Thầy giáo cứu hơn 10 người trong lũ dữ:

“Nếu chọn lại, tôi vẫn chọn cứu dân thay vì cứu nhà mình”

Thanh Chung - Tường Minh |

Sau khi liều mình bơi ra giữa dòng nước lũ đang chảy xiết để cứu được hơn 10 người dân trong đợt bão số 9 vừa qua, thầy Nguyễn Thương Tình - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Giáp (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) đã bị mất trắng tài sản và nhà cửa do lũ cuốn. Tuy nhiên, thầy giáo Tình vẫn rất hạnh phúc với quyết định của mình. Anh nói, nếu chọn lại lần nữa, anh vẫn chọn quyết định cứu dân thay vì bảo vệ nhà và tài sản của mình!

Ký ức kinh hoàng

Đã hơn 20 ngày kể từ khi bão số 9 đổ bộ vào tỉnh Quảng Nam, nhưng anh Nguyễn Thương Tình, giáo viên Trường PTDT bán trú tiểu và THCS Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam vẫn còn nhớ như in buổi chiều kinh hoàng đó. Lúc ấy, thôn Xà Nu (xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My) - nơi gia đình anh sinh sống - bỗng dưng mưa lớn, núi lở khắp nơi và nước ở đâu đổ về cuồn cuộn.

Đó cũng là buổi chiều trên địa bàn Quảng Nam xảy ra nhiều vụ sạt lở, lũ quét kinh hoàng, trong đó có vụ ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khiến 22 người bị tử vong và mất tích. Tuy nhiên, sạt lở không những xảy ra ở đây, mà tại xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My cũng xảy ra lũ quét cuốn trôi hàng chục ngôi nhà, rất may không thiệt hại về người. Và người góp công lớn để Trà Ka không thiệt hại về người chính là thầy giáo Nguyễn Thương Tình - giáo viên Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Trà Giáp. Chính anh đã liều mình lao ra dòng nước lũ để cứu hơn 10 người sắp bị cuốn trôi.

Thầy Tình nhớ lại: Chiều 28.10, mưa to gió lớn đã làm nhiều quả đồi bị sạt lở, nước tràn về rất nhanh, sau khi đến nhiều nhà gọi mọi người cùng chạy lên nơi cao ráo thì phát hiện còn nhiều nhà ở vùng trũng vẫn chưa có mặt. Thế là theo bản năng, anh chạy xuống, thấy nước đã dâng gần 2m ở làng và nghe tiếng kêu thất thần trong nhà bà Nguyễn Thị Lan. Anh Tình bơi vào ngôi nhà, phát hiện 2 người lớn đang bế 4 đứa bé trên đầu. Lúc này, anh bơi vào nhà thì rất chới với cho đến khi đứng lên được cái giường và bắt đầu đưa 2 cháu bé lớn hơn lên mái nhà ngồi tạm. Còn anh Tình tay kẹp, lưng cõng 2 cháu bé nhỏ hơn ra trước.

Sau đó, anh lại bơi vào, thấy bà Lan đang ngụp nước, sắp ngất nên vội đưa bà ra vùng ngập, rồi tiếp tục cứu 2 cháu còn lại. Ở đây, nhà của ông Hồ Văn Phước cũng có 5 người đang chới với trong cơn lũ. Bắt gặp hoàn cảnh này, anh Tình thêm lần nữa liều mình lao vào nước lũ dù được sự can ngăn của người vợ mang bầu 8 tháng và nhiều người dân đứng đó, bởi lúc này anh gần như đã cạn kiệt sức lực.

“Đuối lắm, nước chảy xiết nên đưa được gia đình bà Lan ra mừng lắm. Chưa kịp nghỉ thở lấy sức, lại thấy gia đình ông Hồ Văn Phước như vậy nên tôi cố hết sức bơi vào để cứu. Vợ và mọi người thấy người xanh xao, thở không nổi nên không cho vào nhưng chứng kiến như vậy, ai mà chịu được! Lương tâm mình không cho phép” - anh Tình nói.

Không kịp suy nghĩ thêm, anh bơi vào nhà ông Phước, thấy vợ của Hồ Văn Anh - con ông Phước - chìm trong nước, chỉ còn đôi tay bế đứa bé mới vài tháng đưa lên trời. Nên ngay lập tức, anh đưa 2 mẹ con ra. Sau đó, anh quay lại cứu những người còn lại.

Cứu xong người, nhà mình tan hoang

Bà Nguyễn Thị Lan và cả gia đình được anh Tình cứu sống rất cảm kích cho biết, lúc đó, anh Tình đến từng nhà một để kêu người dân chạy lũ. Nhưng bà Lan chủ quan vì chưa bao giờ nước ngập vào nhà bà hơn nửa mét nên ở trong nhà để tránh mưa. Không ngờ chỉ vài chục phút, nước ngập vào nhà bà hơn 1,5m và chảy rất xiết, không thể đi ra được. Lúc này, bà cùng con rể chỉ biết bế mấy đứa cháu và con lên đầu, vai để kêu cứu. Rất may sau đó, anh Tình bơi vào đưa cả gia đình bà ra và lên nơi an toàn.

“Nếu không có anh Tình, tôi và cả gia đình bị cuốn trôi, chết hết. Anh Tình chỉ kịp cứu hơn 10 người ra khỏi dòng nước lũ mà chưa di dời tài sản đến nơi an toàn, nên bị cuốn trôi hết mọi thứ, kể cả ngôi nhà của anh” - bà Lan nói.

Đáng nói là sau khi cứu được hơn 10 người dân trong thôn và quay về nhà khi lũ rút, anh Tình và vợ bàng hoàng khi nhìn thấy ngôi nhà của mình đã bị lũ phá tan hoang. Bao nhiêu tài sản, vật dụng trong nhà thì cái mất, cái hư hỏng. Đến thời điểm này, cả gia đình anh phải ở nhờ trong nhà một người quen trong khi chờ dựng lại nhà mới. Dù mất mát lớn như vậy, nhưng thầy Tình bảo, nếu cho chọn lại, anh vẫn chọn quyết định lao ra dòng lũ dữ để cứu dân thay vì ở nhà để bảo vệ tài sản.

Thanh Chung - Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo mầm non người Hrê vào tận nhà cõng học sinh vượt sông tới trường

HẢI ĐĂNG - VƯƠNG TRẦN |

Cô giáo Đinh Thị Hồng Linh, sinh năm 1993 là người dân tộc thiểu số Hrê, công tác tại trường Mầm non An Dũng, huyện An Lão - vùng núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Bình Định.

Nữ giảng viên mở lớp dạy vẽ miễn phí cho trẻ tự kỷ

Trang Hoài |

Với mong muốn chia sẻ tình yêu hội họa đến với những em nhỏ mắc bệnh tự kỷ, suốt 3 năm qua, cô Lương Giang luôn miệt mài truyền cảm hứng để giúp các em phát huy năng khiếu hội hoạ.

Cô giáo H’Rê 7 năm gieo chữ ở vùng cao xứ Nẫu

NGUYỄN TRI |

Dù công tác tại nơi có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng 7 năm qua, cô Đinh Thị Hồng Linh (27 tuổi, người đồng bào dân tộc thiểu số H'Rê) vẫn miệt mài gieo chữ ở những bản làng vùng cao của huyện An Lão (tỉnh Bình Định).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cô giáo mầm non người Hrê vào tận nhà cõng học sinh vượt sông tới trường

HẢI ĐĂNG - VƯƠNG TRẦN |

Cô giáo Đinh Thị Hồng Linh, sinh năm 1993 là người dân tộc thiểu số Hrê, công tác tại trường Mầm non An Dũng, huyện An Lão - vùng núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Bình Định.

Nữ giảng viên mở lớp dạy vẽ miễn phí cho trẻ tự kỷ

Trang Hoài |

Với mong muốn chia sẻ tình yêu hội họa đến với những em nhỏ mắc bệnh tự kỷ, suốt 3 năm qua, cô Lương Giang luôn miệt mài truyền cảm hứng để giúp các em phát huy năng khiếu hội hoạ.

Cô giáo H’Rê 7 năm gieo chữ ở vùng cao xứ Nẫu

NGUYỄN TRI |

Dù công tác tại nơi có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng 7 năm qua, cô Đinh Thị Hồng Linh (27 tuổi, người đồng bào dân tộc thiểu số H'Rê) vẫn miệt mài gieo chữ ở những bản làng vùng cao của huyện An Lão (tỉnh Bình Định).