Người phụ nữ lao công chăm sóc cụ ông vô gia cư giữa đêm đông Hà Nội

Hương Mai - Tạ Quang |

Hàng đêm, bà Gái vẫn căng bạt để chăm sóc, để mắt tới ông Thu, một cụ ông vô gia cư.

Nhiều tháng nay, người dân quanh khu vực cổng chính công viên Thống Nhất (Hà Nội) không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ trung niên căng bạt nằm ngủ trong một góc nhỏ mỗi đêm. Mặc dù những ngày này, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu nhưng người phụ nữ đó vẫn nằm đó, co ro đằng sau những lớp bạt mỏng.

Người phụ nữ đó tên là Nguyễn Thị Gái, năm nay 69 tuổi, quê ở Hải Dương. Bà Gái làm lao công dọn dẹp vệ sinh khu vực công viên đã nhiều năm nay. Khi được hỏi lý do vì sao bà lại căng bạt ngủ ở đây, bà cho biết, do khu vực này nhiều người qua lại, có những người ý thức kém nên thường xuyên xả rác, dắt chó đi dạo rồi phóng uế bừa bãi hay nhiều thanh niên tụ tập, nhậu nhẹt rồi không dọn dẹp, vì thế nên bà ngủ ở đây để quét dọn vệ sinh cho tiện.

Bà Nguyễn Thị Gái đã kê phản, căng bạt, tạo chỗ ngủ cạnh ông Thu để tiện trông nom ông. Ảnh: Hương Mai
Bà Nguyễn Thị Gái đã kê phản, căng bạt, tạo chỗ ngủ cạnh ông Thu để tiện trông nom ông. Ảnh: Hương Mai

Thế nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là không chỉ vì trách nhiệm với công việc mà lý do khiến bà Gái căng bạt ngủ ở đây là để bà chăm sóc, trông nom ông Thu, một cụ ông vô gia cư, sức khoẻ yếu kém. Ông Thu quê ở Đông Anh (Hà Nội), vì hoàn cảnh gia đình mà bỏ nhà đi lang thang. Hàng đêm, ông quây chăn kín quanh người nằm trên vỉa hè để ngủ.

Thấy hoàn cảnh ông Thu khó khăn, tuổi cao sức yếu, không thể lo cho bản thân nên bà Gái quyết định chăng dây bạt cạnh chỗ ông Thu để có thể để mắt đến ông. Bà Gái cho biết:

"Ông Thu già rồi, bệnh tật nhiều, đêm xuống, thời tiết lạnh như thế này, nếu không để mắt đến thường xuyên sẽ rất nguy hiểm nên tôi ngủ ở đây để trông nom, chăm sóc ông cụ, cũng để tiện cho công việc của mình".

Bà Gái bên cạnh cụ ông vô gia cư. Ảnh: Hương Mai
Bà Gái bên cạnh cụ ông vô gia cư. Ảnh: Hương Mai

23 giờ đêm, một nhóm tình nguyện viên trẻ đến tặng ông Thu và bà Gái những suất ăn, ông Thu không thể tự ăn được, bà Gái ân cần đến cạnh ông, hỗ trợ ông ăn những phần ăn ấm nóng. Sau đó, bà mở túi lấy thuốc để ông bớt đi những cơn đau xương khớp.

Chứng kiến hình ảnh 2 người xa lạ quan tâm, chăm sóc nhau giữa trời đông giá rét ở Hà Nội, nhiều người đã không khỏi xúc động. Chị Bùi Thị Duệ (Khâm Thiên, Hà Nội) thường xuyên đi tập thể dục qua đây cho biết: "Người dân quanh đây thấy quý bà Gái lắm, dù nghèo khó, không có gì trong tay nhưng có gì là bà đều cho mọi người. Thấy ông Thu già yếu, hằng đêm, bà Gái ngủ lại để chăm nom ông, dù 2 người không có quan hệ gì với nhau. Điều này khiến chúng tôi rất nể phục".

Hương Mai - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Chăm sóc trẻ nhỏ trong những ngày đông giá

Bác sĩ Thu Nguyệt - Viện Y học ứng dụng Việt Nam |

Miền Bắc đang trong những ngày rét đậm, rét hại. Hãy lưu ý những biện pháp dưới đây để giữ cho trẻ nhỏ trong nhà luôn khỏe mạnh trong những ngày mùa đông lạnh giá.

Đem từng gói mì, hộp sữa đến với người vô gia cư dịp cuối năm

Trang Hoài |

Mỗi một tuần, nhóm “Từ thiện đêm” sẽ di chuyển qua 4-5 điểm để mang bánh mì, sữa, nước, mì tôm, cao dán, khẩu trang đến người vô gia cư ở Hà Nội dịp cuối năm.

Nhóm bạn trẻ xuyên đêm mang Noel cho người vô gia cư

Tùng Giang - Hà Phương |

Sau nhiều ngày làm ông già Noel đi tặng quà cho các em nhỏ, 4 thành viên của nhóm Ông già Noel Việt đi khắp các con phố ở Hà Nội để tặng thức ăn, quần áo ấm cho người vô gia cư vào đêm 24 rạng sáng 25.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chăm sóc trẻ nhỏ trong những ngày đông giá

Bác sĩ Thu Nguyệt - Viện Y học ứng dụng Việt Nam |

Miền Bắc đang trong những ngày rét đậm, rét hại. Hãy lưu ý những biện pháp dưới đây để giữ cho trẻ nhỏ trong nhà luôn khỏe mạnh trong những ngày mùa đông lạnh giá.

Đem từng gói mì, hộp sữa đến với người vô gia cư dịp cuối năm

Trang Hoài |

Mỗi một tuần, nhóm “Từ thiện đêm” sẽ di chuyển qua 4-5 điểm để mang bánh mì, sữa, nước, mì tôm, cao dán, khẩu trang đến người vô gia cư ở Hà Nội dịp cuối năm.

Nhóm bạn trẻ xuyên đêm mang Noel cho người vô gia cư

Tùng Giang - Hà Phương |

Sau nhiều ngày làm ông già Noel đi tặng quà cho các em nhỏ, 4 thành viên của nhóm Ông già Noel Việt đi khắp các con phố ở Hà Nội để tặng thức ăn, quần áo ấm cho người vô gia cư vào đêm 24 rạng sáng 25.