Vùng đất nhiều năm sống cảnh “khát” nước sạch
Với nghề nghiệp chính là kinh doanh Homestay tại khu du lịch thuộc thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, anh Thuận hiểu quá rõ về sự khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Trong một lần dẫn khách đi thăm thôn bản, trải nghiệm cuộc sống của đồng bào vùng cao, anh Thuận không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh bà con dùng nước “bẩn” để sinh hoạt.
Theo anh Thuận, tại thôn Tù Sán, 100% là đồng bào dân tộc Mông, người dân nơi đây không có nước sạch sử dụng. Họ chỉ hứng nước mưa từ mái nhà làm nước sinh hoạt hàng ngày. Hơn thế nữa, nước hứng từ mái nhà bằng tấm lợp fibro có chứa amiang (một loại chất liệu vô cùng độc hại) mà bà con vẫn phải sử dụng.
Bên cạnh đó, mỗi một hộ dân chỉ có một chiếc bể nhỏ để dự trữ nước sinh hoạt, phải tằn tiện từng giọt nước mưa. Một chậu nước vừa dùng để rửa mặt, vừa để rửa rau, vo gạo và cuối cùng là cho trâu, bò uống.
Những cảnh đau xót ấy không ngừng thôi thúc anh Thuận phải “làm gì đó” cứu giúp bà con thôn bản. Anh cũng đã từng đặt vấn đề nhiều nơi nhưng không đủ “duyên”.
“Mang” nước về cho bà con
Tháng 3.2021, anh Đỗ Quốc Phòng (Ninh Bình) cùng nhóm của mình thực hiện chuyến thiện nguyện trao giống cây lê cho bà con xã Lũng Táo (thị trấn Đồng Văn) để họ tự trồng trọt, kiếm kế sinh nhai. Anh Phòng thuê homestay của anh Thuận làm nơi nghỉ chân. Thấy anh Phòng cũng cùng chí hướng với mình, anh Thuận tâm sự về thôn nghèo thiếu nước sạch Tù Sán.
Thế là, anh Phòng ủng hộ và động viên anh Thuận đứng lên kêu gọi, vận động cộng đồng cùng chung tay xây dựng bể nước, đem nước sạch về cho bà con vùng cao nguyên đá.
Chỉ trong vòng 2 tuần (từ 28.4 - 12.5.2021), anh Thuận và anh Phòng đã kêu gọi đủ kinh phí để xây dựng và thực hiện ước muốn này. Anh Thuận chia sẻ: “Có rất nhiều mạnh thường quân hỗ trợ ẩn danh. Họ không muốn tiết lộ danh tính mà chỉ đơn giản muốn cứu giúp người khác. Nhiều người đã từng đến đây, họ thấu hiểu sự vất vả và khó khăn của đồng bào vùng cao nên rất hoan hỉ chia sẻ. Hiện tại tổng số tiền ủng hộ tôi đã công bố minh bạch. Tôi dự kiến công trình sẽ triển khai trong tháng 6 này".
Nhắc đi nhắc lại với PV, anh Thuận nhấn mạnh để có được công trình xây dựng mang nước về thôn bản là sự đóng góp của cả một tập thể, không phải của cá nhân anh. Anh chỉ mong sao bà con nơi đây bớt khổ, không phải sống trong cảnh thiếu thốn như thế này.
Ông Hoàng Ngọc Linh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Đồng Văn cho biết: “Địa hình của thôn Tù Sán rất phức tạp, việc đưa nước sạch lên vô cùng khó khăn. Vì vậy, việc anh Thuận kêu gọi xây dựng bể nước để chứa nước mưa cho bà con nơi đây sử dụng rất đáng khen ngợi. Ngay khi anh Thuận kêu gọi ủng hộ vật liệu, chi phí xây dựng như: Cát, xi măng, sỏi... Chính quyền địa phương cũng kêu gọi người dân trong thôn ủng hộ sức lực để triển khai công trình càng sớm càng tốt”.
Nói về dự định tương lai, anh Thuận chưa thôi trăn trở về đoạn đường nối thôn Tù Sán với thị trấn Đồng Văn dài khoảng 2,8km. Con đường này toàn đất đỏ, trời nắng đi đã khổ, trời mưa còn càng khổ hơn. Trẻ con đi học trơn trượt, dễ ngã, còn người lớn muốn buôn bán, giao thương ra bên ngoài cũng rất khó khăn. Anh mong muốn, có nhiều mạnh thường quân ủng hộ để tiếp tục xây dựng, cải tạo con đường này ngay sau khi triển khai xong công trình xây dựng bể nước.