"Người mẹ" của hơn 300 chú chó, mèo

HOÀI ANH |

Từng hoãn cưới để lấy tiền chữa bệnh cho chó, mèo; phải khâu 38 mũi vì bị chó cắn nhưng vẫn không một lời trách cứ;... đó là những câu chuyện mà cộng đồng yêu chó, mèo vẫn hay kể lại mỗi khi nhắc đến cái tên Trần Uyên Như (31 tuổi, quận 6, TPHCM).

Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên mà Uyên Như làm không phải vệ sinh cá nhân hay ăn sáng, mà là xắn tay áo dọn dẹp trạm cứu hộ chó mèo tại quận 6 và cho “những đứa con” ăn sáng. Buổi trưa, tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, Uyên Như chạy xe từ studio ảnh cưới ở quận 6 – nơi cô làm việc đến huyện Bình Chánh để dọn dẹp một trạm cứu hộ khác. Công việc trên lặp lại vào buổi tối và kéo dài tới tận đêm.

Cách đây 7 năm, trong 1 lần cùng bạn trai đi cứu hộ chú chó bị bỏ rơi ở đại lộ Đông Tây, Uyên Như đã bật khóc khi nhìn thấy chú chó này bị sứt răng, sứt hàm, còn tai và đuôi thì bị cắt cụt. Sau đó, Uyên Như đã tham gia vào một đội cứu hộ chó mèo ở TPHCM.

Lâu dần, khi những thành viên trong đội cứu hộ rời khỏi nhóm, chỉ còn Uyên Như kiên trì ở lại và đảm nhiệm công việc chăm sóc, dọn dẹp chính cho những chú chó, mèo tại đây.

Khoảng thời gian đầu khi Uyên Như làm công việc này, bố mẹ cô ra sức phản đối vì lo con gái vất vả. “Hồi đầu ba mẹ không đồng ý cho mình làm công việc cứu hộ chó mèo. Ba mẹ không muốn con gái chỉ lo cho công việc từ thiện mà không quan tâm gì đến cuộc sống của bản thân.

Nhưng sau đó, khi ba mẹ mình đến trạm, nhìn thấy những chú chó đang thoi thóp, ba mẹ cũng thấy xót. Rồi tiếp đó, khi nhìn thấy chúng khoẻ mạnh lên từng ngày, tung tăng bay nhảy thì ba mẹ bắt đầu ủng hộ mình”, Uyên Như kể lại.

Uyên Như cho biết, ngay cả bạn trai cô – anh Nguyễn Quốc Khánh, hồi đầu rất sợ chó, nhưng sau khi cùng cô chăm sóc, dọn dẹp thì giờ đã yêu chúng như con. “Kể ra có lẽ nhiều người không tin, nhưng mình và anh Khánh từng hoãn cưới để dành tiền chữa bệnh cho chó. Đó là vào đầu năm 2017, khi chúng mình chuẩn bị đám cưới thì tất cả những chú chó ở trạm cứu hộ đều bị mắc bệnh bệnh tiêu chảy ra máu. 40 chú chó với kinh phí chữa bệnh lên tới 100 triệu đồng.

Lúc đó, chính anh Khánh đã đề nghị dùng tiền cưới để chữa trị cho chó, và ngay lập tức mình đồng ý. Đến tháng 4 vừa rồi, chúng mình mới có thể tổ chức đám cưới”, Uyên Như cười kể lại.

Uyên Như và Quốc Khánh chụp ảnh cưới cùng “những đứa con“. Ảnh: NVCC
Uyên Như và Quốc Khánh chụp ảnh cưới cùng “những đứa con“. Ảnh: NVCC
Uyên Như và Quốc Khánh chụp ảnh cưới cùng “những đứa con“. Ảnh: NVCC

Trong suốt quá trình chăm sóc cho chó mèo, Uyên Như từng nhiều lần bị chó cắn, mèo cào. Và lần khiến cô “nhớ đời” là lần phải nhập viện khâu 38 mũi vì bị chó cắn rách khoang miệng. Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của nhiều người là cần dạy cho chú chó đó “một bài học”, Uyên Như lại có cách cư xử hoàn toàn khác.

“Bản thân mình cũng có lần mắc lỗi, nên chó, mèo cũng có thể mắc lỗi chứ. Khi đó mình tha thứ cho bé và nói chuyện, chăm sóc bé để bé hiểu và yêu thương mình hơn. Ngoài những lúc mắc lỗi ra, thì thời gian còn lại các bé mang đến rất nhiều niềm vui cho mình. Mỗi khi mình ngồi xuống, các bé đều ùa vào ôm hôn mình khiến mình vui lắm”, Uyên Như nói.

Uyên Như tại trạm cứu hộ chó mèo. Ảnh: NVCC
Uyên Như tại trạm cứu hộ chó mèo. Ảnh: NVCC

Hiện tại, Uyên Như đang chăm sóc cho 103 chú chó, 200 chú mèo tại 2 trạm ở quận 6 và huyện Bình Chánh. Mỗi tháng trung bình Uyên Như bỏ ra từ 80 – 100 triệu đồng để thuê nhà làm trạm, mua đồ ăn, mua các vật dụng dọn vệ sinh cho những chú chó mèo này. Ngoài ra, còn có những chi phí phát sinh khi những con vật này bị bệnh.

Uyên Như mong muốn, khi mọi người biết đến cô và biết đến hành động của cô thì sẽ trở thành những người nuôi thú cưng có trách nhiệm, sẽ chăm sóc chó, mèo trọn đời và không bỏ rơi chúng.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Một thanh niên mất do tai nạn được gia đình hiến tạng để cứu người

Thành An |

Sau giải phẫu, các tạng được hiến đã nhanh chóng chuyển đến nơi nhận. Tim và thận của anh P. được vận chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, còn gan được vận chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Những tô cháo, cái bánh mì ấm lòng tại điểm làm căn cước công dân

QUÁCH DU |

Thấy người dân miền núi từ trong thôn bản đến trung tâm xã đi làm căn cước công dân gắn chíp vào ban đêm vất vả, Đoàn thành niên Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã mang cháo nóng, bánh mì và sữa đến trao tận tay người dân.

Người phụ nữ bán trái cây lấy tiền nuôi đàn chó bị bỏ rơi

NGUYỄN TRI - THÀNH NHÂN |

Nhiều năm qua, bà Trần Thị Lệ Thủy (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã chăm bẵm cho hàng chục chú chó cơ nhỡ. Có những con bị bệnh nặng tưởng không qua khỏi, nhờ tình yêu thương của “mẹ Thủy” chúng đã hồi sinh thần kỳ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Một thanh niên mất do tai nạn được gia đình hiến tạng để cứu người

Thành An |

Sau giải phẫu, các tạng được hiến đã nhanh chóng chuyển đến nơi nhận. Tim và thận của anh P. được vận chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, còn gan được vận chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Những tô cháo, cái bánh mì ấm lòng tại điểm làm căn cước công dân

QUÁCH DU |

Thấy người dân miền núi từ trong thôn bản đến trung tâm xã đi làm căn cước công dân gắn chíp vào ban đêm vất vả, Đoàn thành niên Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã mang cháo nóng, bánh mì và sữa đến trao tận tay người dân.

Người phụ nữ bán trái cây lấy tiền nuôi đàn chó bị bỏ rơi

NGUYỄN TRI - THÀNH NHÂN |

Nhiều năm qua, bà Trần Thị Lệ Thủy (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã chăm bẵm cho hàng chục chú chó cơ nhỡ. Có những con bị bệnh nặng tưởng không qua khỏi, nhờ tình yêu thương của “mẹ Thủy” chúng đã hồi sinh thần kỳ.