"Ngoại Điểu" - niềm hy vọng của những đứa trẻ khuyết tật

NGUYỄN TRI |

Dù đã gần 80 tuổi, nhưng bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu - chủ cơ sở “Phục hồi chức năng cho trẻ bại não Ngọc Điểu” ở phường 4 (TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) - vẫn đều đặn điều trị bệnh miễn phí cho trẻ bại não, khuyết tật vận động bẩm sinh.

“Bà tiên” trong đời thực

Vừa đi bán vé số về, chị Huỳnh Thị Kim Trâm (44 tuổi, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) lại tất bật cho con gái 8 tuổi ăn trưa, chị chia sẻ: “Lúc trước cháu đâu biết nói chuyện, nhưng giờ thì cháu có ý thức rồi, biết này biết kia, cháu ăn cơm biết khen cơm ngon rồi”.

Con chị Trâm hơn 3 tháng tuổi bị viêm não cấp, từ đó gia đình chạy chữa khắp nơi nhưng sức khỏe cháu không có tiến triển. Rồi trong một lần tình cờ xem trên tivi có phóng sự nói về cơ sở “Phục hồi chức năng cho trẻ bại não Ngọc Điểu”, chị liền mang cháu lên với hy vọng “còn nước còn tát”. Sau 5 năm điều trị, hiện sức khỏe cháu đã tiến bộ rõ rệt.

“Lúc trước cháu bị rút cơ, tay bị ngược ra phía sau, cổ bị vẹo khiến cháu không ngủ được, nhưng giờ thì ban đêm ngủ ngon, tay chân thẳng lại rồi” – chị Trâm tươi cười.

Hằng ngày, chị Trâm bồng con qua cơ sở của bà Điểu để được điều trị, còn chị đi bán vé số để có thêm thu nhập, đến trưa thì về chăm sóc con.

“Gia đình còn nhiều khó khăn nhưng tui cũng ráng hết sức, lúc trước tui mang con lên điều trị bệnh xong rồi bồng về. 3 năm trở lại đây tui thuê trọ gần để tiện đưa cháu đi chữa bệnh. Cơ sở của ngoại Điểu khám chữa bệnh miễn phí, chứ không tui cũng không bám trụ nổi” – chị Trâm nghẹn ngào.

Sức khỏe con gái chị Huỳnh Thị Kim Trâm đang tiến bộ rõ rệt. Ảnh: N.T
Sức khỏe con gái chị Huỳnh Thị Kim Trâm đang tiến bộ rõ rệt. Ảnh: N.T

Từ trong nhà bước ra, “ngoại Điểu” - tên thân thương mà mọi người dành cho bà Điểu - tiếp lời: “Ngày hôm nay ít bệnh nhân nên khỏe, chứ có những hôm bệnh nhân đông tôi làm mệt bở hơi tai”.

Bà Điểu có dáng người nhỏ, đã gần 80 tuổi tóc đã bạc trắng. Nhưng bà vẫn khỏe, ngày ngày vẫn tận tình điều trị cho những trẻ bại não, khuyết tật vận động bẩm sinh.

“Do dịch COVID-19, có người bảo tôi nghỉ để đảm bảo an toàn, nhưng tôi thấy các cháu đang có tiến triển tốt, nếu nghỉ thì tội cho các cháu, nên tôi vừa giãn cách ra để đảm bảo an toàn, nhưng vẫn tập được cho các cháu” – bà Điểu cho hay.

Nặng lòng với trẻ khuyết tật

Hàng chục năm công tác trong ngành y, hình ảnh các trẻ liệt tứ chi, cơ thể co cứng hoặc liệt một tay, một chân, tổn thương vận động… cứ ám ảnh trong tâm trí của bà.

Vì thế, sau khi nghỉ hưu năm 2004, bà Điểu liền bỏ tiền túi để thành lập trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ bại não: “Chỗ này trước kia ọp ẹp lắm, nhà thì thấp nên mưa là ngập. Cực quá nên tôi vay tiền ngân hàng nâng cấp lên. Ngôi nhà có diện tích 108m2, tôi lấy 80m2 để làm cơ sở điều trị, còn khúc trong để làm nơi sinh hoạt” – bà Điểu cho hay.

Ngày đầu mới thành lập, cơ sở gặp nhiều khó khăn, hầu như bà phải làm mọi việc từ khám bệnh, hỗ trợ các bài tập vật lý trị liệu, bấm huyệt cộng với việc cơ sở vật chất thiếu thốn nên chỉ hỗ trợ được vài bệnh nhân/ngày.

Bà Điểu coi các cháu như con cháu trong nhà. Ảnh: N.T
Bà Điểu coi các cháu như con cháu trong nhà. Ảnh: N.T

Nhưng về sau, cơ sở càng hoạt động càng có hiệu quả nên có nhiều tổ chức đến hỗ trợ trang bị dụng cụ tập luyện. Từ đó, cơ sở luôn là địa chỉ “vàng” để nhiều gia đình có trẻ bại não, khuyết tật vận động bẩm sinh không chỉ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, mà ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, miền Trung, thậm chí có gia đình từ miền Bắc tìm đến.

“Bình thường cơ sở của tôi hỗ trợ miễn phí từ 30 - 40 bệnh nhân/ngày. Nhưng dạo này dịch nên chỉ có khoảng 20 - 30 bệnh nhân/ngày. Tôi luôn coi mấy đứa như con cháu trong nhà, nhìn các cháu ngày càng tiến bộ là tôi hạnh phúc” – bà Điểu cho hay.

Cơ sở của bà Điểu tiếp nhận các bệnh nhân từ 1 - 16 tuổi là các trẻ bại não, nhiễm chất độc da cam. Cơ sở hoạt động từ khoảng 6h - 13h hằng ngày (trừ thứ 7, chủ nhật). Phương pháp để điều trị cho các trẻ bị bệnh do bà tự nghiên cứu, mỗi ngày bà tập mỗi ca khoảng 20 phút.

“Tôi sẽ tiếp tục công việc đến khi nào sức khỏe cho phép miễn là nhìn thấy các cháu ngày càng khỏe mạnh, đi học, hòa nhập cộng đồng là vui rồi” – bà Điểu chia sẻ.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cụ bà 90 tuổi mở phòng khám chữa bệnh miễn phí cho thú cưng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Từng là giảng viên Khoa Thú y - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, khi về hưu, bà Phạm Xuân Vân (sinh năm 1932, TP. Hà Nội) đã mở phòng khám chữa bệnh, châm cứu miễn phí cho hàng nghìn thú cưng mỗi năm.

CĐ Bệnh viện T.Ư Huế: Hàng ngàn người sẽ được khám và chữa bệnh miễn phí

PHÚC ĐẠT |

Ngày 6.2, Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, người dân thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) sẽ được các y, bác sĩ của bệnh viện này khám và cấp phát thuốc miễn phí.

Samsung Việt Nam hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí lần 4 tại Thái Nguyên

Trần Kiều |

Từ ngày 28.10 đến ngày 1.11.2019, Bệnh viện Samsung Seoul (Samsung Medical Center), Bệnh viện đa khoa A Thái Nguyên và Samsung Việt Nam tổ chức chương trình Tình nguyện Y tế lần thứ 4 tại tỉnh Thái Nguyên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Cụ bà 90 tuổi mở phòng khám chữa bệnh miễn phí cho thú cưng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Từng là giảng viên Khoa Thú y - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, khi về hưu, bà Phạm Xuân Vân (sinh năm 1932, TP. Hà Nội) đã mở phòng khám chữa bệnh, châm cứu miễn phí cho hàng nghìn thú cưng mỗi năm.

CĐ Bệnh viện T.Ư Huế: Hàng ngàn người sẽ được khám và chữa bệnh miễn phí

PHÚC ĐẠT |

Ngày 6.2, Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, người dân thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) sẽ được các y, bác sĩ của bệnh viện này khám và cấp phát thuốc miễn phí.

Samsung Việt Nam hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí lần 4 tại Thái Nguyên

Trần Kiều |

Từ ngày 28.10 đến ngày 1.11.2019, Bệnh viện Samsung Seoul (Samsung Medical Center), Bệnh viện đa khoa A Thái Nguyên và Samsung Việt Nam tổ chức chương trình Tình nguyện Y tế lần thứ 4 tại tỉnh Thái Nguyên.