Người phụ nữ tình nguyện hiến gần 10 lít máu trong 8 năm

BẢO TRUNG |

"Suốt những năm qua, bản thân tôi luôn giữ trong lòng ý niệm ‘Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại’, số lần hiến máu ít ỏi của tôi chưa thấm vào đâu so với những cố gắng, nỗ lực của các y tá, bác sĩ đêm ngày hết mình điều khi điều trị cho bệnh nhân''.

Bà Lê Thị Lệ Hằng (ngụ phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nhớ lại: Năm 2012 tôi bắt đầu đi hiến máu vì nghĩ rằng bản thân cần đóng góp gì đó cho xã hội, máu không thể sản xuất được mà cần có người hiến tặng, rất nhiều bệnh nhân trong cơn hiểm nghèo cần nó để duy trì sự sống. Đến nay, tôi đã có 8 năm thực hiện việc làm ý nghĩa này, số lần hiến máu đến nay đã chạm đến con số 31, khoảng gần 10 lít.

Bà Lê Thị Hằng kể về lần vận động người dân trong vùng tham gia hiến máu cứu người. Nguồn video: Bảo Trung

"Năm 2018, có lần tôi đi vận động bà con dân tộc thiểu số người Tày ở trong vùng đi hiến máu nhưng lại gặp nhiều khó khăn vì nhận thức của họ về chuyện này còn khá hạn chế. Nhưng rồi bằng nhiều cách tiếp cận, tạo sự thân thiện và gần gũi khi tiếp xúc với bà con thì cuối cùng họ đã chăm chú lắng nghe tôi nói, hiểu được về ý nghĩa của việc làm này. Lúc đầu, tôi đã thuyết phục được hơn 10 người tình nguyện tham gia hiến máu. Khi về trở về nhà, bà con còn thuyết phục thêm người thân của mình đồng hành, vậy là ‘một công đôi việc’", bà Hằng chia sẻ.

Năm nay, người phụ nữ này đã tròn 50 tuổi,  và bà tham gia hiến máu điều đặn 3 tháng/lần (4 lần/năm). Có những lúc bà Hằng đến Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để hiến máu nhưng phía bệnh viện thấy huyết áp quá thấp nên không đồng ý tiếp nhận. Trở về nhà, bà Hằng tập trung ăn uống đều độ, cố giữ tinh thần thoải mái dù đang phải chịu nhiều áp lực của công việc. Ít ngày sau, khi thấy sức khỏe đã ổn định bà trở lại bệnh viện, đề nghị bác sĩ làm thủ tục cho hiến máu theo nguyện vọng của bản thân.

Được biết, bà Hằng còn hiến máu ở một số khu vực khác, bất cứ khi nào có cơ hội, không gói gọn phạm vi tỉnh Đắk Lắk. Đơn cử, một lần về TP.Đà Nẵng thăm con nhẩm đếm thấy đã đủ ngày, bà Hằng ngay lập tức chạy xe đến bệnh viện Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng làm thủ tục hiến máu. Cũng trong một đợt đi du lịch tại An Giang, thấy nơi này đang tổ chức chương trình ‘’Hành trình Đỏ’’ bà vẫn hào hứng đăng ký tham gia, dù lần đó bà vẫn chưa đủ ngày để có thể hiến máu trở lại, sức khỏe dễ bị ảnh hưởng.

Bà Trần Thị Bảy - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Ea Tam, cho biết: "Bà Hằng những năm qua luôn đồng hành cùng tôi vận động được rất nhiều người dân trong phường tham gia hiến máu. Bà Hằng hiến máu tổng cộng 31 lần là con số chính xác".

Mới đây, bà Hằng cũng đã được lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk khen ngợi về việc "Đã có thành tích suất sắc hiến máu tình nguyện nhiều lần" và nhiều bằng khen khác của địa phương.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo hiến đất xây nhà cho học trò nghèo

SỞ HẠ |

Là một giáo viên dạy thể dục tại trường THPT Tân Long (Hậu Giang), thầy Võ Quốc Hưng được biết đến không chỉ là người thầy có tâm với nghề mà còn là người thầy luôn tận tụy giúp đỡ những học trò khó khăn và những người xung quanh bất cứ khi nào có thể.

Lão nông hiến đất mặt tiền ủng hộ phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Gia đình làm nông, đang nuôi 3 người con ăn học, nhưng ông Hà Khoa đã viết đơn xin hiến đất để bán, ủng hộ kinh phí cho việc phòng chống dịch COVID-19.

Người cựu chiến binh 11 năm tình nguyện "diệt" quảng cáo làm đẹp phố phường

Lan Nhi - Phạm Đông |

Gần 11 năm qua, ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1950, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) vẫn lặng lẽ hằng ngày vai vác thang, tay cầm đồ nghề đi khắp các ngõ ngách để xử lý những tấm quảng cáo, tờ rơi trái phép, giúp cho cảnh quan đô thị ở đây ngày càng trở nên khang trang, sạch đẹp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thầy giáo hiến đất xây nhà cho học trò nghèo

SỞ HẠ |

Là một giáo viên dạy thể dục tại trường THPT Tân Long (Hậu Giang), thầy Võ Quốc Hưng được biết đến không chỉ là người thầy có tâm với nghề mà còn là người thầy luôn tận tụy giúp đỡ những học trò khó khăn và những người xung quanh bất cứ khi nào có thể.

Lão nông hiến đất mặt tiền ủng hộ phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Gia đình làm nông, đang nuôi 3 người con ăn học, nhưng ông Hà Khoa đã viết đơn xin hiến đất để bán, ủng hộ kinh phí cho việc phòng chống dịch COVID-19.

Người cựu chiến binh 11 năm tình nguyện "diệt" quảng cáo làm đẹp phố phường

Lan Nhi - Phạm Đông |

Gần 11 năm qua, ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1950, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) vẫn lặng lẽ hằng ngày vai vác thang, tay cầm đồ nghề đi khắp các ngõ ngách để xử lý những tấm quảng cáo, tờ rơi trái phép, giúp cho cảnh quan đô thị ở đây ngày càng trở nên khang trang, sạch đẹp.