Những bàn tay nhỏ vẽ lên cổ tích từ câu chuyện nghị lực Thiện Nhân

THUỲ TRANG |

Cuối tháng 5, khi đợt nắng nóng đổ xuống miền Trung vẫn chưa nguôi, giữa hội trường Làng SOS Đà Nẵng chỉ có vài chiếc quạt trần được lắp cao tít không đủ tạo gió, thế nhưng 20 em đủ độ tuổi vẫn tỉ mỉ, chăm chú vẽ bức tranh của mình. Tranh của các em sẽ được đưa ra Hà Nội bán đấu giá để giúp cho một bạn nhỏ bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục có cơ hội được phẫu thuật vào cuối năm này. Với đề tài “Cổ tích”, các em không chỉ được tự do sáng tạo với đủ sắc màu, nhân vật cho bức tranh mà còn đang tạo nên cổ tích với nhiều người bạn khác.

Chiếc lá bọc chiếc lá

Những ngày cuối tháng 5, hoạt động “Vẽ lên cổ tích” lần thứ 5 nhằm gây quỹ cho chương trình “Thiện Nhân và Những người bạn” để mời các y bác sĩ từ Ý, Mỹ về khám và phẫu thuật miễn phí cho các em nhỏ bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục đã được tổ chức với hình thức online.

Năm nay, hơn 50 bạn nhỏ có khả năng vẽ tranh và yêu hội hoạ thuộc Làng trẻ em SOS Việt Nam tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh đã tham gia góp sức vẽ nên cổ tích.

 
Các bạn nhỏ Làng SOS Đà Nẵng chăm chú với bức tranh của mình. Ảnh: Thuỳ Trang

Nơi đây, chính những đứa trẻ vốn dĩ chịu thiệt thòi lại chẳng ngần ngại góp cánh tay để giúp đỡ các bạn đồng trang lứa bị khiếm khuyết một phần cơ thể.

Ngày hoạt động vẽ tranh được tổ chức, các em ở Làng SOS Đà Nẵng đã tự bê từng chiếc bàn qua hội trường, kê ngay ngắn từng cái ghế. Thậm chí, đến cây bút chì, cục tẩy cũng được các em mang theo để sẵn sàng cho buổi vẽ tranh.

Thi thoảng trong giờ vẽ lại có tiếng bạn nhỏ nào đó đứng dậy xin phép. “Thầy cô cho em về phòng một chút được không ạ, tối qua em đã phác hoạ bức tranh của mình rồi nhưng giờ quên vài chi tiết. Em có thể về lấy bản nháp được không ạ?".

 
Cậu trai nhỏ với bức phác hoạ được em chuẩn bị từ tối hôm trước cho buổi vẽ tranh cổ tích. Ảnh: Thuỳ Trang

Thì ra, từ buổi trao đổi đề tài chiều hôm trước, những đứa trẻ ở đây đã dành cả đêm để suy nghĩ, phác thảo bức tranh cổ tích của mình.

Em Thanh Sang, người đầu tiên hoàn thành bức tranh đã kéo tay tôi hỏi nhỏ: “Em định đặt tên tác phẩm là hoàng hôn bạn và tôi. Em mong mỗi ngày tất cả mọi người đều có thể ngắm nhìn những hoàng hôn bình yên. Cô thấy có được không ạ?” – tôi lại ngẩn người, không biết trả lời với những đứa trẻ này thế nào.

Có bức tranh của bạn nhỏ vẽ bầu trời đêm, trên chiếc cầu là bóng bạn nhỏ ngồi trên chiếc xe lăn, em đặt tên tác phẩm là “ngắm trăng”. Có những điều trong mắt người lớn là mất mát thì với các em, ánh trăng, bầu trời, hoàng hôn cũng là những điều mang đến hạnh phúc đáng được mong chờ, ước ao.

Cổ tích từ tranh bước ra đời thực

19 bức tranh từ đầu cầu Đà Nẵng ngay sau buổi vẽ đã được ban tổ chức chuyển gấp ra Hà Nội để kịp cho buổi triển lãm và đấu giá gây quỹ. Toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển về chương trình “Thiện Nhân và những người bạn”. Vậy là, những ước mơ trong tranh của các bạn nhỏ Làng SOS sẽ tạo nên nhiều câu chuyện cổ tích đời thật với các em nhỏ bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục.

 
Niềm vui của các bạn nhỏ Làng SOS Đà Nẵng khi tranh của mình sẽ được bán đấu giá giúp các bạn nhỏ khác. Ảnh: Thuỳ Trang

Chị Trần Mai Anh – mẹ của Thiện Nhân và cũng là người sáng lập chương trình cho hay, 10 năm trước, khi bác sĩ Roberto De Castro – nhà giải phẫu tiết niệu hàng đầu thế giới ở Ý nhận lời phẫu thuật cho Thiện Nhân, mọi người không hề biết một tương lai kỳ lạ đang chờ đón.

Từ câu chuyện của Thiện Nhân, chú bé bị bỏ rơi cùng nhiều tổn thương cơ thể, đã trở thành chương đầu tiên của một hành trình cổ tích. Trong suốt một thập niên sau đó, chương trình đã thăm khám và phẫu thuật cho hàng nghìn đứa trẻ có khiếm khuyết cơ quan sinh dục tại Việt Nam.

 
Cánh tay của các em dù nhỏ nhưng có thể che chở được bầu trời tuổi thơ, hạnh phúc của nhiều bạn bè đồng trang lứa gặp bất hạnh. Ảnh: Thuỳ Trang

“Câu chuyện không chỉ được viết lên bởi nghị lực của Thiện Nhân hay tấm lòng của các bác sĩ. Những điều kỳ diệu trong hành trình của “Thiện Nhân và Những người bạn” được tạo ra bởi sự chung sức của hàng nghìn con người từ khắp mọi miền. Và năm nay, những đứa trẻ Làng SOS đã góp cánh tay nhỏ nhưng có thể che chở cả bầu trời tuổi thơ, hạnh phúc của những bạn bè đôi lứa gặp bất hạnh” – chị Mai Anh tâm sự.

Từ năm 2016 tới nay, với sự tham gia chuyên môn của các hoạ sĩ Tô Chiêm, Đỗ Hương cùng nhiều hoạ sĩ tên tuổi khác, "Vẽ lên cổ tích" đã thu hút được hơn 600 trăm bạn nhỏ tham gia qua các năm, trưng bày hàng trăm tác phẩm và gây quỹ được hơn 300 triệu đồng cho hoạt động phẫu thuật của chương trình "Thiện Nhân và Những người bạn".

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Trồng vườn trên cát, gieo mầm vào tâm hồn trẻ khuyết tật

THUỲ TRANG |

Giữa một ngày tháng 5 đầy nắng của vùng đất cát Quảng Nam, nhiều tình nguyện viên cho đến các cô chú nông dân hì hục cuốc đào, làm sạch khoảng đất bên cạnh Trung tâm trẻ khuyết tật KiAnh Foundation. Lưng áo họ ướt mồ hôi nhưng ai cũng háo hức. “Chỉ độ 1 tháng nữa ở đây sẽ là khu vườn xanh mát, bọn trẻ sẽ có nơi để học tập, vui chơi. Chúng sẽ biết phân biệt được đâu là cây cỏ, đâu là cây khổ qua, vậy là vui lắm rồi” – bà Đỗ Lê Tố Quyên – Giám đốc Trung tâm nói.

Cô gái mê từ thiện

Phạm Nhật |

Chị Bạch Thị Thuỷ (SN 1990) ở khối 9, thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) luôn dành tình cảm quan tâm đặc biệt và hết mình vì những người nghèo khó. Vượt qua mọi lời đàm tiếu, bằng tất cả tấm lòng nhân hậu, chị Thuỷ đã và đang tiếp thêm động lực cho rất nhiều cảnh đời tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Tặng bằng khen cho thanh niên nhặt được 50 triệu trả người đánh rơi

ĐÌNH TRỌNG |

Nam thanh niên đi trên đường nhặt được túi nilon, mở ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có 50 triệu đồng. Người này sau đó đã mang đến công an xã để tìm người đánh rơi trả lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trồng vườn trên cát, gieo mầm vào tâm hồn trẻ khuyết tật

THUỲ TRANG |

Giữa một ngày tháng 5 đầy nắng của vùng đất cát Quảng Nam, nhiều tình nguyện viên cho đến các cô chú nông dân hì hục cuốc đào, làm sạch khoảng đất bên cạnh Trung tâm trẻ khuyết tật KiAnh Foundation. Lưng áo họ ướt mồ hôi nhưng ai cũng háo hức. “Chỉ độ 1 tháng nữa ở đây sẽ là khu vườn xanh mát, bọn trẻ sẽ có nơi để học tập, vui chơi. Chúng sẽ biết phân biệt được đâu là cây cỏ, đâu là cây khổ qua, vậy là vui lắm rồi” – bà Đỗ Lê Tố Quyên – Giám đốc Trung tâm nói.

Cô gái mê từ thiện

Phạm Nhật |

Chị Bạch Thị Thuỷ (SN 1990) ở khối 9, thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) luôn dành tình cảm quan tâm đặc biệt và hết mình vì những người nghèo khó. Vượt qua mọi lời đàm tiếu, bằng tất cả tấm lòng nhân hậu, chị Thuỷ đã và đang tiếp thêm động lực cho rất nhiều cảnh đời tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Tặng bằng khen cho thanh niên nhặt được 50 triệu trả người đánh rơi

ĐÌNH TRỌNG |

Nam thanh niên đi trên đường nhặt được túi nilon, mở ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có 50 triệu đồng. Người này sau đó đã mang đến công an xã để tìm người đánh rơi trả lại.