Nhóm tình nguyện mang ánh sáng cuộc đời cho những đứa trẻ mồ côi

Hải Minh |

Dự án LoHi là một dự án tình nguyện nhằm giúp đỡ các gia đình nghèo có trẻ mồ côi ở miền núi Việt Nam phát triển kinh tế bền vững.

Mới đây nhất, dự án LoHi đã giúp đỡ em Vương Ngọc Tuấn sinh năm 2010 ở Văn Bàn (Lào Cai) người dân tộc Mán. Tai họa ập xuống khi Tuấn mới 4 tuổi, bố mẹ Tuấn đã qua đời trong một vụ cháy. Những ngày sau đó, Tuấn được ông bà nội đón về sống cùng tại Yên Bái, sau khi chạy vạy khắp làng vay được 10 triệu đồng trả cho nhà ngoại theo phong tục của người Mán để cháu mình không bị bán đi, rồi lặn lội ngược xuôi để làm lại giấy tờ khai sinh cho Tuấn. Nhập xong hộ khẩu, xin cho Tuấn vào lớp 1 trường làng và từ đó 3 người, 2 già 1 trẻ nương tựa vào nhau, rau cháo sống qua ngày.

 
Con bò cái được dự án LoHi tặng cho gia đình cháu Tuấn dự kiến sẽ sinh bê con trong tháng 10. Ảnh: LoHi

Ông nội Tuấn năm nay đã bước sang tuổi 77, còn bà cũng 70. Mắc đủ thứ bệnh, từ tim mạch đến thần kinh, xương khớp..., ông Thuận chỉ còn da bọc xương, trông ốm yếu và run rẩy, dù  dáng đi vẫn còn nhanh nhẹn.

Anh Alfred Meza, sáng lập viên Dự án LoHi giúp ông nội Tuấn trồng “tương lai” cho cháu Tuấn
Anh Alfred Meza, sáng lập viên Dự án LoHi giúp ông nội Tuấn trồng “tương lai” cho cháu Tuấn. Ảnh: LoHi

Dự án LoHi quyết định giúp ông bà Thuận cùng cháu Tuấn một con bò cái có chửa để nuôi "làm vốn". Con bò dự kiến sẽ đẻ sau 4 tháng, tiếp đó là mỗi năm một lứa, chỉ cần cố gắng vài năm là gia đình sẽ có một đàn bò. Quan trọng nhất là mô hình này hoàn toàn phù hợp với tình trạng sức khỏe và cả tài chính của ông bà Thuận, còn Tuấn cũng có thể chăn bò sau giờ học.

Các thành viên trong dự án LoHi cũng trực tiếp giúp gia đình cải tạo lại đất vườn, trồng 15 cây mít Thái và 10 cây hồng đỏ, hy vọng sẽ cho thu hoạch trước khi ông bà nội Tuấn mất hoàn toàn khả năng lao động. Chỉ 2 năm nữa thôi, khi mít ra đều, họ sẽ thu được 20 triệu mỗi năm, coi như có khoản tiết kiệm cho cậu bé sau này.

“Gia đình” mới của cháu bé mồ côi cha mẹ. Ảnh: LoHi
“Gia đình” mới của cháu bé mồ côi cha mẹ. Ảnh: LoHi

Để có được khoản tiền giúp gia đình cháu Tuấn, 2 sáng lập viên của dự án LoHi đã nỗ lực rất nhiều để trở thành cầu nối để đưa nhiều tấm lòng hảo tâm đến được với một mảnh đời bất hạnh. Thông qua LoHi, 3 nhà tài trợ đã quyết định trợ cấp cho Tuấn 1,2 triệu đồng mỗi tháng để có tiền ăn học đến khi trưởng thành.

Khi nhận công trình từ các thành viên dự án, ông nội Tuấn mừng rơi nước mắt. Tuổi già như được tiếp thêm nguồn sinh lực, ông nói ngày mai sẽ sửa sang thêm cái chuồng lợn cũ để nhốt con bò cho thoải mái.

Ông đặt rất nhiều hy vọng trong cái “ngày mai...” ấy. Đó không phải là “ngày mai” của ông bà mà là của đứa cháu mồ côi với niềm tin rằng khi lòng tốt vẫn còn tồn tại đâu đó thì cuộc sống thế nào rồi sẽ tốt đẹp hơn...

Dự án LoHi (Project LoHi Vietnam) có nghĩa là "Đầu tư thấp nhưng mang lại ảnh hưởng lớn lao". Đây là một dự án tình nguyện nhằm giúp đỡ các gia đình nghèo có trẻ mồ côi ở miền núi Việt Nam phát triển kinh tế bền vững.

Dự án dành tất cả số tiền mà các nhà hảo tâm ủng hộ vào các chương trình; Những người trực tiếp tham gia điều hành, hoạt động đều tình nguyện 100%. Dự án LoHi do chị Nguyễn Bảo Trâm - nguyên nhà báo, sáng lập viên nhóm tình nguyện Hoa Cúc Xanh đã tổ chức thành công hàng chục chương trình hỗ trợ trẻ em miền núi và một người bạn người nước ngoài tên Alfred Meza đồng sáng lập.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Tích góp 20 năm, dành tặng cả căn nhà 4 tầng cho hoạt động thiện nguyện

VƯƠNG TRẦN |

Dù chỉ là một tiểu thương nhỏ, bà Nhung đã dành số tiền tích góp được trong 20 năm buôn bán của mình, mua ngôi nhà để làm nơi những người có tấm lòng thảo thơm cùng đến nấu cháo từ thiện.

“Lớp học hạnh phúc” của các bệnh nhi ung thư trong Bệnh viện K

Phạm Đông |

Hiểu được ước mơ đến trường của các em bé không may mắc bệnh ung thư, mới đây Bệnh viện K (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị từ thiện khai giảng “Lớp học hạnh phúc” dành cho các bệnh nhi ung thư.

Biệt đội bảo vệ san hô

NGUYỄN TRI |

Xuất phát từ mục đích bảo vệ môi trường song song với khai thác du lịch bền vững, những “chuyên gia” không chuyên ở xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã đứng ra xây dựng Mô hình cộng đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản và được giao quyền quản lý 8ha mặt nước tại khu vực Bãi Dứa, xã Nhơn Lý.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Tích góp 20 năm, dành tặng cả căn nhà 4 tầng cho hoạt động thiện nguyện

VƯƠNG TRẦN |

Dù chỉ là một tiểu thương nhỏ, bà Nhung đã dành số tiền tích góp được trong 20 năm buôn bán của mình, mua ngôi nhà để làm nơi những người có tấm lòng thảo thơm cùng đến nấu cháo từ thiện.

“Lớp học hạnh phúc” của các bệnh nhi ung thư trong Bệnh viện K

Phạm Đông |

Hiểu được ước mơ đến trường của các em bé không may mắc bệnh ung thư, mới đây Bệnh viện K (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị từ thiện khai giảng “Lớp học hạnh phúc” dành cho các bệnh nhi ung thư.

Biệt đội bảo vệ san hô

NGUYỄN TRI |

Xuất phát từ mục đích bảo vệ môi trường song song với khai thác du lịch bền vững, những “chuyên gia” không chuyên ở xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã đứng ra xây dựng Mô hình cộng đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản và được giao quyền quản lý 8ha mặt nước tại khu vực Bãi Dứa, xã Nhơn Lý.