bà diện cận nghèo miễn tiền trọ

Tùng Giang - Tạ Quang |

Anh Phạm Quốc Việt (33 tuổi, Nam Định) là lái xe ôm công nghệ tại Hà Nội, anh Việt cũng là đội trưởng đội Hỗ trợ sơ cứu - cứu nạn, đã cứu giúp nhiều trường hợp gặp tai nạn giao thông miễn phí. Mang tư tưởng giúp người là giúp mình, nhưng anh Việt cũng không thể ngờ, trong những tháng ngày khó khăn vì dịch COVID-19, anh lại nhận được sự giúp đỡ đúng lúc từ cụ bà 73 tuổi (thuộc diện cận nghèo).

Quán cơm dã chiến ấm áp tình người

THU HÀ |

Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người lao động khó khăn vì bị tạm ngưng công việc. Mượn căn bếp của một nhà hàng đang đóng cửa vì dịch, anh Nguyễn Tuấn Khởi tổ chức nấu cơm trao tặng cho những người khó khăn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Những chuyến xe 0 đồng gieo mầm cho sự sống

HỒNG LAN |

Nhiệt tình làm công tác thiện nguyện, từ nhiều năm nay tổ chuyển bệnh từ thiện xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp của ông Võ Thanh Tùng đã hỗ trợ xe chuyển bệnh miễn phí cho hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh nặng từ các địa phương trong tỉnh.

Cho đi để nhận lại, anh xe ôm được cụ bà diện cận nghèo miễn tiền trọ

Tùng Giang - Tạ Quang |

Anh Phạm Quốc Việt (33 tuổi, Nam Định) là lái xe ôm công nghệ tại Hà Nội, anh Việt cũng là đội trưởng đội Hỗ trợ sơ cứu - cứu nạn, đã cứu giúp nhiều trường hợp gặp tai nạn giao thông miễn phí. Mang tư tưởng giúp người là giúp mình, nhưng anh Việt cũng không thể ngờ, trong những tháng ngày khó khăn vì dịch COVID-19, anh lại nhận được sự giúp đỡ đúng lúc từ cụ bà 73 tuổi (thuộc diện cận nghèo).

Quán cơm dã chiến ấm áp tình người

THU HÀ |

Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người lao động khó khăn vì bị tạm ngưng công việc. Mượn căn bếp của một nhà hàng đang đóng cửa vì dịch, anh Nguyễn Tuấn Khởi tổ chức nấu cơm trao tặng cho những người khó khăn.