Với khoảng 127.000 nhân khẩu thuộc 31.000 hộ gia đình trên địa bàn quận Sơn Trà, Đà Nẵng đang bị cách ly y tế, phong toả, việc cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân khiến nhiều địa phương quá tải.
“Điện thoại của lãnh đạo phường lúc nào cũng cháy máy vì bận đi khoanh vùng các ca nghi mắc và phát hiện những ca F0 hay F1, mẫu ống nghiệm dương tính… Việc cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân dù nỗ lực 200% sức lực vẫn không đảm bảo vì nhân lực đang phải chia ra gác chốt, tuần tra” – chị Kim Thương – Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang, một trong 5 phường đang bị phong toả chia sẻ.
Chính vì vậy, việc nhận được sự hỗ trợ của các hội nhóm từ thiện trên địa bàn thành phố hiện nay với người dân như mưa vàng giữa nắng hạn. Đặc biệt là các thực phẩm như rau củ quả, sữa, trứng…
“Gần 10 ngày cách ly, chúng tôi nhận được nhu yếu phẩm như gạo, mắm, dầu ăn từ chính quyền nhưng việc đi lại khó khăn, thực phẩm như rau củ không có. Những người tổ trưởng, người đi chợ giúp dù có nỗ lực mấy cũng không đáp ứng hết được. May sao hôm qua có gian hàng lưu động của các bạn trẻ mang đến nào rau, nào cá… bà con mừng như bắt được vàng” – ông Hồ Hoàng, người dân phường Thọ Quang cho hay.
Biết được những khó khăn đó của chính quyền địa phương và sự mong chờ của người dân, nhiều CLB, hội nhóm thiện nguyện đã chẳng ngồi yên. Họ kêu gọi từ bạn bè, người thân, doanh nghiệp cùng chung tay góp sức. Xin được đến đâu phát đến đó, chia sẻ đều cho tất cả nơi đang cần.
Với nhiều hình thức đa dạng như đặt quà ở hàng rào cách ly hay tổ chức gian hàng lưu động, nấu cơm gửi tặng bà con… Chưa hết, với những hộ quá khó khăn, lại là lao động từ địa phương khác đến nên đôi khi không nằm trong diện được hỗ trợ của chính quyền, họ chủ động liên hệ và nắm bắt thông tin.
Anh Nguyễn Bình Nam – Chủ nhiệm CLB Bạn thương nhau quận Hải Châu, một trong những đơn vị đang hoạt động tích cực trong mùa dịch này tại Đà Nẵng cho biết: “Có trường hợp người dân quá khốn khó ở sâu trong những con hẻm bị rào chắn, cách ly chưa nhận được hỗ trợ, chúng tôi cho thành viên gần nhất liên lạc rồi trao quà ngay.
Đêm qua có người chồng nhắn tin vợ mình mới sinh được 1 tháng thì cả nhà cách ly khi chưa kịp mua thực phẩm. Người mẹ mất sữa, con khóc đòi ăn cũng không biết xoay sở thế nào. Chúng tôi phải linh động chạy đi tìm mua sữa về cho cả mẹ và cháu nhỏ chứ đọc tin nhắn không cầm lòng được”.
Nói vậy nhưng việc tặng quà cho nhiều hộ gia đình không hề đơn giản bởi việc giãn cách xã hội, cách ly y tế được siết chặt. Thế nhưng chẳng quản ngại nắng nóng, đường xa… các tình nguyện viên vẫn cố gắng liên hệ địa phương để trao quà tận tay các hộ dân.
Nhận thùng sữa được các anh chị mua riêng cho vợ và con, anh Văn Đức, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà liên tục cám ơn: “May nhờ có anh chị giúp cho chứ vợ chồng chúng tôi không biết nương nhờ ai lúc này. Nhà dù còn ít tiền đó nhưng đi lại khó khăn, hàng quán đóng cửa, mua được bịch sữa cho con lúc này khó quá. Cứ tưởng nhắn tin xin hỗ trợ rồi phải đợi nhưng mọi người lại đến ngay khiến cả nhà bất ngờ, không biết cám ơn thế nào cho hết” – anh Đức xúc động.
Vẫy tay chào anh Đức qua hàng rao cách ly, nhóm anh Nam lại lên đường khi trời đã đứng bóng nhưng danh sách vẫn còn dài, chẳng ai còn nghĩ đến chuyện ăn uống, nghỉ ngơi. "Mình đến chậm ngày nào, bà con sẽ khốn khó thêm bữa cơm ngày đó" - những tình nguyện viện chia sẻ và lên đường.