Người cựu chiến binh 11 năm tình nguyện "diệt" quảng cáo làm đẹp phố phường

Lan Nhi - Phạm Đông |

Gần 11 năm qua, ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1950, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) vẫn lặng lẽ hằng ngày vai vác thang, tay cầm đồ nghề đi khắp các ngõ ngách để xử lý những tấm quảng cáo, tờ rơi trái phép, giúp cho cảnh quan đô thị ở đây ngày càng trở nên khang trang, sạch đẹp.

Người cựu binh "diệt" quảng cáo rác, tờ rơi

Đến phường Khương Trung, hỏi thăm nhà cựu chiến binh "diệt" quảng cáo Nguyễn Văn Hùng, ai ai cũng cười và tự hào rằng từ ngày có ông Hùng nên tờ rơi, quảng cáo trái phép ở các con phố đều bị khai tử, đường sá thông thoáng sạch đẹp hơn hẳn.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hùng đã có nhiều năm công tác trong ngành quân đội, ông từng tham gia vào trận địa ác liệt ở biên giới phía Bắc (năm 1979). Hòa bình lập lại, ông Hùng tiếp tục công tác tại Quân khu Thủ đô (nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hùng (thứ 7, từ trái sang) đã có 35 năm công tác trong ngành quân đội. Ảnh: NVCC
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hùng (thứ 7, từ trái sang hàng nhất) đã có 35 năm công tác trong ngành quân đội. Ảnh: NVCC

Cũng vì công tác trong ngành quân đội mà đức tính kỷ luật, nền nếp đã ăn sâu vào nếp sống, cách nghĩ của ông Hùng. Mỗi lần ra đường, nhìn thấy cảnh những tấm quảng cáo lớn - nhỏ treo lủng lẳng trên dây điện, tờ rơi dán chằng chịt trên tường nhà, cột điện trên phố... lòng ông bứt rứt không yên.

Nói về công việc “vác tù và” của mình, ông Nguyễn Văn Hùng tâm sự: “ Công việc này hoàn toàn tự nguyện chứ chẳng có ai ép buộc tôi cả. Lần nào bước ra đường, nhìn xung quanh nhà mình, nhà hàng xóm đâu đâu cũng thấy tờ rơi, quảng cáo dán chằng chịt, lòng tôi rất khó chịu. Vừa bóc, tháo gỡ hôm nay thì ngày mai cả con phố lại chi chít tờ rơi nên tôi càng có thêm động lực, quyết tâm tuyên chiến với vấn nạn này”.

Ông Hùng nói thêm, năm 2013, sau khi được bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố số 4, ông càng thêm trăn trở về việc giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn ngõ phố sạch đẹp, hằng ngày người cựu chiến binh vẫn lặng lẽ đi quanh các hẻm ngách, ngõ phố bóc, dỡ những tờ rơi, rao vặt. Thậm chí, ông còn tự bỏ tiền sắm một chiếc thang, kìm bấm để xóa sạch những loại quảng cáo “cố thủ” trên cao.

 
Ông Hùng tự bỏ tiền túi sắm thêm một chiếc thang, kìm bấm để xóa sạch những loại quảng cáo “cố thủ” trên phố.
Ông Hùng tự bỏ tiền túi sắm thêm một chiếc thang, kìm bấm để xóa sạch những loại quảng cáo “cố thủ” trên phố. Ảnh: LN

Lan tỏa nếp sống văn minh

Suốt 11 năm qua, ông Hùng đi tới đâu, ngõ phố sạch đẹp tới đó, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân cũng được nâng lên đáng kể. “Góp gió thành bão”, lâu dần, nhiều người biết tới việc làm của ông đã rất ủng hộ và nhiệt tình tham gia. Bởi, ông đã góp phần công sức của mình làm cho đô thị ngày càng trật tự, văn minh.

Nói về những công việc ông Hùng hay làm, bà Lê Thị Bích Nguyệt (phố Khương Trung, quận Thanh Xuân) cho hay, học tập ông Hùng, nhiều hộ dân trong khu phố đã tự giác bóc dỡ các tờ quảng cáo, rao vặt, giữ cho tường nhà mình luôn sạch sẽ.

Những việc làm nhỏ bé của ông Hùng đã giúp con phố Khương Trung ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Những việc làm nhỏ bé của ông Hùng đã giúp con phố Khương Trung ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: LN

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Thanh Ca (sinh năm 1952), Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 4 cho biết, trước việc làm ý nghĩa, đầy trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố số 4 đã nhiều lần nêu gương tại cuộc họp. Đồng thời, kêu gọi người dân trong tổ thực hành lối sống văn minh, toàn dân bảo vệ môi trường.

Theo ông Ca, những việc làm của ông Hùng đã góp phần xây dựng mô hình Tổ dân phố văn hóa “năm không” (không có rác thải, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không vi phạm trật tự xây dựng, không tệ nạn xã hội, không hộ nghèo) theo phong trào của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đề ra.

Lan Nhi - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ Khắc Việt phát miễn phí 30 nghìn khẩu trang phòng dịch virus Corana

Linh Chi |

Nam ca sĩ Khắc Việt cho biết việc mua khẩu trang và phát miễn phí cho người dân để phòng tránh dịch virus Corona đều là tự anh chi trả và không có bất cứ nhà tài trợ nào đứng sau.

Để cuộc sống luôn hiện hữu những điều đẹp đẽ

Báo Lao Động |

Thưa quý bạn đọc!

Trong một giây phút tình cờ, bạn thấy ánh mắt ấm áp, chất chứa sự sẻ chia của một "người qua đường" dành cho em bé tật nguyền đang say sưa với bài ca của mình trên đoạn vỉa hè vắng, trời lất phất mưa; lòng bạn chợt rung lên nỗi xúc động bình dị.

Bỏ tiền túi gần trăm triệu đồng “giải khát’’ cho buôn nghèo

BẢO TRUNG |

Hơn 20 năm làm Bí thư chi bộ của một buôn nghèo, ông Y Mưng luôn nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Ông Y Mưng không quản khó khăn, vất vả để giúp cuộc sống của bà con trong buôn sớm thoát nghèo, dần ổn định cuộc sống.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ca sĩ Khắc Việt phát miễn phí 30 nghìn khẩu trang phòng dịch virus Corana

Linh Chi |

Nam ca sĩ Khắc Việt cho biết việc mua khẩu trang và phát miễn phí cho người dân để phòng tránh dịch virus Corona đều là tự anh chi trả và không có bất cứ nhà tài trợ nào đứng sau.

Để cuộc sống luôn hiện hữu những điều đẹp đẽ

Báo Lao Động |

Thưa quý bạn đọc!

Trong một giây phút tình cờ, bạn thấy ánh mắt ấm áp, chất chứa sự sẻ chia của một "người qua đường" dành cho em bé tật nguyền đang say sưa với bài ca của mình trên đoạn vỉa hè vắng, trời lất phất mưa; lòng bạn chợt rung lên nỗi xúc động bình dị.

Bỏ tiền túi gần trăm triệu đồng “giải khát’’ cho buôn nghèo

BẢO TRUNG |

Hơn 20 năm làm Bí thư chi bộ của một buôn nghèo, ông Y Mưng luôn nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Ông Y Mưng không quản khó khăn, vất vả để giúp cuộc sống của bà con trong buôn sớm thoát nghèo, dần ổn định cuộc sống.