Người mẹ vĩ đại của những đứa trẻ mắc bệnh lạ

Trang Hoài |

Suốt 10 năm qua, bằng tình yêu thương vĩ đại của một người mẹ, chị Trần Phương Lan (phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội), đã đồng hành cùng những đứa trẻ kém may mắn mắc chứng bệnh ly thượng bì bọng nước (EB).

Nói về cơ duyên gắn bó với những đứa trẻ mắc căn bệnh EB, chị Lan kể, chị thường qua chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội). Một buổi trưa, chị nhìn thấy đứa trẻ với cơ thể lở loét, mưng mủ, bốc mùi bởi các vết thương hoại tử.

Không cam lòng, chị Lan đi mua chậu, khăn về tắm cho đứa trẻ. “Nhìn những vết lở loét, hoại tử đang rỉ máu mà tôi không thể kìm lòng, sự đau đớn như dao cứa vào da thịt khiến tôi không thể đứng nhìn mà quyết tâm phải làm điều gì đó để giúp đứa trẻ” - chị Lan chia sẻ.

Công việc bận rộn, nhưng chị luôn giành thời gian thăm nom các bé bị bệnh ly thượng bì bọng nước. Ảnh: NVCC
Công việc bận rộn, nhưng chị luôn dành thời gian thăm nom những đứa trẻ bị bệnh ly thượng bì bọng nước. Ảnh: NVCC

Thắc mắc về căn bệnh lạ, chị đưa đứa trẻ vào Bệnh viện Nhi Trung ương khám và tìm hiểu nguyên nhân. Chính từ đó, chị bén duyên với những đứa trẻ và căn bệnh ly thượng bì bọng nước. Cũng sự tình cờ này đã thôi thúc chị thành lập Câu lạc bộ của những đứa trẻ bị mắc căn bệnh ly thượng bì bọng nước (CLB EB) nhằm giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh bớt đau xót, được sống và được yêu thương.

CLB EB thành lập đã được hàng nghìn người biết đến và quan tâm. Thành viên trong CLB là những tấm lòng biết đồng cảm, sẻ chia tới mọi hoàn cảnh. Cùng với đó, đều đặn hàng tháng, CLB của chị Lan luôn hỗ trợ 100% bông băng, thuốc, sữa bỉm tới những đứa trẻ. Kinh phí từ 4-8 triệu đồng/cháu/tháng. Suốt 10 năm qua, CLB EB luôn là một địa chỉ tin cậy của những tấm lòng nhân hậu.

Hàng ngày, tuy không tận tay chăm sóc cho các cháu, nhưng chị Lan luôn sẵn sàng gửi thuốc men, bông băng, sữa và hướng dẫn gia đình chăm sóc các con. "Mỗi ngày thấy các con được sống, được yêu thương tôi hạnh phúc lắm vì đó là niềm vui của tôi và CLB có thể làm với những đứa trẻ tội nghiệp này" - chị Lan nói

Khi CLB hoạt động được 3 năm, chị đã nhận nuôi một đứa trẻ mắc bệnh EB ngay từ khi mới lọt lòng. Chị Lan kể, nếu chị không nhận nuôi, con sẽ ra đi bởi bị nhiễm trùng máu. Em bé được chị Lan nhận nuôi tên Kem, từ khi có thêm Kem, công việc vốn đã bận nay thêm phần bận hơn với chị Lan.

“Ngày tôi nhận bé về, bác sĩ nói bé chỉ sống được khoảng 3 tháng. Nhưng giờ Kem đã 6 tuổi, ai cũng bảo đây là kỳ tích” - chị Lan tâm sự.

Chị Lan cho biết, công việc chăm sóc Kem không những vất vả mà vô cùng tốn kém. Hàng ngày, chị Lan làm quản lý cho chuỗi nhà hàng, khách sạn của gia đình và bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

Khó khăn là vậy, nhưng người phụ nữ này luôn mong nhiều người sẽ biết đến CLB EB để khi cần sẽ được hỗ trợ và để mọi người hiểu hơn về EB không phải căn bệnh lây truyền.

Ròng rã suốt 10 năm qua, tuy vất vả, gian truân nhưng người phụ nữ ấy không hề nhụt chí. Chị luôn tin tưởng một ngày không xa, khoa học sẽ tìm ra phương pháp điều trị căn bệnh quái ác, để không còn trẻ bệnh bị bỏ rơi hay ra đi mãi mãi bởi không được yêu thương, chăm sóc đúng cách.

Chị Trần Phương Lan (thứ 2 từ phải qua) được nhận danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2018”. Ảnh: NVCC
Chị Trần Phương Lan (thứ 2 từ phải qua) được nhận danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2018”. Ảnh: NVCC

Với những hy sinh, đóng góp của mình, vào năm 2018, chị vinh dự được UBND TP Hà Nội đề cử là một trong 10 “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Bà Hứa Thị Xuân Liên - Chủ tịch UBND phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội - cho biết: “Việc làm của chị Trần Phương Lan thật sự nhân đạo và ý nghĩa, cần được nhân rộng trong cộng đồng. Cá nhân tôi sẽ đến thăm hỏi, ủng hộ và động viên việc làm nhân văn của chị".

Trang Hoài
TIN LIÊN QUAN

Chốn sưởi ấm trẻ có hoàn cảnh cơ nhỡ

Thanh Trang |

Có một Sư cô vừa âm thầm lo công việc tu hành vừa bận rộn nuôi dưỡng, chăm sóc đàn trẻ thơ. Hơn 23 năm qua, Sư cô Thích Nữ Minh Thịnh và mái chùa nơi cô tu tập đã cưu mang che chở cho gần trăm trẻ cơ nhỡ.

"Đội xe ôm an toàn" chuyên cứu giúp các nạn nhân bị tai nạn

Thanh Trang |

Cung đường Quốc lộ 1A, tuyến ngang qua cầu Nam Ô lên đèo Hải Vân, thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) thường xảy ra tai nạn giao thông. Mỗi khi có sự cố, những tình nguyện viên lại có mặt kịp thời để sơ cấp cứu giúp những nạn nhân gặp tai nạn.

4 đứa trẻ bị mất cha vì mưa lũ, vì thủy điện

Đào Tuấn |

Sẽ không thừa khi nhắc lại, rằng cứ mọc lên 1 thuỷ điện là hàng chục, thậm chí hàng trăm hécta rừng bị tàn phá.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chốn sưởi ấm trẻ có hoàn cảnh cơ nhỡ

Thanh Trang |

Có một Sư cô vừa âm thầm lo công việc tu hành vừa bận rộn nuôi dưỡng, chăm sóc đàn trẻ thơ. Hơn 23 năm qua, Sư cô Thích Nữ Minh Thịnh và mái chùa nơi cô tu tập đã cưu mang che chở cho gần trăm trẻ cơ nhỡ.

"Đội xe ôm an toàn" chuyên cứu giúp các nạn nhân bị tai nạn

Thanh Trang |

Cung đường Quốc lộ 1A, tuyến ngang qua cầu Nam Ô lên đèo Hải Vân, thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) thường xảy ra tai nạn giao thông. Mỗi khi có sự cố, những tình nguyện viên lại có mặt kịp thời để sơ cấp cứu giúp những nạn nhân gặp tai nạn.

4 đứa trẻ bị mất cha vì mưa lũ, vì thủy điện

Đào Tuấn |

Sẽ không thừa khi nhắc lại, rằng cứ mọc lên 1 thuỷ điện là hàng chục, thậm chí hàng trăm hécta rừng bị tàn phá.