Những "kỷ vật" của người về quê tránh dịch sẽ được đấu giá làm từ thiện

Thanh Chung |

Những chiếc xe "hết hạn" của đoàn người từ phía Nam về quê để lại ở Đà Nẵng sau khi nhận xe mới đã được một câu lạc bộ tình nguyện trưng bày như một "kỷ vật" đánh dấu sự tàn khốc của dịch COVID-19, cũng là chứng nhân của tình người trong lúc hoạn nạn.

Đà Nẵng - Km tình người

Những chiếc xe máy “hết hạn” được Câu lạc bộ xe bán tải TP.Đà Nẵng (PDC) trưng bày tại số 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) khiến nhiều người xúc động trước những kỷ vật “độc nhất vô nhị” này.

 
Đây là cột mốc được đặt trước hội quán cùng những chiếc xe máy cũ kỹ.

Trước Hội quán PDC là một cột mốc “Chạy dịch 10.2010 - Đà Nẵng - Km Tình người” đong đầy kỷ niệm đối với những người làm công tác thiện nguyện và những người từ tỉnh thành phía Nam chạy hàng trăm cây số để về quê tránh dịch. Bên trong hội quán là những chiếc xe máy hư hỏng được treo lên tường khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Anh Lê Văn Toàn (trú quận Cẩm Lệ) - Trưởng ban sự kiện Câu lạc bộ xe bán tải TP.Đà Nẵng, cho biết, đầu tháng 10, khi đoàn người vượt hàng trăm kilomet dọc theo đường Hồ Chí Minh qua địa phận Quảng Nam để đến đèo Hải Vân (TP.Đà Nẵng) trong mưa to, nhiều chiếc xe cũ kỹ, hư hỏng không vượt đèo Hải Vân được.

 
Những chiếc xe máy được treo lên cẩn thận gắn với mỗi cột mốc.

“Dọc theo tuyến đường có rất nhiều đội tình nguyện viên phát lương thực, nước và có cả sửa xe. Tuy nhiên, những người này là tay ngang nên cũng chào thua những chiếc quái xế như vậy.

Sau khi chứng kiến nhiều người vật vã với chiếc xe cà tàng này, nhiều nhà hảo tâm đã tặng xe máy mới để bà con tiếp tục hành trình về quê an toàn.

Được nhận xe mới, nhiều người đã bật khóc không nói nên lời. Đặc biệt là những đồng bào tiểu số, họ đứng ngơ người vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và họ không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc lúc ấy” – anh Toàn nói.

Anh Toàn cho hay, khi câu lạc bộ ngỏ lời xin giữ lại những chiếc xe cũ này, bà con vui vẻ đồng ý. Thậm chí, họ viết giấy trao lại cho câu lạc bộ. Trong đó có những chiếc xe có thể sửa lại, câu lạc bộ sẽ sửa chữa để trao cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Trong tháng 10, câu lạc bộ đã trao tổng cộng 14 chiếc xe cho người dân về quê.

 
Đến bây giờ, anh Toàn vẫn không thể quên được những ký ức về mỗi chiếc xe.

“Hiện câu lạc bộ đang trưng bày 9 chiếc xe cũ nát để nhắc nhở sự tàn khốc của dịch bệnh, đồng thời là kỷ vật lưu giữ tình người, sẵn sàng sẻ chia với đồng bào khi họ gặp khó khăn.

Lan tỏa một hồi ức lá lành đùm lá rách ở thành phố đáng sống này” – anh Toàn chia sẻ.

Nhiều ngày liền gắn bó với việc hỗ trợ người dân về quê, đặc biệt tặng xe mới xin xe cũ, anh Toàn vẫn nhớ như in từng câu chuyện gắn liền với mỗi chiếc xe đang được trưng bày.

Đối với anh Toàn, hình ảnh người đàn ông chạy chiếc xe Dream bị gãy cổ tại đèo Lò Xo là ký ức khó quên và có nhiều cung bậc cảm xúc của người cho và nhận.

 
Chiếc Dream bị gãy cổ khi về đến đèo Lò Xo được anh Toàn trưng bày tại hội quán.

“Khi được câu lạc bộ và nhà hảo tâm tặng xe máy mới, người đàn ông xúc động, nước mắt lưng tròng, luôn miệng cảm ơn. Đến bây giờ mỗi khi nhìn chiếc xe gãy cổ này, tôi vẫn không kiềm được cảm xúc những chuyện đã xảy ra trong tháng 10 năm nay” – anh Toàn xúc động nói.

Kỷ vật sẽ được bán đấu giá để làm từ thiện

Anh Triệu Thương Mến (xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) - một người dân được tặng xe, cho biết, anh làm việc tại Bình Dương, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, không đủ tiền để ở lại nên đã quyết định vượt hàng nghìn cây số về quê. Khi về đến Đà Nẵng, xe bị hư nặng, những đội sửa chữa bó tay thì thật may được các nhà hảo tâm tặng xe.

 
Những chiếc được trưng bày trên tường cùng những bức ảnh lưu giữ kỷ niệm người vượt hàng nghìn cây số về quê tránh dịch.

“Khi nghe nói tặng xe mới, tôi đứng ngơ ra vì cứ nghĩ đó là chuyện đùa. Thật sự, tôi không nghĩ sẽ nhận được món quà quý giá như vậy. Không những tặng xe họ còn hỗ trợ tiền để tôi về quê kèm theo những lời động viên cảm thấy rất ấm lòng. Tôi sẽ nhớ mãi ân tình ở Đà Nẵng”- anh Mến chia sẻ.

“Những kỷ vật được Hội giữ lại trưng bày, vừa lan tỏa nghĩa tình tương thân tương ái. Đồng thời, sau này, chúng tôi mong muốn trong Ngày hội xe bán tải kết nối ba miền được diễn ra hằng năm sẽ đưa ra đấu giá. Số tiền đấu giá sẽ tiếp tục làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn” - anh Toàn nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đưa hàng nghìn thợ mỏ chưa về quê từ Tết 2021 về thăm gia đình

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Vì dịch COVID-19 nên cả năm nay, hàng vạn thợ mỏ xa quê không thể về thăm gia đình, kể cả dịp Tết Nguyên Đán 2021. Đáp ứng lòng mong mỏi của các thợ mỏ, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch, một số công ty than, thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ bố trí xe đưa đón thợ mỏ về quê thăm gia đình từ 10-14.11 tới.

Người từ TPHCM về quê sẽ phải cách ly như thế nào?

thu phương |

Tôi quê ở Vũng Tàu, hiện đang làm việc tại TPHCM. Do khó khăn, tôi muốn về quê. Xin hỏi, khi về Vũng Tàu, tôi có phải cách ly không?

Nữ y tá gửi con, 3 lần tình nguyện vào vùng đỏ đón người dân về quê

HƯNG THƠ |

Chồng làm bộ đội biên phòng, bận chống dịch ở biên giới mấy tháng nay không về. Vì nhiệm vụ, nữ y tá gửi con nhỏ cho bố mẹ chồng, rồi tình nguyện theo đoàn công tác đặc biệt của tỉnh Quảng Trị 3 lần vào Thành phố Hồ Chí Minh đón người dân về quê.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đưa hàng nghìn thợ mỏ chưa về quê từ Tết 2021 về thăm gia đình

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Vì dịch COVID-19 nên cả năm nay, hàng vạn thợ mỏ xa quê không thể về thăm gia đình, kể cả dịp Tết Nguyên Đán 2021. Đáp ứng lòng mong mỏi của các thợ mỏ, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch, một số công ty than, thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ bố trí xe đưa đón thợ mỏ về quê thăm gia đình từ 10-14.11 tới.

Người từ TPHCM về quê sẽ phải cách ly như thế nào?

thu phương |

Tôi quê ở Vũng Tàu, hiện đang làm việc tại TPHCM. Do khó khăn, tôi muốn về quê. Xin hỏi, khi về Vũng Tàu, tôi có phải cách ly không?

Nữ y tá gửi con, 3 lần tình nguyện vào vùng đỏ đón người dân về quê

HƯNG THƠ |

Chồng làm bộ đội biên phòng, bận chống dịch ở biên giới mấy tháng nay không về. Vì nhiệm vụ, nữ y tá gửi con nhỏ cho bố mẹ chồng, rồi tình nguyện theo đoàn công tác đặc biệt của tỉnh Quảng Trị 3 lần vào Thành phố Hồ Chí Minh đón người dân về quê.