Những cô gái y khoa Đà Nẵng xung phong tham gia tuyến đầu chống dịch

Hải Minh |

Gần 10 ngày tham gia công tác truy vết COVID – 19, Như và Cơ – sinh viên năm 2 Trường ĐH Y dược Đà Nẵng đã nỗ lực hết mình trong lần góp sức cùng tuyến đầu chống dịch.

Là một trong số hơn 400 sinh viên của trường được tăng cường cho công tác chống dịch tại địa phương,  Nguyễn Vũ Hoàng Như (sinh viên năm 2 ngành Y đa khoa, Trường ĐH Y dược Đà Nẵng) luôn cẩn thận trong mọi thao tác thực hiện đảm bảo để sức khỏe “chiến” đường dài cùng các nhân viên y tế khác tại Trạm Y tế Hòa Minh.

Đợt dịch này quay trở lại ngay khi Như và các bạn đang trong kì thi kết thúc học kì II, tình hình diễn biến phức tạp Trường ĐH Y dược quyết định tạm dừng việc dạy học và thi cử. Phong trào sinh viên tình nguyện vào tuyến đầu chống dịch cũng được Đoàn trường phát động. Nhận được thông báo, Như đăng ký tham gia ngay, với em lựa chọn theo đuổi chiếc áo blouse trắng thì bản thân ý thức được mình cần phải góp sức mình trong công tác phòng chống dịch của thành phố.

Như và Cơ tại trạm y tế Hoà Minn. Ảnh: Mai Hương
Như và Cơ tại trạm y tế Hoà Minn. Ảnh: Mai Hương

Cũng như Như, Nguyễn Thị Hồng Cơ (bạn cùng lớp Như) đăng ký tham gia tuyến đầu chống dịch thông qua Đoàn trường. Vậy nhưng, sau khi gọi về mẹ tại Đăk Lăk, Cơ lại không được sự ủng hộ của mẹ.

Hoàng Như nhận nhiệm vụ trực tiếp đến các điểm dân cư là vùng dịch để đo nhiệt độ và theo dõi tình hình sức khỏe của người dân. Những ngày đầu em có chút lo sợ, tuy nhiên dần dần tâm lý được cải thiện hơn. Hiện nay, khi nhiều người tại vùng dịch lo lắng về thì Như luôn tận tình giải thích để trấn an tinh thần. Bên cạnh đó, em còn giữ liên lạc trong trường hợp những người có biểu hiện sức khỏe.

Còn với Hồng Cơ, em nhận nhiệm vụ tại Trạm Y tế để nhận khai báo, đã có trường hợp đến khai báo là F1 và sau đó được xác định dương tính. Tuy nhiên vì luôn cẩn thận trong từng hoạt động, Cơ đã giữ khoảng cách và có những đồ bảo hộ đảm bảo an toàn trước những trường hợp trên.

Nhiều sinh viên y khoa như Như và Cơ đều mong muốn được tham gia chống dịch. Ảnh: Mai Hương
Nhiều sinh viên y khoa như Như và Cơ đều mong muốn được tham gia chống dịch. Ảnh: Mai Hương

Với những sinh viên y khoa như Như và Cơ, những ngày qua, được “sống với nghề” chứng kiến các anh chị tại Trạm phải chạy ngược, chạy xuôi, không quảng khó khăn để đẩy nhanh hơn công tác truy vết COVID-19 khiến các em càng cảm thấy yêu nghề hơn.

“Các anh chị tại Trạm y tế Hoà Minh rất tận tâm hướng dẫn, các anh chị còn quan tâm đến sức khỏe của bọn em. Tham gia thế này, chúng em mới thấy hết được những vất vả của tuyến đầu. Em cảm phục và cũng rất đổi tự hào với ngành nghề mình theo đuổi”, Như chia sẻ.

Hơn nữa, các bạn đều có niềm tin rằng y học Việt Nam, những chỉ đạo của Chính phủ, cùng sự đoàn kết đồng lòng của người dân sẽ đưa đất nước vượt qua dịch bệnh.

“Tham gia công tác chống dịch, chúng em cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân. Mọi người mang quà đến, gửi lời động viên,… Những tình cảm đó rất đáng quý với chúng em. Với tinh thần đoàn kết đó, em tin là chúng ta sẽ vượt qua dịch bệnh”, Cơ tâm sự.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát cơm miễn phí cho người lao động ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Hải Minh |

Những ngày này, trên nhiều tuyến đường của Đà Nẵng, không khó để bắt gặp những hình ảnh về các địa điểm phát cơm miễn phí.

Phát hàng nghìn suất cơm miễn phí cho bệnh nhân ở khu cách ly Đà Nẵng

THANH NGA |

“Khoảng ba giờ sáng mỗi ngày, chúng tôi cùng nhau nấu hàng trăm suất ăn. Tuy mệt mỏi nhưng mọi người nhìn nhau và ai nấy đều cười hạnh phúc vì đã hoàn thành bữa cơm cho các bệnh nhân trong khu cách ly tại bệnh viện Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng”, chị Lê Sao Mai, thành viên trong nhóm thiện nguyện chia sẻ.

Thầm lặng những người trung chuyển đồ tiếp tế trong khu cách ly ở Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Đều đặn từ 6h sáng, ông Lưu Văn Đãi (đường Hải Phòng, Đà Nẵng) và mọi người trong nhóm tự nguyện của mình lại vận chuyển giúp nhiều gia đình muốn gửi nhu yếu phẩm vào trong khu cách ly tại 3 bệnh viện.


Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phát cơm miễn phí cho người lao động ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Hải Minh |

Những ngày này, trên nhiều tuyến đường của Đà Nẵng, không khó để bắt gặp những hình ảnh về các địa điểm phát cơm miễn phí.

Phát hàng nghìn suất cơm miễn phí cho bệnh nhân ở khu cách ly Đà Nẵng

THANH NGA |

“Khoảng ba giờ sáng mỗi ngày, chúng tôi cùng nhau nấu hàng trăm suất ăn. Tuy mệt mỏi nhưng mọi người nhìn nhau và ai nấy đều cười hạnh phúc vì đã hoàn thành bữa cơm cho các bệnh nhân trong khu cách ly tại bệnh viện Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng”, chị Lê Sao Mai, thành viên trong nhóm thiện nguyện chia sẻ.

Thầm lặng những người trung chuyển đồ tiếp tế trong khu cách ly ở Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Đều đặn từ 6h sáng, ông Lưu Văn Đãi (đường Hải Phòng, Đà Nẵng) và mọi người trong nhóm tự nguyện của mình lại vận chuyển giúp nhiều gia đình muốn gửi nhu yếu phẩm vào trong khu cách ly tại 3 bệnh viện.