Người "mẹ thứ hai" của trẻ em mồ côi ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Mấy tháng nay, Hội Liện hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã trở thành người "mẹ thứ hai" cho 27 trẻ em mồ côi trên địa bàn. Chính sự quan tâm, động viên kịp thời này đã giúp cho các em nhỏ vơi đi vết thương lòng, từng bước vượt lên hoàn cảnh, xây dựng tương lai.

Không để trẻ em mồ côi bị bỏ lại phía sau

Em Nguyễn Thái Hiếu, một trẻ em mồ côi, bị bệnh nặng ở bon N’Jriêng, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa mới được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông nhận đỡ đầu.

Theo đó, em Hiếu hiện đang sống cùng ông bà. Trước mắt được hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng trong vòng 12 tháng của năm 2022.

Kinh phí hỗ trợ do cán bộ, công chức, lao động thuộc cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông đóng góp. Điều này thể hiện tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia, góp phần giúp đỡ em Hiếu có điều kiện học tập, ổn định tâm lý trong quá trình trưởng thành.

Theo ông Nguyễn Sỹ Châu (ông ngoại của Hiếu), khi Hiếu sinh ra được 3 tháng, ba của em không may bị tai nạn giao thông qua đời. 3 tháng sau, khi em được 6 tháng tuổi, mẹ em cũng bị bệnh rồi qua đời. Từ đó đến nay, Hiếu sống với ông bà, cậu dì.

Ngoài nghịch cảnh của gia đình, Hiếu sinh ra còn bị bệnh động kinh bẩm sinh. Năm nay đã 10 tuổi nhưng Hiếu mới chỉ bắt đầu học lớp 1. Thời gian qua, mọi sinh hoạt của Hiếu đều phụ thuộc vào ông ngoại.

Trước đây, khi dịch bệnh COVID-19 chưa xảy ra, cứ khoảng 2-3 tháng, ông ngoại đều đưa Hiếu vào thành phố Hồ Chí Minh để chữa bệnh. Hơn 2 năm nay, dịch bệnh phức tạp, em chưa được đi khám lại.

Cũng theo ông Châu, thời gian qua, ông rất buồn, thậm chí không cầm được nước mắt khi mỗi ngày nhìn cháu sinh ra đã bị bệnh tật, lại không có cha mẹ bên cạnh. Giờ đây, khi còn khỏe, ông bà còn chăm cháu được cho cháu, chỉ lo mai này ông bà yếu đi không biết tương lai của Hiếu sẽ ra sao.

Trước sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông ông Châu rất cảm kích, phấn khởi vì từ nay Hiếu đã có một tổ chức Nhà nước quan tâm, đỡ đần. "Chính sự quan tâm này sẽ tiếp thêm động lực cho cháu Hiếu vượt lên hoàn cảnh” - ông Châu cho biết.

"Mẹ đỡ đầu" cho 27 trẻ em mồ côi

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” là mô hình do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai từ ngày 20.10.2021.

Mô hình này nhằm hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do dịch COVID-19 có thêm điều kiện được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, xã hội. “Mẹ đỡ đầu” không chỉ là sự quan tâm, khích lệ, động viên, giúp đỡ về vật chất mà còn là sự đóng góp của phụ nữ trong việc từng bước xóa đi những “vết thương” lòng cho các trẻ em mồ côi.

Bên cạnh đó, chương trình "Mẹ đỡ đầu" còn đồng hành cùng sự phát triển toàn diện, cũng như định hướng trong cuộc sống của trẻ mồ côi. Quá trình thực hiện, chương trình chủ yếu vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng, nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi.

Trước mắt, đơn vị tập trung vào đối tượng trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng.

Tại Đắk Nông, do thời điểm phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” chưa có trường hợp trẻ mồ côi do bố mẹ tử vong vì COVID-19 nên Hội đã mở rộng đối tượng được hỗ trợ là trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mấy tháng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông đã kêu gọi các cấp hội ở huyện, thành phố và 71 xã, phường, thị trấn hỗ trợ ít nhất một đối tượng.

Trong đó, cháu nào khó khăn, thiệt thòi nhiều hơn thì sẽ được ưu tiên trước. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 27 cháu là trẻ mồ côi được hỗ trợ. Tùy vào điều kiện, khả năng kêu gọi, đóng góp, mỗi tổ chức hội có cách giúp đỡ, mức độ hỗ trợ khác nhau.

“Khi có mô hình, cán bộ, hội viên đều rất đồng tình, ủng hộ. Bởi ai cũng làm mẹ, cũng có con nhỏ. Do đó, khi thấy các cháu không may mắn chúng tôi đều rất thương. Việc hỗ trợ các cháu tuy chưa nhiều, nhưng đó là tinh thần, trách nhiệm của mọi người đối với các cháu” - bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng Ban Phong trào Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông cho biết.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

“Mái tóc nghĩa tình” lan tỏa yêu thương ở Cần Thơ

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Cứ đúng 16h, vào các ngày thứ 3 và thứ 6, tại Nhà Văn hóa phường Tân An, quận Ninh Kiều, bất kể trời mưa hay nắng, nhóm thợ bắt đầu công việc của mình là cắt tóc miễn phí cho mọi người.

Nơi tình người được lan tỏa

Hương Lê |

Cách trung tâm Thủ đô khoảng 60km, có một nơi tình người vẫn luôn được lan tỏa. Đó là Mái ấm Thánh Tâm (Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội) - Nơi nuôi dưỡng những mảnh đời bất hạnh.

Cảm động những suất cơm miễn phí tặng người vô gia cư trong đêm lạnh

Minh Quang |

Hà Nội- 6h sáng chủ nhật hàng tuần, một nhóm bạn trẻ có mặt đầy đủ tại một địa điểm hẹn sẵn, nấu những suất ăn miễn phí dành tặng cho những người vô gia cư, người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người một việc, ai cũng nhiệt tình, làm việc luôn tay để chuẩn bị những suất cơm từ thiện đảm bảo dinh dưỡng, kịp chuyển đến tay người hoàn cảnh khó khăn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Mái tóc nghĩa tình” lan tỏa yêu thương ở Cần Thơ

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Cứ đúng 16h, vào các ngày thứ 3 và thứ 6, tại Nhà Văn hóa phường Tân An, quận Ninh Kiều, bất kể trời mưa hay nắng, nhóm thợ bắt đầu công việc của mình là cắt tóc miễn phí cho mọi người.

Nơi tình người được lan tỏa

Hương Lê |

Cách trung tâm Thủ đô khoảng 60km, có một nơi tình người vẫn luôn được lan tỏa. Đó là Mái ấm Thánh Tâm (Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội) - Nơi nuôi dưỡng những mảnh đời bất hạnh.

Cảm động những suất cơm miễn phí tặng người vô gia cư trong đêm lạnh

Minh Quang |

Hà Nội- 6h sáng chủ nhật hàng tuần, một nhóm bạn trẻ có mặt đầy đủ tại một địa điểm hẹn sẵn, nấu những suất ăn miễn phí dành tặng cho những người vô gia cư, người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người một việc, ai cũng nhiệt tình, làm việc luôn tay để chuẩn bị những suất cơm từ thiện đảm bảo dinh dưỡng, kịp chuyển đến tay người hoàn cảnh khó khăn.