Người đàn ông ở TPHCM suốt 30 năm lo chuyện "bao đồng", bơm vá xe miễn phí

LÊ CHÂN |

TPHCM - Suốt 30 năm nay, tiệm bơm vá xe miễn phí cho người khuyết tật của ông Phạm Văn Lương, nằm trên tuyến đường ngay giữa ngã tư trung tâm Thành phố đã giúp cho nhiều trường hợp khó khăn. Với người đàn ông này, nụ cười và niềm vui của người được giúp đỡ còn đáng giá hơn số tiền thu lại rất nhiều.

Đều đặn mỗi ngày suốt gần 30 năm nay, người dân TPHCM mỗi khi qua lại góc ngã ba Cống Quỳnh - Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1) đều quen thuộc với hình ảnh người đàn ông đã ngoài 50, dáng vẻ nhỏ nhắn, dễ gần làm nghề vá xe có tên là Phạm Văn Lương.

Ông Lương từng đi bộ đội, sau giải phóng ông “khăn gói" vào TPHCM lập nghiệp, năm 1991 ông bắt đầu công việc sửa xe ngay tại ngã ba trên và cũng thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn, người khuyết tật.

Trò chuyện về cơ duyên để bảng "Bơm vá xe miễn phí cho người khuyết tật” và gắn bó với công việc, người đàn ông kể vào một ngày cuối tuần năm 2011, trong lúc đang ngồi ăn cơm sau khi sửa xe cho khách, có một ông lão bị liệt cả hai chân trên chiếc xe lăn xịt bánh đến quán anh nhờ vá.

“Tôi đã đi nhiều quán nhưng quán nào cũng từ chối chắc do họ sợ tôi không có tiền để trả” - nghe người khuyết tật nói vậy, ông Lương dừng ăn và bắt tay vào sửa xe và quyết không lấy tiền. Ngay hôm sau, người đàn ông này đã treo tấm bảng “Bơm vá xe miễn phí cho người khuyết tật”.

Dù tấm bảng chỉ ghi bơm vá xe miễn phí cho người khuyết tật nhưng những ai gặp khó cũng đều được ông Lương hỗ trợ vui vẻ, tận tình.  

 
Hình ảnh quen thuộc với những người dân TPHCM khi đi qua ngã 3 Nguyễn Thị Minh Khai – Cống Quỳnh (Quận 1). Ảnh: Thanh Chân

“Tiền công mà tôi được là những cái bắt tay, nụ cười và lời cảm ơn. Mình làm là vì lương tâm, những người khuyết tật họ đã chịu thiệt thòi hơn với người bình thường rồi, giờ lấy tiền của họ thì không nỡ. Làm công việc này nếu mà nghĩ đến tiền sẽ không bao giờ làm được" - ông Lương tâm sự.

 
Ông Phạm Văn Lương gần nửa đời gắn bó với công việc bơm vá xe miễn phí cho người khuyết tật. Ảnh: Thanh Chân

Người phụ nữ bán nước gần đó kể: “Bản thân anh Lương cũng chẳng khá khẩm gì, gần 30 năm qua, có rất nhiều người dân nghèo, sinh viên khó khăn qua đây bị thủng lốp xe hay hết hơi giữa đường đã được anh Lương bơm vá, sửa xe miễn phí. Thậm chí có ngày anh còn nhờ chúng tôi xem đồ nghề giúp để chạy xe miễn phí đưa người gặp khó đi công việc”.

Mỗi ngày, người đàn ông đã ngoài 50 tuổi bắt đầu công việc sửa, vá xe miễn phí cho người khuyết tật từ 7h tới 22h. Đối với những trường hợp cần thay săm, lốp xe, ông chỉ lấy tiền mua đồ thay. Với những người khó khăn hơn, ông Lương sẽ phụ một nửa chi phí.

Dù một mình nuôi 2 người con nhưng ông Lương vẫn cố gắng làm lụng để lo cho các con được học hành đầy đủ và duy trì công việc tử tế này của mình.

LÊ CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Những bữa tiệc sinh nhật đặc biệt của bệnh nhi ung thư

NGUYÊN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Vào mỗi tháng, tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM lại có những bệnh nhi sinh cùng tháng được tổ chức sinh nhật, với hy vọng các em có thêm niềm vui trong những ngày điều trị mệt mỏi vì ung thư.

Người đàn ông lưu giữ hơn 1000 kỷ vật về TPHCM ngày dịch

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Từng tham gia tình nguyện trong những ngày TPHCM oằn mình chống dịch COVID-19, tận mắt chứng kiến nhiều đau thương, mất mát do đại dịch COVID-19 gây ra. Giờ đây, khi thành phố đã quay trở về nhịp sống thường nhật, ông Huỳnh Minh Hiệp, ngụ quận Tân Bình (TPHCM) lại dành thời gian để tìm kiếm và lưu giữ những kỷ vật về đại dịch.

Người đàn ông 14 năm dạy chữ cho trẻ em nghèo ở TPHCM

Chân Phúc - Thanh Chân |

TPHCM - Anh Huỳnh Quang Khải (32 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM), từ năm 2008 đã mở một lớp học để cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không có cơ hội đến trường, đến học tập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những bữa tiệc sinh nhật đặc biệt của bệnh nhi ung thư

NGUYÊN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Vào mỗi tháng, tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM lại có những bệnh nhi sinh cùng tháng được tổ chức sinh nhật, với hy vọng các em có thêm niềm vui trong những ngày điều trị mệt mỏi vì ung thư.

Người đàn ông lưu giữ hơn 1000 kỷ vật về TPHCM ngày dịch

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Từng tham gia tình nguyện trong những ngày TPHCM oằn mình chống dịch COVID-19, tận mắt chứng kiến nhiều đau thương, mất mát do đại dịch COVID-19 gây ra. Giờ đây, khi thành phố đã quay trở về nhịp sống thường nhật, ông Huỳnh Minh Hiệp, ngụ quận Tân Bình (TPHCM) lại dành thời gian để tìm kiếm và lưu giữ những kỷ vật về đại dịch.

Người đàn ông 14 năm dạy chữ cho trẻ em nghèo ở TPHCM

Chân Phúc - Thanh Chân |

TPHCM - Anh Huỳnh Quang Khải (32 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM), từ năm 2008 đã mở một lớp học để cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không có cơ hội đến trường, đến học tập.