Xuất thân là cán bộ đoàn kì cựu, bà Trương Thị Kép – Tổ trưởng tổ 70 Khuê Trung (Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đồng thời là bếp trưởng của bếp ăn tình thương Khu dân cư 24 luôn tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu thương với những người bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
Trước nỗi đau của những bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo, bà Trương Thị Kép luôn trăn trở tìm cách để giúp những hoàn cảnh đó vơi bớt phần nào khó khăn. Năm 2017, bà Trương Thị Kép cùng những người hàng xóm của mình thành lập bếp ăn tình thương khu dân cư 24.
Bà Kép là người nhóm lửa, truyền lửa cho biết bao thành viên khác để cùng nhau duy trì hoạt động của bếp ăn.
7 năm qua, bếp ăn tình thương đã nấu hàng ngàn suất ăn miễn phí, hỗ trợ hàng tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, rau củ quả, hàng ngàn chiếc bánh chưng, hàng trăm lốc sữa và bột ăn dặm.... đến các bệnh viện trong thành phố, các Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm điều dưỡng bệnh nhân tâm thần…
Đặc biệt hai bệnh viện được bếp ăn hỗ trợ thường xuyên là Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.
Mỗi bệnh nhân đều có tình trạng sức khỏe khác nhau vì thế suất ăn bao giờ cũng được bà Kép chú ý nhắc nhở các thành viên trong nhóm. Bà thường lặn lội tìm đầu mối thức ăn ngon nhất, tươi nhất nên suất ăn nào cũng đầy đủ dưỡng chất.
Ngoài ra, bà còn vận động bạn bè, người thân trong và ngoài khu dân cư với sự tham gia của các thành viên vừa đóng góp vừa tham gia sơ chế, nấu suất ăn hàng tuần một cách đều đặn.
Những bệnh nhân ở đây, thực hiện điều trị, các chi phí đi lại, thuốc men là một gánh nặng về kinh tế trong gia đình. Vì vậy, những suất ăn nóng hổi được trao tận tay hoàn toàn miễn phí đã góp phần giúp người bệnh đỡ phần nào.
Là người nhà chăm bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, bà Ngô Thị Kiểu (Điện Bàn, Quảng Nam) không giấu được sự xúc động khi nhận những suất ăn nóng hổi trên tay từ bếp ăn tình thương.
Bà Kiểu cho biết, gia đình bà không mấy dư giả nên khi chồng mắc bệnh và nằm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, gia đình bà gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Được sự hỗ trợ của bếp ăn tình thương, gia đình bà đã vơi bớt được phần nào.
Bà Kiểu cũng cho hay, bà ấn tượng với bếp trưởng Trương Thị Kép. "Mỗi lần đến đưa đồ ăn, bà Kép lại ân cần hỏi thăm gia đình tôi. Không chỉ hỗ trợ những suất ăn ấm nóng, bà Kép còn động viên tinh thần và dành sự quan tâm đặc biệt đến chúng tôi" - bà Ngô Thị Kiểu chia sẻ.
Trao đổi với Lao Động, bà Trương Thị Kép cho biết: "Thông qua bếp ăn tình thương, chúng tôi muốn trao gửi yêu thương đến những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Mỗi suất ăn của chúng tôi đảm bảo chất dinh dưỡng và được nấu theo chỉ đạo của các bác sĩ tại bệnh viện.
Tôi muốn góp phần làm điều gì đó để người bệnh có thể vơi bớt được những khó khăn và xây dựng hình ảnh người Đà Nẵng thân thiện, ấm áp tình người trong lòng mỗi người bệnh ở đây".
Trong suốt chặng đường dài hoạt động, người bếp trưởng đó chưa bao giờ ngừng nghĩ đưa đến cho bao số phận bất hạnh niềm tin yêu, sẻ chia để họ vượt lên nỗi đau về thể xác. Mỗi lần người bệnh ăn hết lại là động lực để bà Kép và nhóm quyết tâm làm và sẽ duy trì hết khả năng có thể.