Người phụ nữ chỉ mong giúp đỡ cộng đồng được nhiều hơn

Trần Kiều |

Dù công việc khá bận rộn, song chị Trần Thanh Thuỷ (SN 1976, ở phố Xã Đàn, Hà Nội) luôn tranh thủ hàng ngày, hàng giờ kêu gọi để cùng bạn bè làm công tác từ thiện, giúp đỡ cộng đồng.

Chị Thuỷ hiện làm quản lý may mặc ở tiệm may của gia đình. 3 năm qua, chị Thuỷ còn tìm hiểu và bán thêm rau sạch. Điều đặc biệt, chị làm thêm công việc này, ngoài mong muốn giúp đỡ các trang trại sản xuất rau sạch quảng bá sản phẩm đến người dùng thì chị còn lấy đó làm một phần nguồn kinh phí làm từ thiện.

Khi dịch COVID-19 bùng phát, các mặt hàng như: Khẩu trang, nước rửa tay… đều trở nên khan hiếm. Thời điểm đó, thầy giáo Dương Trung Hiếu - giáo viên dạy Vật lý thực hành (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bỏ tiền túi mua nguyên liệu về cùng học trò pha chế nước rửa tay khô tặng cho mọi người. Biết tin thầy Hiếu và học trò gặp khó khăn về tài chính trong quá trình sản xuất nước rửa tay, chị Thuỷ đã quyết định trích toàn bộ số tiền lãi bán rau sạch của mình để hỗ trợ.

Chị Thuỷ chia sẻ: “Tiền lãi thu về từ việc bán rau không được nhiều nên khi ủng hộ cho thầy Hiếu, mỗi lần chỉ được khoảng 1 triệu đồng. Dù vậy, tôi vẫn muốn đóng góp một phần nào đó để hỗ trợ thầy và học trò có thêm động lực tiếp tục sản xuất nước rửa tay trao tặng đến cộng đồng”.

Từ khi bắt đầu cho đến nay, chị Thuỷ đã hỗ trợ cho nhóm của thầy Hiếu được 5 triệu đồng. Số tiền tuy không nhiều, nhưng đó là tấm lòng, là nguồn động viên từ chị Thuỷ giúp thầy và trò vững tin hơn vào việc làm ý nghĩa của mình.

Được biết, trước khi hỗ trợ cho thầy Hiếu, thông qua Hội Chữ thập đỏ, chị Thủy cũng đã ủng hộ 1 tấn rau cho người dân ở quận Tây Hồ (Hà Nội), 1 tấn rau cho người dân ở quận Ba Đình (Hà Nội) trong đợt có khu vực bị cách ly và sau đó là giãn cách xã hội.

Những người bạn của chị Thuỷ cho hay, chị rất tích cực và hăng hái trong các công tác thiện nguyện. Gần như không có ngày nào rảnh rỗi, nhưng cứ biết đến trường hợp nào khó khăn cần được hỗ trợ, chị đều tìm mọi cách liên hệ để giúp đỡ. “Là người kết nối và trực tiếp tham gia cùng mọi người rất nhiều hoạt động, nhưng hầu như không thấy chị Thuỷ chụp ảnh vì chị ấy bảo ngại. Chỉ cần giúp đỡ được mọi người là chị ấy vui rồi” - một người bạn của chị Thuỷ nói.

Hiện nay, dù dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, nhưng chị Thuỷ vẫn đang tiếp tục duy trì việc hỗ trợ phòng, chống dịch. Ngoài ra, chị cũng phối hợp và kết nối với nhiều bạn bè để làm các công việc từ thiện khác như: Hỗ trợ cho các cảnh đời khó khăn, thường xuyên phát cháo miễn phí tại các bệnh viện…

Trong suy nghĩ và hành động của mình, chị Thuỷ luôn tâm niệm, làm mọi việc xuất phát từ tấm lòng nhân ái. Quan tâm, chia sẻ với cộng đồng cũng chính là quan tâm đến chính bản thân và gia đình. “Ai cũng vậy, nếu “đơn thương độc mã” sẽ chẳng làm nên được việc gì. Bản thân tôi có lòng, nhưng cũng phải có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh thì những công việc thiện nguyện từ trước tới giờ mới thành công được. Sự đóng góp của cá nhân tôi là vô cùng nhỏ bé. Chỉ hy vọng, sau này làm sao có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa là tôi vui rồi” - chị Thuỷ giãi bày. 

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Ông lão khuyết tật 20 năm cần mẫn vớt rác trên sông

SỞ HẠ |

Gần 20 năm nay, người dân ở ấp 10, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã quen thuộc với hình ảnh hàng ngày có hai vợ chồng đi khắp các tuyến sông vớt rác.

Vị Thiếu tướng 20 năm vận động xây cất hơn 1.000 căn nhà cho đồng đội

TRẦN LƯU |

Cảm thương và sẻ chia với những khó khăn của đồng đội; ông đã trích lương hưu và đi vận động xây cất hơn 1.000 căn nhà nghĩa tình…

Giảng viên góp tiền, sửa chữa ký túc xá đón sinh viên trở lại trường

TUẤN ANH - HUYÊN NGUYỄN |

Dự án “Ký túc xá là nhà” được thực hiện bởi sự quyên góp của các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã mang đến một không gian mới cho ký túc xá khi sinh viên quay trở lại học tập.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Ông lão khuyết tật 20 năm cần mẫn vớt rác trên sông

SỞ HẠ |

Gần 20 năm nay, người dân ở ấp 10, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã quen thuộc với hình ảnh hàng ngày có hai vợ chồng đi khắp các tuyến sông vớt rác.

Vị Thiếu tướng 20 năm vận động xây cất hơn 1.000 căn nhà cho đồng đội

TRẦN LƯU |

Cảm thương và sẻ chia với những khó khăn của đồng đội; ông đã trích lương hưu và đi vận động xây cất hơn 1.000 căn nhà nghĩa tình…

Giảng viên góp tiền, sửa chữa ký túc xá đón sinh viên trở lại trường

TUẤN ANH - HUYÊN NGUYỄN |

Dự án “Ký túc xá là nhà” được thực hiện bởi sự quyên góp của các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã mang đến một không gian mới cho ký túc xá khi sinh viên quay trở lại học tập.