Nhà giáo hơn 20 năm làm MC giúp học trò nghèo

Lục Tùng |

Hơn 20 năm qua, Nhà giáo ưu tú (NGƯT) Ngô Hồng Khiêm đã cần mẫn tranh thủ ngoài giờ đến trường để làm MC lấy tiền giúp hàng nghìn học trò nghèo.

Đã hơn 1 năm trôi qua, nhưng em Trần Thanh Đức - học sinh Trường Tiểu học Hồng Bàng (TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) vẫn chưa quên được cảm giác hạnh phúc của thời khắc đón nhận số tiền trên 180 triệu đồng do thầy hiệu trưởng của mình là Ngô Hồng Khiêm trực tiếp ủng hộ và vận động các nhà hảo tâm đóng góp.

Sau khi biết được mắt của Đức mắc bệnh hiểm nghèo và trước nguy cơ bị hỏng, thầy Khiêm đã dành sự quan tâm đặc biệt. “Khi hay tin em Đức không chỉ mắc bệnh hiểm nghèo ở mắt, mà còn có gia cảnh lại rất thương tâm: Không còn cha mẹ, sống nhờ người thân nuôi dưỡng, tôi càng thương và dốc tâm giúp đỡ” - thầy Khiêm nhớ lại.

Theo đó, không chỉ đích thân đóng góp, thầy còn vận động trong và ngoài trường chung tay ủng hộ. Chỉ sau 1 tuần phát động, tổng số tiền đã lên đến 187 triệu đồng và 100USD. Cùng thời điểm này, thầy Khiêm còn vận động đóng góp hỗ trợ cho một học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (TP.Rạch Giá) mắc ung thư xương với số tiền 75 triệu đồng. Số tiền vận động khá lớn, nhưng không quá bất ngờ với nhiều người. Bởi đây chỉ là một trong số hàng nghìn trường hợp trong hành trình hơn 20 năm giúp học trò nghèo của NGƯT Ngô Hồng Khiêm (SN 1963).

“Là người từng trải qua tuổi thơ khó khăn nên giữa thập niên 80, khi mới vào nghề, tôi đã giúp học sinh rồi” - thầy Khiêm cho biết thêm. “Nhưng tôi tập trung mạnh nhất là từ năm 2000 khi có “nghề tay trái” là MC. Và tôi sẽ tiếp tục hành trình này cho đến khi nghỉ hưu”.

Không chỉ quan tâm học sinh tại đơn vị mình, thầy Khiêm còn giúp tất cả học sinh trong tỉnh theo khả năng cao nhất có thể. Không chỉ dùng uy tín cá nhân vận động các nhà hảo tâm, đóng góp hàng nghìn quyển vở... thầy còn trực tiếp đóng góp và vận động từ nhiều nguồn lực xã hội mua bảo hiểm y tế (BHYT) tặng và phát học bổng cho học trò có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, riêng thầy, mỗi năm đóng góp trên 20 triệu đồng.

Điều đáng trân trọng ở đây là toàn bộ số tiền giúp học trò nghèo được thầy Khiêm tích lũy từ thu nhập làm nghề dẫn chương trình (MC) các đám, tiệc cưới tại các nhà hàng tại TP.Rạch Giá. Xuất thân từ cán bộ Đoàn năng động, lại có duyên ăn nói nên thầy Khiêm được nhiều nhà hàng, tiệc cưới mời làm MC. Tranh thủ sau giờ đến trường, thầy Khiêm cố gắng chạy thật nhiều “sô” để tích cóp thật nhiều tiền trợ giúp học sinh.

“Do lệ thuộc vào công việc nên bình quân mỗi tháng, tôi có trên 10 “sô”. Toàn bộ số tiền này, tôi dành riêng để hỗ trợ học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn mua BHYT”- thầy Khiêm chia sẻ.

Độc đáo hơn là cách mà thầy Khiêm hỗ trợ: Không trực tiếp tham gia xét đối tượng, cũng như không trực tiếp trao tặng. Khi các hiệu trưởng đồng nghiệp lên tiếng là thầy Khiêm “trao trọn niềm tin” với suy nghĩ rất tích cực: “Không ai hiểu rõ hoàn cảnh của học sinh bằng chính các hiệu trưởng trực tiếp của các em học sinh. Vì thế, nếu mình tự ý đề xuất trường hợp này, hay can thiệp vào trường hợp khác... chẳng những không sát với diễn biến thực tế mà còn có khả năng làm ảnh hưởng đến công việc điều hành của đơn vị đó”.

“Không chỉ hỗ trợ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hay tích cực tham gia chương trình “Tiếp sức đến trường” của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh tổ chức trong vai trò MC miễn phí, thầy Khiêm còn thường xuyên nhắc nhở giáo viên quan tâm đến hoàn cảnh từng học sinh trong lớp để kịp thời giúp đỡ khi hữu sự. Thầy thật xứng đáng với danh hiệu NGƯT”- Ths Huỳnh Văn Hóa - Trưởng phòng GDĐT TP.Rạch Giá - nói.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Điều đặc biệt từ những chiếc túi xách được làm từ hàng trăm vỏ mì tôm

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Các thành viên câu lạc bộ "Mì tôm xanh" đã cùng nhau làm ra những chiếc túi xách từ vỏ mì tôm để truyền đi thông điệp bảo vệ môi truờng và tạo ra nguồn kinh phí giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn.

Phát gần 5.000 suất ăn miễn phí cho những tài xế "mắc kẹt" do bão số 9

TRƯỜNG ĐẠT - QUÁCH DU |

Ngày 28.10, do ảnh hưởng của bão số 9 Molave, hàng trăm phương tiện cơ giới, chủ yếu là xe tải, xe khách phải tạm dừng ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc). Trước tình hình đó, người dân thị trấn Lăng Cô và CSGT huyện Phú Lộc, Công an tỉnh TT-Huế phối hợp với chính quyền địa phương đã phát cơm, nước uống miễn phí cho những người bị mắc kẹt.

Bác sĩ mang lửa đam mê đến giảng đường đại học

TRƯƠNG THANH LIÊM |

Là tấm gương mẫu mực về y đức, bác sĩ Phùng Đức Nguyên (Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Võ Trường Toản) luôn tận tâm với học trò, phương pháp lên lớp sáng tạo, mới lạ, dễ nhớ, dễ hiểu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều đặc biệt từ những chiếc túi xách được làm từ hàng trăm vỏ mì tôm

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Các thành viên câu lạc bộ "Mì tôm xanh" đã cùng nhau làm ra những chiếc túi xách từ vỏ mì tôm để truyền đi thông điệp bảo vệ môi truờng và tạo ra nguồn kinh phí giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn.

Phát gần 5.000 suất ăn miễn phí cho những tài xế "mắc kẹt" do bão số 9

TRƯỜNG ĐẠT - QUÁCH DU |

Ngày 28.10, do ảnh hưởng của bão số 9 Molave, hàng trăm phương tiện cơ giới, chủ yếu là xe tải, xe khách phải tạm dừng ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc). Trước tình hình đó, người dân thị trấn Lăng Cô và CSGT huyện Phú Lộc, Công an tỉnh TT-Huế phối hợp với chính quyền địa phương đã phát cơm, nước uống miễn phí cho những người bị mắc kẹt.

Bác sĩ mang lửa đam mê đến giảng đường đại học

TRƯƠNG THANH LIÊM |

Là tấm gương mẫu mực về y đức, bác sĩ Phùng Đức Nguyên (Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Võ Trường Toản) luôn tận tâm với học trò, phương pháp lên lớp sáng tạo, mới lạ, dễ nhớ, dễ hiểu.