Người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vốn quanh năm vất vả với nương rẫy, tính từng bữa ăn. Thế nhưng những ngày qua, cũng chiếc gùi trên vai, họ xếp những bó rau rừng thật cẩn thận, đầy ắp, bước thật nhanh, thật vững đến điểm tập kết. Họ đợi những chuyến xe từ Đà Nẵng, Quảng Nam lên nhận rau, mong góp chút lòng thành để đồng bằng chống dịch. Từng hình ảnh từ miền ngược gửi về, họ như cõng một gùi yêu và thương.
Nam Trà My là một trong 62 huyện nghèo nhất nước. Nhắc đến tên địa danh này, trong ký ức nhiều người sẽ là những chuyến hàng thiện nguyện. Anh Trần Vinh - một người dân Đà Nẵng - nhắc: “Lâu nay, chỉ có người Đà Nẵng lên hỗ trợ bà con Nam Trà My xây trường, cứu trợ bão lũ, hỗ trợ lương thực phẩm, nhu yếu phẩm. Cứ mỗi lần có thiên tai, hoặc đến những ngày lễ Tết, rất nhiều đoàn đã đến với người dân nơi này”.Thế nhưng nay, giữa lúc Đà Nẵng và một số khu vực tại Quảng Nam bùng phát dịch bệnh COVID-19, một bức thư của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trà My khiến nhiều người xúc động. Họ kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, doanh nghiệp và đồng bào trên địa bàn huyện chung tay hỗ trợ, hướng về đồng bằng trong dịch COVID-19.
Cũng từ đây, những bó rau rừng trong chiếc gùi của người dân Nam Trà My được chia làm hai, một dành để bán, một dành để gửi xuống miền xuôi. Có gì góp nấy, gia đình nào có rẫy sả đã vào mùa thì họ huy động bà con đi thu hoạch, bó lại kỹ. Nhiều hình ảnh người dân gùi hàng đi bộ hàng cây số mang đến điểm tập kết cho UBND huyện được gửi xuống đồng bằng. Những bó rau, bó sả dù nhỏ dù lớn nhưng tất cả như thể đang gom đầy yêu thương giản dị.
Đại diện Câu lạc bộ Xe bán tải PDC Đà Nẵng cho biết, họ vừa nhận được cuộc gọi từ lãnh đạo huyện và sẽ đưa đoàn xe đến Nam Trà My với nhiệm vụ chở lượng lớn rau củ về Đà Nẵng, sẻ chia những yêu thương của bà con đến những nơi cần.
Bức thư của bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My - viết: “Còn nhớ mỗi lần sau thiên tai, mưa lũ ở Nam Trà My là hàng chục đoàn người, đoàn xe ở đồng bằng với đầy ắp quà, nhu yếu phẩm kịp thời lên huyện để sẻ chia gian khó, vơi bớt phần cực nhọc cho bà con. Đó là nhân nghĩa, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Điều này đồng bào Nam Trà My ai cũng nhận thấy, đều biết và trân quý những tình cảm đó. Vậy nên, dẫu cuộc sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, nhưng trong lúc “chống dịch như chống giặc” thì đây chính là thời điểm để thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, sẻ chia với miền xuôi”.Ngày 21.8, nhiều đoàn xe tại Đà Nẵng sẽ lên đường, họ chạy xuyên tâm dịch nhưng lần này sẽ là nhận thật nhiều những gùi yêu thương mà mãi về sau, ăn một lá rau rừng, người đồng bằng sẽ lại nhớ nghĩa tình đồng bào quê ta.