Nấu 640 suất ăn mỗi ngày gửi đến các bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Trần Kiều |

Bằng tình cảm và tấm lòng sẻ chia, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư Ciputra (Hà Nội) và những người bạn đã quyên góp tiền để nấu 640 suất ăn mỗi ngày gửi đến các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Từ khi cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 chuyển sang giai đoạn khó khăn, hàng trăm nghìn y, bác sĩ tại các bệnh viện phải gồng mình lên để làm việc. Họ chấp nhận xa gia đình trong một thời gian dài, ngày đêm chăm sóc những bệnh nhân mắc bệnh. Đặc biệt, tại tuyến đầu chống dịch như Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, số lượng bệnh nhân được chuyển đến điều trị và cách ly khá cao. Cũng vì thế mà những bữa ăn, giấc ngủ của các y, bác sĩ ở đây chẳng thể nào trọn vẹn.

 
Các suất cơm được nấu đảm bảo chất lượng và dinh dưỡng

Thấu hiểu với những vất vả và hi sinh ấy, nhiều cư dân sống tại chung cư Ciputra (Hà Nội) đã quyết tâm phải làm một điều gì đó để tri ân. Từ suy nghĩ đến hành động, mọi người bắt đầu kêu gọi nhau quyên góp tiền và đề đạt mong muốn hỗ trợ đến các bác sĩ của bệnh viện.

Đại diện nhóm cư dân chia sẻ: "Sau khi trao đổi với Phòng Công tác xã hội của bệnh viện, chúng tôi biết được các bác sĩ đang cần hỗ trợ suất ăn chiều. Chính vì thế chúng tôi lên kế hoạch phối hợp với một đơn vị nhà hàng làm thực đơn để bệnh viện lựa chọn theo nhu cầu. Đều đặn các ngày, chúng tôi sẽ nấu 640 suất ăn và gửi đến tận tay các y, bác sĩ đang làm việc tại cơ sở Đông Anh và cơ sở Giải Phóng của bệnh viện.

Chúng tôi mong muốn các suất ăn phải thật đảm bảo và đầy đủ dinh dưỡng để các y, bác sĩ có sức khoẻ, cùng bệnh nhân chống lại dịch COVID-19. Hiện nay, phối hợp cùng với nhóm cư dân còn có bên Công ty TNHH Khoá Huy Hoàng nên chúng tôi phân chia lịch nấu và giao cơm theo ngày chẵn - lẻ".

 
 
Hỗ trợ nấu ăn cho các y, bác sĩ là niềm vui của mọi người.

Được biết, mỗi suất ăn trị giá 50 nghìn đồng với đầy đủ các món giàu dinh dưỡng và đồ uống hoặc hoa quả tráng miệng. Để đảm bảo 5 giờ chiều cơm được chuyển đến bệnh viện thì từ khoảng 1 giờ chiều, những người trực tiếp nấu và chia cơm đã phải bắt tay vào làm việc.  Ai cũng đều nhiệt tình, vui vẻ với công việc của mình. Sau khi đóng hộp cẩn thận, các suất ăn sẽ được chuyển ra xe để đưa đến tận nơi hai cơ sở của bệnh viện.

Theo đó, 640 suất ăn được nấu ra mỗi ngày sẽ được chia 360 suất cho cơ sở ở Đông Anh và 280 cho cơ sở ở Giải Phóng. Việc hỗ trợ các suất ăn cho các y, bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương sẽ được duy trì đều đặn tất cả các ngày trong tuần cho đến khi hết dịch.

 
Các suất ăn được chuyển ra xe để gửi đến các y, bác sĩ.
 
Các nhân viên tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đón nhận suất ăn được chuyển đến.

Đón nhận những tình cảm ấm áp của nhóm cư dân cùng những người bạn qua mỗi suất ăn, đội ngũ những y, bác sĩ của bệnh viên vô cùng xúc động. Đây chính là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn giúp họ có thêm động lực và sức mạnh để chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Hiện nay, ngoài Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, nhóm cư dân Ciputra cũng đã liên hệ để hỗ trợ cho các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Người dân Ấn Độ vỗ tay cổ vũ, cảm ơn đội ngũ y bác sĩ chống dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Người dân trên khắp Ấn Độ cùng nhau reo hò, vỗ tay và thổi tù và như một lời cảm ơn đến những chiến sĩ áo trắng đương đầu với đại dịch COVID-19.

Đà Nẵng: 500 triệu đồng trao cho các y bác sĩ chống dịch COVID-19

N.T.H |

Trong ba ngày 14-16.3, nhóm những người bạn "Vì một thành phố đáng sống" ở Đà Nẵng đã tiến hành trao các loại vật tư y tế, nhu yếu phẩm dành cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đến Đội chống dịch Bệnh viện phổi Đà Nẵng, Bệnh viện sản nhi, Bệnh viện Đà Nẵng, CDC Đà Nẵng và Bệnh viện 199 Bộ Công an.

Chàng trai vẫn nấu cơm cho bạn gái đã mất trong suốt 3 năm gây xúc động

H.N (T/H) |

Chàng trai đã chuẩn bị hôn lễ với bạn gái, tuy nhiên, không may bạn gái anh đã qua đời trong một tai nạn giao thông trước hôn lễ chỉ khoảng hai tuần. Sau đó, chàng trai đã có hành động khiến nhiều người cảm động.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Người dân Ấn Độ vỗ tay cổ vũ, cảm ơn đội ngũ y bác sĩ chống dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Người dân trên khắp Ấn Độ cùng nhau reo hò, vỗ tay và thổi tù và như một lời cảm ơn đến những chiến sĩ áo trắng đương đầu với đại dịch COVID-19.

Đà Nẵng: 500 triệu đồng trao cho các y bác sĩ chống dịch COVID-19

N.T.H |

Trong ba ngày 14-16.3, nhóm những người bạn "Vì một thành phố đáng sống" ở Đà Nẵng đã tiến hành trao các loại vật tư y tế, nhu yếu phẩm dành cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đến Đội chống dịch Bệnh viện phổi Đà Nẵng, Bệnh viện sản nhi, Bệnh viện Đà Nẵng, CDC Đà Nẵng và Bệnh viện 199 Bộ Công an.

Chàng trai vẫn nấu cơm cho bạn gái đã mất trong suốt 3 năm gây xúc động

H.N (T/H) |

Chàng trai đã chuẩn bị hôn lễ với bạn gái, tuy nhiên, không may bạn gái anh đã qua đời trong một tai nạn giao thông trước hôn lễ chỉ khoảng hai tuần. Sau đó, chàng trai đã có hành động khiến nhiều người cảm động.