Nam thanh niên cứu 3 người bị lũ cuốn: Không kịp... sợ chết

HƯNG THƠ |

Hỏi Xuôn 2 lần lao mình cứu 3 người bị lũ cuốn, anh có sợ chết không? Xuôn trả lời rằng: Chỉ kịp nghĩ họ không biết bơi, phải cứu họ. "Nghĩ thoáng qua rứa thôi, chớ mình không có thời gian để sợ chết" - anh Xuôn, nói.

2 lần cứu 3 người bị lũ cuốn

3 hôm trước, Hồ Văn Xuôn (SN 1994, trú tại thôn Nguồn Rào – Pin, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đi nhờ xe của Hồ Văn Hinh (trú cùng thôn) để nhận quà cứu trợ bão lụt.

Do cầu Nguồn Rào bị ngập, nước lũ chảy xiết, xe không chạy được mà phải gánh qua. Hôm đó, quà cứu trợ mà Xuôn nhận được gồm 1 thùng mỳ ăn liền, 1 bao gạo 10kg, 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn. Nhận được hàng rồi, đến cây cầu ngập nước thì xe được gánh qua trước, hàng cứu trợ được vác qua sau.

Nhân viên Trạm Y tế xã Hướng Sơn xử lý vết thương ở chân của anh Xuôn. Ảnh: Thế Dũng.
Nhân viên Trạm Y tế xã Hướng Sơn xử lý vết thương ở chân của anh Xuôn. Ảnh: Thế Dũng.

Xe và hàng của Xuôn và anh Hinh qua được bờ bên kia, thì hai anh lội bộ trở lại để gánh xe giúp cho những người khác. Lúc đó, chị Hồ Thị Cô (trú ở thôn Hồ, xã Hướng Sơn) đi nhận hàng cứu trợ về, ra đến giữa cầu Nguồn Rào thì bị nước cuốn. Lập tức, Xuôn quay đầu chạy đến phía giữa cầu, rồi nhảy xuống dòng nước lũ. Xuôn biết, nước chảy xiết nguy hiểm 1, thì các tảng đá ở dưới dòng nước nguy hiểm 2, nên khi tiếp cận được chị Cô, anh ôm ngang bụng người phụ nữ, ghì chặt vào bụng mình rồi bơi giật lùi. “Kéo lui như rứa lỡ có va trúng đá thì trúng mình chứ không trúng họ” – Hồ Văn Xuôn, nhớ lại.

Vợ chồng anh Xuôn trong căn nhà sàn không có đồ đạc gì giá trị. Ảnh: Thế Dũng.
Vợ chồng anh Xuôn trong căn nhà sàn không có đồ đạc gì giá trị. Ảnh: Thế Dũng.

Khi lên được bờ, chị Cô mặt tái mét, nhưng may mắn không xây xước gì. Thấy nước chảy xiết, nên anh Xuôn và nhóm thanh niên quyết định sẽ ở lại để đưa những người phụ nữ sang cầu. Anh Xuôn dìu Hồ Thị Xăm (thôn Nguồn Rào) đến giữa cầu, thì bất ngờ người đi kế là Hồ Thị Tim (thôn Hồ, xã Hướng Sơn) bị trượt chân. Tim bám lấy Xăm, khiến cả 2 bị cuốn xuống vùng nước xoáy.

Đông người đứng trên bờ, nhưng chỉ mình Xuôn nhảy xuống nước, anh hít một hơi dài, liều lao đến vùng nước xoáy rồi dùng tay đẩy mạnh 1 người ra ngoài. Anh thoát ra được vùng nước xoáy, rồi lại lao vào và may mắn cứu luôn được người còn lại.

Không kịp… sợ chết

Anh Xuôn trở về nhà với bộ áo quần ướt sũng, chân có vết thương do trúng đá, bồng đứa con đầu lòng mới 2 tháng tuổi, chị Hồ Thị Tem (vợ anh Xuôn) chưa biết chuyện gì xảy ra. Khi hay chuyện, chị Tem mừng vì chồng trở về nhà và đã cứu được 3 người phụ nữ ở xã, nhưng chị cũng tái mặt, vì biết đâu…

Cầu Nguồn Rào - nơi 3 người phụ nữ bị nước cuốn được anh Xuôn ứng cứu. Ảnh: T.Tường.
Cầu Nguồn Rào - nơi 3 người phụ nữ bị nước cuốn được anh Xuôn ứng cứu. Ảnh: T.Tường.

Hỏi anh Xuôn lúc nhảy xuống dòng nước lũ, có nghĩ đến vợ con?. “Lúc đó gấp quá, nên không kịp sợ chết luôn. Nếu mà mình nghĩ đến vợ con thì mình khó mà nhảy xuống cứu người được, vì vợ mới sinh, con nhỏ quá, nhà mình lại nghèo. Lỡ mình mất đi khổ cho vợ con” – anh Xuôn, chia sẻ.

Sau khi cứu người, vết thương ở chân của anh Xuôn được cán bộ xã và nhân viên y tế kịp thời chăm sóc, đến nay cơ bản ổn định. Vợ chồng Xuôn rất nghèo, đến chiếc xe môtô cà tàng cũng không có, mỗi lúc đi đâu xa đi mượn quanh xóm. Ngôi nhà sàn mà vợ chồng anh đang ở cũng lụp xụp, trong nhà không có gì giá trị. Trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 10.2020 vừa qua, gia đình anh cũng như bao gia đình khác tại xã Hướng Sơn bị ảnh hưởng nặng nề.

Lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa trao giấy khen động viên cho anh Xuôn. Ảnh: Nhật Hà.
Lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa trao giấy khen động viên cho anh Xuôn. Ảnh: Nhật Hà.

Vào ngày 8.11, đoàn cán bộ UBND huyện Hướng Hóa đã vào xã Hướng Sơn. Do đường bị hư hỏng, nên đoàn dừng ở nhà cộng đồng thôn, và tổ chức trao giấy khen cùng món quà 5 triệu đồng cho anh Xuôn. Nhận món quà, anh Xuôn tìm đến 3 người phụ nữ được anh cứu sống, và ngỏ ý tặng lại cho mỗi người 1 triệu đồng. “Họ không muốn bị nước cuốn. Dù họ được cứu nhưng ai cũng hết hồn. Nên mình muốn chia sẻ món quà này. Nhưng họ cảm ơn chứ không nhận” – anh Xuôn, thật thà.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục ngôi nhà ở huyện miền núi Quảng Nam bị sạt lở, lũ cuốn trôi

Thanh Chung |

Ngôi làng ở huyện miền núi Quảng Nam bị ngập trong biển nước sau mưa lớn và gây sạt lở, cuốn trôi hàng chục căn nhà.

Hoàn cảnh thương tâm của gia đình 2 cán bộ xã bị lũ cuốn khi cứu dân

Hoàng Văn Minh |

Không phải cán bộ, đặc biệt là cán bộ cơ sở nào cũng nhà cao cửa rộng, có của ăn của để. Thậm chí, ngay cả khi hy sinh tính mạng lúc làm nhiệm vụ, người thân của họ cũng không dám than nghèo kể khổ. Và gia đình hai cán bộ xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị lũ cuốn trôi khi trên đường đi vận động, giúp dân tránh bão số 9 dưới đây là một ví dụ.

Cán bộ xã bị lũ cuốn khi cứu dân: Nghèo không dám than, khổ không dám khóc

Hoàng Văn Minh |

"Hoàn cảnh gia đình của hai em trai tôi vô cùng khó khăn nhưng tôi không dám than khóc vì sợ người ta cười, nói cán bộ giàu mà giả đò than nghèo kể khổ", chị Y Nguyên, chị gái của hai cán bộ xã bị lũ cuốn trôi trên đường đi vận động, giúp dân tránh bão số 9 ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam nói với phóng viên Lao Động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng chục ngôi nhà ở huyện miền núi Quảng Nam bị sạt lở, lũ cuốn trôi

Thanh Chung |

Ngôi làng ở huyện miền núi Quảng Nam bị ngập trong biển nước sau mưa lớn và gây sạt lở, cuốn trôi hàng chục căn nhà.

Hoàn cảnh thương tâm của gia đình 2 cán bộ xã bị lũ cuốn khi cứu dân

Hoàng Văn Minh |

Không phải cán bộ, đặc biệt là cán bộ cơ sở nào cũng nhà cao cửa rộng, có của ăn của để. Thậm chí, ngay cả khi hy sinh tính mạng lúc làm nhiệm vụ, người thân của họ cũng không dám than nghèo kể khổ. Và gia đình hai cán bộ xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị lũ cuốn trôi khi trên đường đi vận động, giúp dân tránh bão số 9 dưới đây là một ví dụ.

Cán bộ xã bị lũ cuốn khi cứu dân: Nghèo không dám than, khổ không dám khóc

Hoàng Văn Minh |

"Hoàn cảnh gia đình của hai em trai tôi vô cùng khó khăn nhưng tôi không dám than khóc vì sợ người ta cười, nói cán bộ giàu mà giả đò than nghèo kể khổ", chị Y Nguyên, chị gái của hai cán bộ xã bị lũ cuốn trôi trên đường đi vận động, giúp dân tránh bão số 9 ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam nói với phóng viên Lao Động.