Những “hiệp sĩ” từ trong thôn làng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Người là nông dân, người là thợ mộc, có người chỉ buôn bán nhỏ hoặc đi làm thuê, nhưng khi địa bàn xảy ra bất cứ vấn đề gì, từ tai nạn giao thông, cháy nhà, bão lũ…, họ lại ngay lập tức có mặt cứu giúp mà không đòi hỏi một đồng thù lao.

Góp tiền, góp sức để tham gia đội

Họ là đội Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn (PCCC - CHCN) tự quản xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, thành lập từ cuối năm 2019.

 
Hiện đội có 18 thành viên đều là những người dân đang sinh sống trên địa bàn xã.

Đây là lực lượng cơ sở được nhân rộng mô hình từ đội PCCC – CHCN tự quản thị trấn Lạc Dương đã được đánh giá rất cao về ý nghĩa và hiệu quả hoạt động.

Đại úy Nguyễn Như Trung - Phó Trưởng Công an xã Đạ Nhim, cũng là người đã tham mưu với UBND xã thành lập Đội PCCC – CHCN tự quản cho biết:

“Vì đặc thù xã Đạ Nhim có Quốc lộ 27C - tuyến giao thông huyết mạch nối liền vùng biển miền Trung với Đà Lạt - nên lưu lượng xe cộ qua lại rất đông. Đường nhiều khúc cua, đèo dốc nên thường xảy ra tai nạn, đặc biệt là vào mùa cao điểm du lịch.

Nhưng nếu chờ xe cấp cứu chạy 35km từ Đà Lạt vào thì mất quá nhiều thời gian; tương tự, là khi xảy ra hoả hoạn hay những tình huống cấp thiết khác, vậy nên, việc thành lập đội PCCC – CHCN tự quản tại xã là hết sức thiết thực”.

Được biết, ngoài 2 chiếc xe chuyên dụng (1 chiếc xe bồn để chữa cháy, 1 chiếc xe cứu thương) đội được ủng hộ thì toàn bộ trang thiết bị phục vụ công tác PCCC, CHCN khác như đồ bảo hộ, bình ôxi, xăng xe đi lại… đều là tiền túi của anh em trong đội cùng nhau đóng góp.

Ông Trần Mạnh Sơn - Đội trưởng cho biết: “Anh em chúng tôi dù không dư dả gì nhưng không ai nề hà chuyện đóng góp kinh phí. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít, người không có thì góp công, góp sức…”.

 
Các trang thiết bị, đồ bảo hộ của đội hầu hết đều do anh em tự đóng góp.

Ông Trần Danh Hiền – thành viên mới tham gia vào đội được gần 1 tháng, là một lao động tự do. Hàng ngày, ông được ai thuê gì làm nấy, từ thợ hồ đến làm vườn… thu nhập dù ít nhưng cũng đủ phụ giúp nuôi gia đình.

Chia sẻ lý do gia nhập đội, ông cho biết: “Một lần, tôi đang ngồi ăn cùng anh em thì có vụ tai nạn. Thấy mọi người chẳng ngần ngại buông cả bát đũa chạy đi, thực lòng tôi vô cùng ngưỡng mộ. Vậy nên tôi xin gia nhập đội vì cũng muốn làm được nhiều việc ý nghĩa như thế”.

“4 tự, 4 tại, 2 không”

Đội PCCC – CHCN tự quản xã Đạ Nhim cũng được xây dựng dựa trên tinh thần mô hình 442 giống như đội PCCC – CHCN tự quản của thị trấn Lạc Dương. Tinh thần 442 được giải thích là “4 tự, 4 tại, 2 không”.

Trong đó, “4 tự” là: tự nguyện tham gia, tự xây dựng, tự đầu tư và tự quản lý; “4 tại” là: chỉ huy tại chỗ, con người tại chỗ, phương tiện tại chỗ, học tập tại chỗ; còn “2 không” là: không sợ nguy hiểm, không đòi thù lao.

Với tinh thần đó, kể từ khi thành lập, đội PCCC – CHCN tự quản xã Đạ Nhim đã phối hợp cùng đội PCCC – CHCN tự quản thị trấn Lạc Dương tham gia cứu giúp, hỗ trợ rất nhiều các vụ tai nạn, hỏa hoạn, ngập lụt... trên địa bàn huyện, đặc biệt là khu vực 3 xã Đạ Nhim, Đạ Chais, Đạ Sar.

 
Đội phối hợp cùng lực lượng CHCN thị trấn Lạc Dương tham gia cứu 4 du khách bị lũ cuốn hồi cuối năm 2020.

Ông Nguyễn Xuân Vụ - đội phó của đội chia sẻ về vụ chữa cháy đáng nhớ nhất của mình: “Lúc đội mới thành lập được ít tháng, trang thiết bị chưa có một cái gì thì địa bàn xảy ra một vụ cháy nhà. Tôi nhắn lên nhóm báo anh em rồi lao ngay đến hiện trường. Tôi vẫn nhớ anh Sơn còn ôm theo 3 bình cứu hoả mini của nhà chạy đến.

Thực ra khi đó, mấy anh em cũng chỉ làm theo bản năng thôi, cứ vớ được gì có thể dập lửa là dùng. Khoảng 30 phút sau cũng chữa cháy thành công, may mắn không thương vong về người và tài sản cũng bị thiệt hại rất ít. Anh em nhìn nhau vừa mừng, vừa xúc động”.

Gần 3 năm hoạt động, đội PCCC – CHCN tự quản xã đã giúp chữa thành công ít nhất 3 vụ cháy và cứu hộ hàng trăm vụ tai nạn giao thông; hỗ trợ chính quyền tuyên truyền, vận động bà con trồng cây gây rừng, an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự…

Đặc biệt, đội được thành lập chưa lâu thì dịch COVID-19 bùng phát. Xã Đạ Nhim khi đó có 2 cơ sở cách ly. Đội đã phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo địa phương, đã không quản ngày đêm túc trực, vận chuyển người bệnh đến - đi các khu cách ly, phun khử khuẩn, vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con…

 
Thành viên của đội tham gia phun khử khuẩn trong đợt dịch COVID-19 bùng phát tại Lâm Đồng.

Ông Trịnh Xuân Tự - Bí thư xã Đạ Nhim đánh giá rất cao về ý nghĩa cũng như hiệu quả hoạt động của đội: “Nhờ có đội cơ động 24/7 nên đã góp phần giảm thiểu thiệt hại rất nhiều về cả người và của. Vậy nên chính quyền xã luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho đội hết mình”.

Đến nay, đội vẫn không ngừng kiện toàn cả về lực lượng, trang thiết bị cũng như kỹ năng cần thiết. Các thành viên trong đội đều được tập huấn để nắm chắc các kỹ thuật sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy…

Dù với số phương tiện ít ỏi hiện có và đội vẫn còn thiếu rất nhiều trang thiết bị phục vụ cho công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, thế nhưng, với tinh thần muốn giúp người, giúp đời, những “hiệp sĩ” từ trong thôn làng ấy vẫn cứ hết mình lao đi mà chẳng hề toan tính.

Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Lâm Đồng trồng nấm “đầu khỉ”, thu nửa tỷ đồng mỗi tháng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Loài nấm có tên hầu thủ vì hình dáng trông như đầu con khỉ chưa được biết đến nhiều ở Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Thuận (phường 8, TP.Đà Lạt) đã mạnh dạn đầu tư hơn 1000m2 trồng loại nấm này, đem về thu nhập nửa tỷ đồng mỗi tháng.

"Hiệp sĩ đường phố" trải lòng về những vết thương sau gần 30 năm bắt cướp

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Trong suốt gần 30 năm theo đuổi công việc “hiệp sĩ đường phố”, anh Nguyễn Văn Minh Tiến (ngụ quận 12) đã tham gia gần 1.000 vụ săn bắt cướp. Người đàn ông này đã dành hàng chục năm để làm công việc góp phần bảo vệ an ninh trật tự cho cộng đồng, trên cơ thể đã không còn đếm được số thương tật.

Thanh niên Đà Nẵng chạy bộ gây quỹ xây nhà văn hoá cho đồng bào thiểu số

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 11.6, Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên TP.Đà Nẵng đã tổ chức chạy hưởng ứng chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” với sự tham gia của hơn 200 cán bộ hội viên, thanh niên trên địa bàn thành phố. Chương trình sẽ gây quỹ để xây dựng nhà văn hoá cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nông dân Lâm Đồng trồng nấm “đầu khỉ”, thu nửa tỷ đồng mỗi tháng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Loài nấm có tên hầu thủ vì hình dáng trông như đầu con khỉ chưa được biết đến nhiều ở Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Thuận (phường 8, TP.Đà Lạt) đã mạnh dạn đầu tư hơn 1000m2 trồng loại nấm này, đem về thu nhập nửa tỷ đồng mỗi tháng.

"Hiệp sĩ đường phố" trải lòng về những vết thương sau gần 30 năm bắt cướp

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Trong suốt gần 30 năm theo đuổi công việc “hiệp sĩ đường phố”, anh Nguyễn Văn Minh Tiến (ngụ quận 12) đã tham gia gần 1.000 vụ săn bắt cướp. Người đàn ông này đã dành hàng chục năm để làm công việc góp phần bảo vệ an ninh trật tự cho cộng đồng, trên cơ thể đã không còn đếm được số thương tật.

Thanh niên Đà Nẵng chạy bộ gây quỹ xây nhà văn hoá cho đồng bào thiểu số

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 11.6, Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên TP.Đà Nẵng đã tổ chức chạy hưởng ứng chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” với sự tham gia của hơn 200 cán bộ hội viên, thanh niên trên địa bàn thành phố. Chương trình sẽ gây quỹ để xây dựng nhà văn hoá cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.