Người phụ nữ bán trái cây lấy tiền nuôi đàn chó bị bỏ rơi

NGUYỄN TRI - THÀNH NHÂN |

Nhiều năm qua, bà Trần Thị Lệ Thủy (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã chăm bẵm cho hàng chục chú chó cơ nhỡ. Có những con bị bệnh nặng tưởng không qua khỏi, nhờ tình yêu thương của “mẹ Thủy” chúng đã hồi sinh thần kỳ.

Cưu mang những chú chó bất hạnh

Đến phường Bùi Hữu Nghĩa, hỏi bà Bé Đẹp nuôi chó là ai cũng biết. Bé Đẹp là tên thân mật của của bà Thủy, ở xóm mọi người chỉ biết tên này.

Mở cửa vui vẻ đón chúng tôi, nhưng sau lưng bà là một chú chó vàng cao lớn bước tập tễnh, sau nữa là hơn chục chú chó, tất cả đều sủa vang ầm ĩ. Lạ thay, bà Thủy chỉ quát một tiếng là lũ chó im bặt, chỉ lẽo đẽo sau lưng bà.

Bà Thủy kể: Cách đây 4 ngày, nghe tin có một chú chó bị chủ đánh gãy xương, bị liệt nửa người rồi đem vứt ngoài đường, bà Thủy liền tìm đến mang nó về chăm sóc.

Những ngày đầu mới về với vòng tay của "mẹ Thủy", chú chó bị suy dinh dưỡng nặng, đi vệ sinh mất kiểm soát, có lúc tưởng không qua khỏi. Bà Thủy phải ngày đêm trông chừng.

Chú chó có tên Hero là thành viên mới nhất về với vòng tay của bà Thủy. Ảnh: N.Tri
Chú chó có tên Hero là thành viên mới nhất về với vòng tay của bà Thủy. Ảnh: N.Tri

Sau 2 ngày điều trị, bệnh tình của chú chó hồi phục thần kỳ, chú chó ăn uống được dù vẫn mang trong mình chứng bệnh suy dinh dưỡng và ký sinh trùng máu.

Bà Thủy đặt cho nó cái tên Hero với mong muốn nó có thể mạnh mẽ như một vị anh hùng. “Mới về được mấy ngày, nhưng Hero “bá đạo” lắm, không con nào trong nhà đụng được nó. Thấy người lạ là sủa ầm ĩ, nhưng lạ cái là nó rất quý tôi, tôi kêu im là nó không sủa nữa” – bà Thủy chia sẻ.

Hero chỉ là một trong 36 chú chó hiện đang được bà Thủy chăm sóc, những chú cho ở đây đa phần đều bị chủ cũ bạo hành, rồi bỏ rơi. Có những chú chó bị viêm da, nhiễm trùng, liệt, mù, bệnh đường ruột.... "thập tử nhất sinh" bị chủ cũ đem vứt ở bãi rác.

Có một số con bị bỏ bao cột lại rồi vứt xuống mương. Có những chú cho bị chủ vứt trôi theo dòng nước, sủa inh ỏi để kêu cứu... Tất cả đều được bà Thủy cứu về, cưu mang và cho chúng một mái nhà.

36 chú chó của bà Thủy là 36 hoàn cảnh đáng thương. Ảnh: N.Tri
36 chú chó của bà Thủy là 36 hoàn cảnh đáng thương. Ảnh: N.Tri

“Trước kia, tôi chỉ nuôi 4 đến 5 con, đến năm 2015 thì mới nuôi với số lượng lớn. Mừng cái là tôi cũng am hiểu về cách nuôi nên cũng không phải mang chúng đi khám nhiều, chỉ có trường hợp nào nặng lắm, cần đến phẫu thuật mới mang chúng đến bác sĩ” – bà Thủy cho hay.

Cũng theo bà Thủy, 36 chú chó là 36 hoàn cảnh đáng thương, có những con giờ khỏe mạnh, chạy nhảy vui vẻ, nhưng cũng có những con bị bệnh nặng, đa phần là bị ung thư gan, liệt, mù...

Bán trái cây nuôi chó

Mỗi tháng, đàn con "4 chân" tốn hết của bà Thủy khoảng 10 triệu, từ tiền mua đồ ăn, tiền thuốc men, đồ chơi.... Một ngày mới của bà Thủy thường bắt đầu từ lúc 3h30 sáng, công việc đầu tiên của bà là dọn vệ sinh, tẩy trùng chỗ ở của đàn chó, rồi chuẩn bị thức ăn cho “lũ nhỏ”.

Khoảng 6h sáng, bà rời nhà để đi bán trái cây. Sạp trái cây của bà Thủy là sinh kế của cả gia đình lẫn tụi nhỏ “4 chân”. Đến khoảng 4h chiều, bà về nhà rồi dọn dẹp, cho đàn chó ăn thêm 1 bữa nữa.

Mỗi tháng, đàn con “4 chân” tốn hết của bà Thủy khoảng 10 triệu đồng. Ảnh: N.Tri
Mỗi tháng, đàn con “4 chân” tốn hết của bà Thủy khoảng 10 triệu đồng. Ảnh: N.Tri

“Nghề bán trái cây cũng bất chợt, có tháng vào mùa thì cũng hơn 10 triệu, có tháng ít thì chỉ 5-6 triệu, nhưng được cái là ngày nào cũng có đồng ra đồng vô. Tôi với mấy đứa cũng rau cháo nuôi nhau, ngày nào ế quá thì bớt thịt bớt cá lại thôi” - bà Thủy cười nói.

Trong khuôn viên vườn gần 500m2, bà Thủy chia ra nhiều khu, trong đó có khu dành cho chó hung dữ, khu vực cho chó bị bệnh, khu vực cho chó bị liệt và mù.

“Nuôi tụi nhỏ chắc chắn phải khó khăn vì bao nhiêu thứ chi phí phải lo từ ăn uống, thuốc men... Nhưng trong tương lai, cứ có trường hợp nào bệnh nặng, bị bỏ rơi hoặc đứa nào bị chủ nuôi chủ chán kêu nhận là tôi nhận hết” – bà Thủy nói thêm.

NGUYỄN TRI - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Gặp người "hô biến" rác thải thành đồ trang trí bảo vệ môi trường

Hà Phương - Thanh Chân - Phương Anh |

Có trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường anh Phạm Minh Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) đã từ bỏ những công việc với mức thu nhập cao để tự mình đứng lên thu gom rác thải và "hô biến" chúng thành những chiếc đĩa, chiếc đèn, những vật dụng hữu ích.

Chàng trai 9X: "Làm nhiều việc thiện để cuộc đời trở nên dịu dàng hơn"

Minh Anh - Hữu Đức - Hữu Chánh |

“Mỗi ngày thức dậy, đều có thể nhìn thấy những nỗi đau và sự mất mát, mình luôn muốn làm cho cuộc đời trở nên dịu dàng hơn từ những hành động nhỏ bé của mình”. Đó là lời chia sẻ giản dị của Hoàng Quý Bình, sinh viên năm cuối Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội về hành trình thực hiện các dự án vì cộng đồng.

6 gia đình ở Đà Nẵng hiến máu cứu người: Cho đi không cần nhận lại

THUỲ TRANG |

Trong một lần thấy gia đình nọ khóc nấc đi tìm người hiến máu vì người thân cần phẫu thuật, anh Trần Đình Khánh, ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã "đánh liều" xin hiến dù không biết nhóm máu mình là gì. Cũng từ cơ duyên ấy, từ năm 2013 đến nay, anh Khánh đã thuyết phục cả gia đình tham gia hiến máu và lấy đó làm niềm vui mỗi ngày.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Gặp người "hô biến" rác thải thành đồ trang trí bảo vệ môi trường

Hà Phương - Thanh Chân - Phương Anh |

Có trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường anh Phạm Minh Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) đã từ bỏ những công việc với mức thu nhập cao để tự mình đứng lên thu gom rác thải và "hô biến" chúng thành những chiếc đĩa, chiếc đèn, những vật dụng hữu ích.

Chàng trai 9X: "Làm nhiều việc thiện để cuộc đời trở nên dịu dàng hơn"

Minh Anh - Hữu Đức - Hữu Chánh |

“Mỗi ngày thức dậy, đều có thể nhìn thấy những nỗi đau và sự mất mát, mình luôn muốn làm cho cuộc đời trở nên dịu dàng hơn từ những hành động nhỏ bé của mình”. Đó là lời chia sẻ giản dị của Hoàng Quý Bình, sinh viên năm cuối Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội về hành trình thực hiện các dự án vì cộng đồng.

6 gia đình ở Đà Nẵng hiến máu cứu người: Cho đi không cần nhận lại

THUỲ TRANG |

Trong một lần thấy gia đình nọ khóc nấc đi tìm người hiến máu vì người thân cần phẫu thuật, anh Trần Đình Khánh, ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã "đánh liều" xin hiến dù không biết nhóm máu mình là gì. Cũng từ cơ duyên ấy, từ năm 2013 đến nay, anh Khánh đã thuyết phục cả gia đình tham gia hiến máu và lấy đó làm niềm vui mỗi ngày.