Những người rong ruổi trên các cung đường hỗ trợ người gặp nạn

Minh Khang |

Khi nhận được tin báo, hay gặp những trường hợp tai nạn trên các con đường, bất kể ngày hay đêm, các thành viên thuộc “Đội cứu nạn giao thông tình nguyện quận 12” đều nhanh chân có mặt tại hiện trường để hỗ trợ, cứu giúp người gặp nạn miễn phí.

Vui buồn trên những cung đường

Năm 2016, chứng kiến người thân không may bị tai nạn trên đường và tử vong vì không được cứu giúp kịp thời. Từ đó, anh Đặng Phước Sĩ (36 tuổi, ngụ Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM) đã nảy ra ý tưởng thành lập một đội cứu trợ giao thông. Nghĩ là làm, “Đội cứu trợ giao thông quận 12 miễn phí” chính thức được thành lập ngay sau đó với mục đích hỗ trợ, cứu giúp miễn phí những trường hợp không may gặp tai nạn trên đường về nhà.

Đội gồm 7 thành viên chia nhau chạy trên các tuyến đường chính như Lê Văn Khương, Nguyễn Ảnh Thủ, Quốc lộ 22, Quốc lộ 1A,... (quận 12- TPHCM) vào ban đêm từ 20 giờ 30 đến 5 giờ sáng hôm sau. Ban ngày thì trực nhận thông tin qua đường dây nóng tại “chốt” là điểm sửa xe của anh Nguyễn Minh Hùng (thành viên của đội) nằm trên đường Nguyễn Thị Pha (xã Đông Thạnh - Hóc Môn, TPHCM).

Điều đặc biệt, các thành viên trong đội chính là các tài xế xe ôm, thợ sửa xe, người lao động, bán vé số,...và cho dù công việc mưu sinh cơm áo gạo tiền vẫn còn tất bật, nhưng họ vẫn dành thời gian cho công việc thiện nguyện, giúp đỡ người lỡ đường hoàn toàn miễn phí.

Tất cả “đồ nghề” của đội như xe máy, dụng cụ sửa xe, thuốc, dụng cụ y tế đều do các thành viên tự bỏ tiền túi ra. Thành viên nữ duy nhất trong đội, chị Lê Thị Thủy (35 tuổi, ngụ Bình Chánh-TPHCM) kể lại: “Tôi bị va quẹt xe máy, may mắn được chính các anh trong đội kịp thời đưa tới bệnh viện cấp cứu. Đây là công việc rất ý nghĩa, nên tôi đã tình nguyện tham gia cùng với đội. Những lời cảm ơn chân thành của những người được giúp chính là nguồn động lực để tôi tiếp tục công việc thiện nguyện này”.

Các thành viên thay ruột xe hỗ trợ người đi đường giữa đêm khuya. Ảnh: Minh Khang
Các thành viên thay ruột xe hỗ trợ người đi đường giữa đêm khuya. Ảnh: Minh Khang

Lan tỏa những câu chuyện nhân văn trên đường

"Vào một đêm tháng 10 năm 2019, trong lúc chạy tuần tra trên đường, các anh phát hiện vụ tai nạn tại cầu Gò Dưa (Thủ Đức - TPHCM), lúc ấy mọi người chứng kiến đều nói em ấy đã chết vì không còn thở, nhưng chỉ cần 1 chút hi vọng, anh em trong đội vẫn lập tức sơ cứu và đưa tới bệnh viện, may mắn em ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch. Sau đó báo cho người nhà ở Gò Vập” – Anh Đặng Phước Sĩ kể lại về việc làm của đội.

Gần đây nhất cũng vào một tối của tháng 4 năm 2020, khi anh Sĩ đi tuần thì phát hiện và giúp một người say té ao, đưa về nhà, nhưng do anh ta quá say, không làm chủ được bản thân đã đánh lại các thành viên, khiến anh Sĩ gãy răng cửa.

Anh Đỗ Hồng Quang (ngụ Thủ Đức) kể lại: “Buổi tối đầu tháng 4.2020, trên đường đi làm về, khi đến gần ngã tư Gò Dưa (Thủ Đức), không may xe máy bị cán đinh, phải dắt bộ. Thời điểm ấy đã khuya, tôi rất lo. Một người dân đi đường đã cho số điện thoại của đội. Và chỉ sau 15 phút, các anh đã có mặt, giúp tôi thay ruột xe để tiếp tục chặng đường về nhà. Tôi có gửi một ít tiền công nhưng ai cũng từ chối, nói rằng giúp đỡ hoàn toàn miễn phí”.

Đó là một trường hợp trong vô số trường hợp mà đội đã hỗ trợ, cứu giúp người đi đường không may bị nạn trong hơn 4 năm qua. Bình quân, mỗi đêm các thành viên trong đội hỗ trợ khoảng 2 - 3 trường hợp người đi đường gặp các tình huống xe hư, xe cán đinh, hết xăng, người bị bệnh hay bị say xỉn không thể tự chạy xe về, hoặc người bị tai nạn giao thông cần sơ cứu đưa đến bệnh viện.

Những việc làm của các anh thực sự lan tỏa mạnh, mang đậm tính nhân văn trên mỗi cung đường.

Minh Khang
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo đào vườn xây bể bơi, dạy miễn phí cho hơn 200 trẻ em nghèo

Quách Du |

Xuất phát từ việc gia đình có người thân và chứng kiến nhiều trường hợp học sinh bị đuối nước, thầy Vũ quyết tâm đào vườn xây bể bơi, dạy bơi miễn phí cho các trẻ em nghèo trên địa bàn.

20 năm thắp lửa sáng tạo cho học trò biển đảo

Lục Tùng |

Việc dành nhiều thời gian tận dụng phế phẩm tại chỗ chế tạo ra đồ dùng dạy học, không chỉ khiến không khí dạy học tích cực hơn mà còn thắp lên ngọn lửa sáng tạo cho học trò trên đảo Hòn Heo của vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Thầy giáo đào vườn xây bể bơi, dạy miễn phí cho hơn 200 trẻ em nghèo

Quách Du |

Xuất phát từ việc gia đình có người thân và chứng kiến nhiều trường hợp học sinh bị đuối nước, thầy Vũ quyết tâm đào vườn xây bể bơi, dạy bơi miễn phí cho các trẻ em nghèo trên địa bàn.

20 năm thắp lửa sáng tạo cho học trò biển đảo

Lục Tùng |

Việc dành nhiều thời gian tận dụng phế phẩm tại chỗ chế tạo ra đồ dùng dạy học, không chỉ khiến không khí dạy học tích cực hơn mà còn thắp lên ngọn lửa sáng tạo cho học trò trên đảo Hòn Heo của vùng biển Tây Nam Tổ quốc.