Mục tiêu “phủ sóng” thùng gạo thiện nguyện giữa biển của cán bộ Công đoàn

Lục Tùng |

Bức xúc trước những khó khăn của người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, ông Phan Xuân Trí - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã tự mày mò chế tạo thành công “Thùng gạo thiện nguyện” và cùng tập thể đơn vị vận động nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ gạo để duy trì trong suốt Tháng Công nhân năm 2020.

Ngày 1.5, LĐLĐ huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã khai trương “Thùng gạo thiện nguyện” ngay tại trụ sở đơn vị, số 58 Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông, nhằm hỗ trợ gạo cho người lao động đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Đây được xác định là hoạt động khởi động Tháng Công nhân huyện Phú Quốc năm 2020 theo hướng thiết thực trong bối cảnh cả nước đang trong giai đoạn thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Ông Phan Xuân Trí (trái) tiếp nhận đóng góp của nhà hảo tâm. Ảnh: LT
Ông Phan Xuân Trí (trái) tiếp nhận đóng góp của nhà hảo tâm. Ảnh: LT

Theo đó, tất cả người lao động, người bán vé số, người tàn tật... gặp khó khăn, có nhu cầu, đều được nhận 1 phần gạo/ngày. Mỗi phần gạo có trọng lượng 1,5kg.

Có thể so với nhiều địa phương khác trong đất liền, số lượng này có khiêm tốn, nhưng ngay trong ngày ra mắt, "thùng gạo thiện nguyện" của tổ chức Công đoàn trên đảo đã mang lại cho người lao động đang gặp khó khăn, nhất là người bán vé số và người tàn tật... niềm vui lớn. Bởi sau thời gian dài thực hiện phòng chống dịch vừa qua, gần như nhiều người lao động xa quê ở Phú Quốc không có cơ hội mưu sinh.

Bà Nguyễn Thị Quế (53 tuổi) chia sẻ: "Tôi ở Hà Tĩnh vào làm giúp việc tại nhà hàng, nhưng thời gian qua, thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, Phú Quốc không đón khách nên nhà hàng đóng cửa, tôi không có thu nhập.  Vì vậy, hôm nay được LĐLĐ Phú Quốc hỗ trợ gạo, tôi vui lắm”. Đó cũng là niềm vui của hàng trăm người lao động ở Phú Quốc bị ảnh hưởng dịch bệnh có được.

Cán bộ LĐLĐ tận tình hướng dẫn NLĐ thực hiện thao tác nhận gạo. Ảnh: LT
Cán bộ LĐLĐ tận tình hướng dẫn NLĐ thực hiện thao tác nhận gạo. Ảnh: LT

Người đóng vai trò chính trong việc tạo dựng nên niềm vui này chính là ông Phan Xuân Trí - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quốc.

Bức xúc trước những khó khăn của người lao động do bị ảnh hưởng dịch, ông Trí tự mày mò chế tạo ra “Thùng gạo từ thiện” hoạt động theo nguyên lý bán tự động, không dùng điện, được chế tạo bằng vật liệu rẻ tiền, dễ tìm và phương tiện dễ điều khiển.

Cụ thể: Ống và van là loại thường sử dụng trong nước sinh hoạt và chỉ cần dùng chân ấn mạnh lên bàn đạp được thiết kế sát mặt đất, sẽ tạo ra lực đẩy làm cho van nối với thùng chứa gạo bên trong mở ra. Khi đó, gạo sẽ xả vào ống nối ra ngoài. Mỗi lần chỉ diễn ra trong chưa đầy 40 giây. Vì vậy, theo ông Trí, thùng gạo có khả năng cung cấp 70 người/giờ, tương đương với tốc độ nhiều cây ATM gạo, nhưng tổng chi phí đầu tư chỉ khoảng 5 triệu đồng.

Người lao động khó khăn nhận gạo từ Thùng gạo thiện nguyện của LĐLĐ Phú Quốc. Ảnh: LT
Người lao động khó khăn nhận gạo từ Thùng gạo thiện nguyện của LĐLĐ Phú Quốc. Ảnh: LT

Sau khi chế tạo thành công thùng gạo, ông Trí cùng đồng nghiệp tại đơn vị tích cực vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ người lao động đang gặp khó khăn. Chỉ trong thời gian ngắn, ông Trí đã vận động được 10 tấn gạo, và hiện nhiều nơi cũng đang tiếp tục đóng góp. Từ nguồn tài trợ này, ông Trí quyết định duy trì hoạt động thùng gạo từ 7 giờ sáng đến 17 giờ trong ngày trong suốt “Tháng Công nhân 2020”.

Tuy nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu, bởi theo ông Trí, hiện đang hoàn thiện cho việc thiết kế thêm một hệ thống cố định ở xã Gành Dầu và một hệ thống lưu động để phủ sóng gạo thiện nguyện khắp nơi trên đảo để phục vụ thiết thực cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ Trọng Tấn khởi xướng quỹ từ thiện tặng 17 tấn gạo cho người nghèo

Linh Chi - Tuấn Anh |

Nam ca sĩ Trọng Tấn cho biết, xuất phát từ lời kêu gọi trên trang cá nhân, anh và nhóm nghệ sĩ Hà Nội đã quyên góp được khoảng 17 tấn gạo. Số gạo đó sẽ được chuyển tới tay những người nghèo, những người gặp khó khăn trong thời dịch COVID-19. Giọng ca "Nơi đảo xa" cho biết thêm, ngay cả khi hết dịch quỹ từ thiện của anh và các nghệ sĩ sẽ tiếp tục hoạt động.

Cây ATM gạo đầu tiên ở An Giang: “Ai cần, cứ đến nhận”

Lục Tùng |

Không chỉ là người khai sinh cây ATM gạo miễn phí đầu tiên ở An Giang, Lê Hải Tùng – doanh nghiệp trẻ ở Thành phố Long Xuyên - còn khiến nhiều người cảm phục với suy nghĩ: “Ai cần, cứ đến”.

Giảng viên du lịch Đà Nẵng tự chế “ATM gạo” thủ công giúp bà con nghèo

THUỲ TRANG |

Thấy nhiều nơi ở TPHCM, Hà Nội chế tạo “ATM gạo” để giúp đỡ bà con nghèo trong mùa dịch, nhưng thay vì đặt mua máy xịn, các giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đã tự chế ra “ATM gạo” thủ công, vận hành bằng sức người. Thế nhưng mỗi ngày, máy có thể trao tặng 800 suất gạo. Nhà trường cho biết, “máy sẽ hoạt động đến khi nào hết gạo thì thôi”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ca sĩ Trọng Tấn khởi xướng quỹ từ thiện tặng 17 tấn gạo cho người nghèo

Linh Chi - Tuấn Anh |

Nam ca sĩ Trọng Tấn cho biết, xuất phát từ lời kêu gọi trên trang cá nhân, anh và nhóm nghệ sĩ Hà Nội đã quyên góp được khoảng 17 tấn gạo. Số gạo đó sẽ được chuyển tới tay những người nghèo, những người gặp khó khăn trong thời dịch COVID-19. Giọng ca "Nơi đảo xa" cho biết thêm, ngay cả khi hết dịch quỹ từ thiện của anh và các nghệ sĩ sẽ tiếp tục hoạt động.

Cây ATM gạo đầu tiên ở An Giang: “Ai cần, cứ đến nhận”

Lục Tùng |

Không chỉ là người khai sinh cây ATM gạo miễn phí đầu tiên ở An Giang, Lê Hải Tùng – doanh nghiệp trẻ ở Thành phố Long Xuyên - còn khiến nhiều người cảm phục với suy nghĩ: “Ai cần, cứ đến”.

Giảng viên du lịch Đà Nẵng tự chế “ATM gạo” thủ công giúp bà con nghèo

THUỲ TRANG |

Thấy nhiều nơi ở TPHCM, Hà Nội chế tạo “ATM gạo” để giúp đỡ bà con nghèo trong mùa dịch, nhưng thay vì đặt mua máy xịn, các giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đã tự chế ra “ATM gạo” thủ công, vận hành bằng sức người. Thế nhưng mỗi ngày, máy có thể trao tặng 800 suất gạo. Nhà trường cho biết, “máy sẽ hoạt động đến khi nào hết gạo thì thôi”.