Những nghĩa cử làm ấm lòng người về từ các tỉnh phía Nam

HƯNG THƠ |

Các tỉnh miền Trung những ngày gần đây mưa gió thất thường, khiến đoàn người từ các tỉnh phía Nam đi về quê bằng xe máy gặp nhiều khó khăn. Để hỗ trợ, nhiều điểm dừng nghỉ tạm tại tỉnh Quảng Trị do chính quyền lập nên. Nhiều người dân tự đứng ra gom góp quà, tiền mặt rồi vẫy tay tạm dừng đoàn người đi xe máy về quê để hỗ trợ.

Ông Lê Văn Chiểu (51 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) vào Biên Hòa làm thợ xây được gần 4 năm. Ảnh hưởng của đợt dịch, ông mất việc. 3 ngày trước, ông Chiểu chất đồ đạc lên xe cùng 10 con gà rồi nhắm hướng ra Bắc mà chạy. Đến địa phận tỉnh Quảng Trị vào giữa trưa, ông Chiểu đừng xe ở điểm dừng chân tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong để nghỉ ngơi.
Ông Lê Văn Chiểu (51 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) vào Biên Hòa làm thợ xây được gần 4 năm. Ảnh hưởng của đợt dịch, ông mất việc. 3 ngày trước, ông Chiểu chất đồ đạc lên xe cùng 10 con gà rồi nhắm hướng ra Bắc mà chạy.
Đến địa phận tỉnh Quảng Trị vào giữa trưa, ông Chiểu dừng xe ở điểm dừng chân tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong và được cán bộ ở điểm này hướng dẫn di chuyển vào bên trong dãy trụ sở cũ để nhận phòng nghỉ ngơi.
Đến địa phận tỉnh Quảng Trị vào giữa trưa, ông Chiểu dừng xe ở điểm dừng chân tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong và được cán bộ ở điểm này hướng dẫn di chuyển vào bên trong dãy trụ sở cũ để nhận phòng nghỉ ngơi. "Chạy xe mấy ngày, có chỗ để ngả lưng chút rồi tiếp tục hành trình là điều tuyệt vời nhất lúc này" - ông Chiểu, nói.
Người ngồi sau chiếc xe máy cũ này, là chị Cao Thị Hợp. Từ Đông Nai, chị và bạn xuất phát từ hơn 2 ngày trước để về quê là tỉnh Thanh Hóa. Đến Quảng Trị cũng vào giờ trưa, phía trước có điểm phát cơm miễn phí nên xe chậm lại để xin cơm.
Người ngồi sau chiếc xe máy cũ này, là chị Cao Thị Hợp. Ở Đồng Nai, chị và bạn xuất phát từ hơn 2 ngày trước để về quê là tỉnh Thanh Hóa. Đến Quảng Trị cũng vào giờ trưa, phía trước có điểm phát cơm miễn phí nên xe chậm lại để xin cơm.
Ngoài suất cơm miễn phí, chị Hợp và bạn được hỗ trợ thêm 3 suất quà, trong đó có tiền mặt của các cá nhân có mặt tại điểm dừng chân ở thị trấn Ái Tử. “Trên chuyến đường về quê, đi qua các tỉnh thành em đều nhận được sự hỗ trợ. Đặc biệt, ở Quảng Trị, không chỉ nhận được đồ ăn, thức uống mà còn cả tiền mặt. Đó là niềm động viên, em thấy ấm áp” - chị Hợp, chia sẻ.
Ngoài suất cơm miễn phí, chị Hợp và bạn được hỗ trợ thêm 3 suất quà, trong đó có tiền mặt của các cá nhân có mặt tại điểm dừng chân ở thị trấn Ái Tử. “Trên chuyến đường về quê, đi qua các tỉnh thành em đều nhận được sự hỗ trợ. Đặc biệt, ở Quảng Trị, không chỉ nhận được đồ ăn, thức uống mà còn cả tiền mặt. Đó là niềm động viên, em thấy ấm áp” - chị Hợp, chia sẻ.
Tại các điểm dừng chân do chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Quảng Trị lập ra để hỗ trợ cho người dân về từ các tỉnh phía Nam, luôn có lực lượng đoàn viên, công an túc trực. Nơi này tiếp nhận các nhu yếu phẩm, xăng để tiếp sức cho các xe máy đi qua. Trong ảnh, cán bộ Công an huyện Triệu Phong tặng sữa cho 1 người đàn ông lớn tuổi đi về quê.
Tại các điểm dừng chân do chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Quảng Trị lập ra để hỗ trợ cho người dân về từ các tỉnh phía Nam, luôn có lực lượng đoàn viên, công an túc trực. Nơi này tiếp nhận các nhu yếu phẩm, xăng để tiếp sức cho các xe máy đi qua. Trong ảnh, cán bộ Công an huyện Triệu Phong tặng suất ăn cho 1 người đàn ông lớn tuổi đi về quê.
Hầu hết ở các điểm dừng chân, đều có Mạnh Thường Quân đến “vẫy xe“. Từ nhiều nguồn hỗ trợ, anh Đăng Đức (mặc áo quần bảo hộ) gom góp được mấy chục triệu đồng. Anh cho vào phong bì, nếu gặp trường hợp có trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người lớn tuổi thì sẽ tặng 500 nghìn; trường hợp đi xe máy về quê thì 200 nghìn. Do người đi về quê chạy xe nhanh, nên anh và nhóm bạn phải đứng ở điểm dừng chân để vẫy xe tặng quà.
Hầu hết ở các điểm dừng chân, đều có Mạnh Thường Quân đến "vẫy xe" để tặng quà.
Đã 23h đêm, 2 người phụ nữ vẫn bám đường vì nghe có đoàn xe máy chuẩn bị đi qua địa bàn. Đầu tháng 10, chị Nhàn (trái ảnh) nhìn thấy hình ảnh những người dân về quê bằng xe máy dầm mưa đi qua địa bàn, chị nghĩ phải làm gì đó. Tổ chức Medipeace nơi chị làm việc hỗ trợ 20 triệu đồng, chị vận động từ bạn bè thêm 20 triệu nữa. Sau giờ làm, chị cùng bạn ra Quốc lộ 1A để hỗ trợ.
Đã 23h đêm, 2 người phụ nữ vẫn bám đường vì nghe có đoàn xe máy chuẩn bị đi qua địa bàn. Đầu tháng 10, chị Nhàn (trái ảnh) nhìn thấy hình ảnh những người dân về quê bằng xe máy dầm mưa đi qua địa bàn, chị nghĩ phải làm gì đó. Tổ chức Medipeace nơi chị làm việc hỗ trợ 20 triệu đồng, chị vận động từ bạn bè thêm 20 triệu nữa. Sau giờ làm, chị cùng bạn ra Quốc lộ 1A để hỗ trợ.
Ngày cũng như đêm, hễ có người dân về quê là có người hỗ trợ.
Ngày cũng như đêm, hễ có người dân về quê là có người hỗ trợ.
Ngoài hỗ trợ chỗ nghỉ, suất ăn, tiền mặt. Tại Quảng Trị cũng có các đội lưu động sửa xe miễn phí cho những trường hợp đi về quê bị hỏng xe.
Ngoài hỗ trợ chỗ nghỉ, suất ăn, tiền mặt, tại Quảng Trị có nhiều đoàn viên thanh niên tham gia vào đội lưu động sửa xe miễn phí để giúp cho những trường hợp đi về quê bị hỏng xe.
Dưới mưa, để đảm bảo giao thông và phòng dịch COVID-19, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị điều tiết và hướng dẫn đoàn xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê đi qua địa bàn.
Dưới mưa, để đảm bảo giao thông và phòng dịch COVID-19, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị điều tiết và hướng dẫn đoàn xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê đi qua địa bàn.
Miền Trung những ngày này mưa gió thất thường. Trong đoàn xe máy về quê, có nhiều trường hợp chở theo con nhỏ, người già, phụ nữ mang thai. Khi đi qua tỉnh Quảng Trị, không chỉ ở điểm dừng chân ở thị trấn Ái Tử, mà ở ngay chốt kiểm tra y tế ở đầu phía Nam huyện Hải Lăng, ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố qua tỉnh này đều có các điểm hỗ trợ. Và cũng không chỉ có nhóm bạn của chị Nhàn, nhiều nhóm hỗ trợ khác với khẩu hiệu “Việt Nam thương nhau” đã và đang đứng dọc Quốc lộ 1A để “chặn đường“, hỗ trợ cho người về.
Miền Trung những ngày này mưa gió thất thường. Trong đoàn xe máy về quê, có nhiều trường hợp chở theo con nhỏ, người già, phụ nữ mang thai. Khi đi qua tỉnh Quảng Trị, không chỉ ở điểm dừng chân ở thị trấn Ái Tử, mà ở ngay chốt kiểm tra y tế ở đầu phía Nam huyện Hải Lăng và ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố qua tỉnh này đều có các điểm hỗ trợ. Và cũng không chỉ có nhóm bạn của chị Nhàn, nhiều nhóm hỗ trợ khác với khẩu hiệu “Việt Nam thương nhau” đã và đang đứng dọc Quốc lộ 1A để “chặn đường“, hỗ trợ cho người về.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu tổ chức vận chuyển, đưa đón người dân về quê an toàn

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các đơn vị và Sở Giao thông Vận tải địa phương về việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ở TP. HCM, Bình Dương... để về quê, đảm bảo trật tự và an toàn và phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng "đổi xe tốt lấy xe xấu" cho người dân gặp khó về quê

Thanh Chung |

Trưa 10.10, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trực tiếp đến trạm trung chuyển Hầm Hải Vân để tặng quà và động viên người dân lao động từ miền Nam trên đường trở về quê.

Chật vật tìm việc làm sau khi về quê Quảng Bình tránh dịch

LÊ PHI LONG |

Hoàn thành cách ly sau khi trở về quê nhà Quảng Bình từ các tỉnh thành phía nam, nhiều người muốn tìm ngay một công việc để kiếm sống. Tuy nhiên, họ đã phải đối mặt với thực trạng khan hiếm việc làm: không những rất khó có thể tiếp tục làm công việc giống như cũ, mà ngay cả việc thời vụ cũng đang hiếm hoi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Yêu cầu tổ chức vận chuyển, đưa đón người dân về quê an toàn

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các đơn vị và Sở Giao thông Vận tải địa phương về việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ở TP. HCM, Bình Dương... để về quê, đảm bảo trật tự và an toàn và phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng "đổi xe tốt lấy xe xấu" cho người dân gặp khó về quê

Thanh Chung |

Trưa 10.10, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trực tiếp đến trạm trung chuyển Hầm Hải Vân để tặng quà và động viên người dân lao động từ miền Nam trên đường trở về quê.

Chật vật tìm việc làm sau khi về quê Quảng Bình tránh dịch

LÊ PHI LONG |

Hoàn thành cách ly sau khi trở về quê nhà Quảng Bình từ các tỉnh thành phía nam, nhiều người muốn tìm ngay một công việc để kiếm sống. Tuy nhiên, họ đã phải đối mặt với thực trạng khan hiếm việc làm: không những rất khó có thể tiếp tục làm công việc giống như cũ, mà ngay cả việc thời vụ cũng đang hiếm hoi.