Những chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhân trong khu phong toả đi chạy thận

HOÀI ANH - ANH TÚ |

Với mong muốn đảm bảo sức khoẻ cho người bị suy thận trong khu phong toả, khu cách ly, các thành viên nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm (TPHCM) đã tổ chức những chuyến xe 0 đồng để đưa những bệnh nhân này đến bệnh viện chạy thận.

11h30, anh Lê Văn Huy (35 tuổi, sinh sống tại Chung cư Sài Gòn Metro Park) khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, tạm biệt vợ và 2 con để đến bệnh viện chạy thận. Dưới cổng chung cư, chiếc xe cứu thương đã mở cửa sẵn đợi anh. Khi anh Huy đã ngồi yên trong khoang bệnh nhân, tài xế bắt đầu xuống và đóng cửa xe. Khoảng 15 phút sau, anh Huy đã có mặt tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức, TPHCM).

Anh Huy kể, anh bắt đầu phải đi chạy thận từ hơn 1 năm nay. Cho đến đầu tuần trước, anh vẫn chạy thận định kì 3 lần/1 tuần tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Tuy nhiên, ngày 5.6, khi chung cư nơi anh sinh sống được phong toả do liên quan ca nghi nhiễm COVID-19, anh được thông báo chuyển sang Bệnh viện Lê Văn Thịnh – nơi có khu chạy thận nhân tạo dành riêng cho người bệnh suy thận đang sinh sống trong các khu vực phong tỏa, khu cách ly.

“Ban đầu khi nghe thông tin chuyển sang đây để chạy thận, tôi lo lắm. Mùa dịch, vừa không có việc làm, vừa phải lo kinh phí chạy thận, giờ lại lo cả về kinh phí phát sinh khi chuyển viện và kinh phí đi lại”, anh Huy chia sẻ.

Bên trong khu chạy thận Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Thế nhưng, anh Huy dường như trút được một nỗi lo, một gánh nặng khi nghe thông tin có chuyến xe 0 đồng đưa anh đi chạy thận. “Nếu như trước đây tôi chỉ cần đi khoảng 3km để đến chỗ chạy thận, thì nay quãng đường đó đã tăng lên gấp 3 lần. Vậy nên, kinh phí đi lại là không hề nhỏ.

Thật may mắn khi tôi nhận được sự quan tâm từ những mạnh thường quân. Trong thời điểm dịch bùng phát, có nhiều nguy cơ lây nhiễm nhưng họ vẫn cố gắng để giúp tôi và những bệnh nhân khác. Dù không biết mặt, cũng chẳng biết tên, nhưng tôi thật sự rất biết ơn họ”, anh Huy xúc động nói.

Thầy Thích Hoàng Kiện đón bệnh nhân từ khu cách ly đi chạy thận.

Người ngồi cách anh Huy một vách ngăn trên chiếc xe cứu thương là sư thầy Thích Hoàng Kiện (Tam Phú, TP.Thủ Đức, TPHCM). Thầy Thích Hoàng Kiện cho biết, từ cuối năm 2020, thầy bắt đầu tham gia vào nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm với mong muốn được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

“Tôi quyết định làm công việc này vì trước đây tôi từng có thời gian đưa thầy của mình đi cấp cứu. Tôi hiểu được cảm giác lo lắng, bồn chồn của người nhà bệnh nhân nên muốn giúp họ”, thầy Thích Hoàng Kiện chia sẻ.

Thời điểm đó, chuyến xe của thầy đưa người bệnh từ TPHCM về khắp các tỉnh thành. Tuy nhiên hiện nay, do tình hình diễn biến phức tạp, nên thầy Thích Hoàng Kiện và các thành viên ưu tiên chở những bệnh nhân từ khu phong toả, khu cách ly đi chạy thận.

Thầy Thích Hoàng Kiện.

Thầy Thích Hoàng Kiện cho biết, để đảm bảo an toàn cho cả tài xế và bệnh nhân, thầy và các thành viên của nhóm thiện nguyện đã được tham gia lớp hướng dẫn các kĩ năng sử dụng đồ bảo hộ do Bệnh viện Thành phố Thủ Đức tổ chức. Thêm vào đó, phía bệnh viện cũng cung cấp giấy giới thiệu để nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm thuận tiện trong quá trình đón bệnh nhân đi chạy thận.

“Thời gian đầu làm công việc này, chúng tôi cũng có phần lo lắng. Nhưng hiện tại, khi được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và có đủ các kĩ năng, cảm giác đó đã không còn nữa. Thêm vào đó, chúng tôi cũng luôn giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân.

Khi đến khu vực phong toả hoặc khu vực cách ly, chúng tôi sẽ trình giấy giới thiệu cho lực lượng chức năng. Sau đó, chúng tôi mở sẵn cửa khoang sau cho bệnh nhân và lên ghế lái ngồi chờ để hạn chế tiếp xúc. Khi đưa bệnh nhân đến viện, chúng tôi thực hiện khử khuẩn toàn bộ xe. Công việc này lặp lại trong quá trình đưa bệnh nhân từ bệnh viện về nhà”, thầy Thích Hoàng Kiện kể lại.

Hiện tại, nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm có 5 xe cứu thương (TPHCM 2, Tiền Giang 1, Đà Lạt 1 và Bình Phước 1). Xe cứu thương hoạt động 24/24 để phục vụ người bệnh.

HOÀI ANH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện ở TPHCM triển khai chạy thận cho người cách ly

Anh Tú |

Để đảm bảo vừa cách ly an toàn vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe người bệnh, Bệnh viện Lê Văn Thịnh phối hợp cùng UBND thành phố Thủ Đức (TPHCM) thành lập khu chạy thận nhân tạo dành cho khu vực cách ly và phong tỏa.

Chồng chạy thận, nữ điều dưỡng vẫn ngày đêm trực chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Dù chồng vẫn phải 3 lần trong một tuần đi chạy thận, con gái phải gửi cho ông bà nội đã ngoài 80 tuổi, hơn 1 tháng nay, chị Hoàng Thị Xuân – Trưởng phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế quận Sơn Trà vẫn bám trụ ở cơ quan để chuẩn bị phương án lên đường đi “đánh chốt”.

Hà Nội: Xóm chạy thận hóa "chảo lửa" trong đợt nắng nóng đỉnh điểm

Tùng Giang - Hà Phương |

Những bệnh nhân chạy thận sống tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang phải trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn khi phải chống chọi với cái nắng nóng như thiêu như đốt mỗi giờ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh viện ở TPHCM triển khai chạy thận cho người cách ly

Anh Tú |

Để đảm bảo vừa cách ly an toàn vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe người bệnh, Bệnh viện Lê Văn Thịnh phối hợp cùng UBND thành phố Thủ Đức (TPHCM) thành lập khu chạy thận nhân tạo dành cho khu vực cách ly và phong tỏa.

Chồng chạy thận, nữ điều dưỡng vẫn ngày đêm trực chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Dù chồng vẫn phải 3 lần trong một tuần đi chạy thận, con gái phải gửi cho ông bà nội đã ngoài 80 tuổi, hơn 1 tháng nay, chị Hoàng Thị Xuân – Trưởng phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế quận Sơn Trà vẫn bám trụ ở cơ quan để chuẩn bị phương án lên đường đi “đánh chốt”.

Hà Nội: Xóm chạy thận hóa "chảo lửa" trong đợt nắng nóng đỉnh điểm

Tùng Giang - Hà Phương |

Những bệnh nhân chạy thận sống tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang phải trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn khi phải chống chọi với cái nắng nóng như thiêu như đốt mỗi giờ.