Món quà đặc biệt tại chốt kiểm dịch COVID-19 TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Tối 16.8, mạng xã hội facebook chia sẻ hình ảnh ấm tình người tại chốt kiểm dịch COVID-19 liên ngành số 3 TP.Hải Phòng khi các thành viên trong chốt quyên góp tiền ủng hộ gia đình cháu bé bị xuất huyết não trên đường từ bệnh viện về nhà.

Cụ thể, trong video lái xe Nhật Nguyễn - thành viên nhóm "Những chuyến xe yêu thương" chia sẻ: Tối 16.8, lái xe này có đưa một gia đình từ Bệnh viện Nhi Trung ương về Hải Phòng. Hoàn cảnh bệnh nhi cực kì khó khăn. Tại chốt kiểm dịch COVID-19 số 3 (phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống đường 353, quận Dương Kinh), lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt đã quyên góp cho gia đình cháu làm xét nghiệm và có chút quà nhỏ động viên gia đình.

Trao đổi với Lao Động, anh Nguyễn Nhật (lái xe từ thiện ở Hà Nội) cho biết: Chiều 16.8, anh Nhật đón gia đình bệnh nhi quê Kiến Thuỵ, Hải Phòng từ Bệnh viện Nhi Trung ương. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, cháu bé sơ sinh là con thứ 2 trong gia đình bị xuất huyết não. Cháu lớn đã qua đời.

Đến khoảng 18h20, xe của anh Nhật đến chốt kiểm soát dịch số 3 TP.Hải Phòng. Tuy nhiên, khi xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19 của bố mẹ cháu bé lại có trục trặc. "Mình có nói bố mẹ cháu làm test COVID-19 tại chốt kiểm dịch và mình sẽ ủng hộ số tiền đó nhưng anh em ở chốt đứng lên quyên góp ủng hộ tiền xét nghiệm cho gia đình cháu. Hành động rất tuyệt vời" - anh Nhật chia sẻ. Ngoài số tiền xét nghiệm COVID-19, số tiền quyên góp còn lại các thành viên trao tặng bố mẹ cháu bé.

Anh V.T.K (Minh Tân, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), bố của bệnh nhi xúc động: Con anh chào đời được một ngày thì bác sĩ nói cháu bị xuất huyết não, phải lên Hà Nội điều trị. Kết thúc một đợt điều trị, cháu được cho về nhà theo dõi, chăm sóc đến tháng sau trở lại bệnh viện để kiểm tra. Ngày hôm qua 16.8, gia đình anh K. nhận được quá nhiều sự sẻ chia, từ chuyến xe yêu thương, đến món quà thiết thực tại chốt. "Không biết nói gì hơn, tôi cảm ơn tấm lòng của anh em Những chuyến xe yêu thương, các cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm dịch" - anh K. nói.

Chia sẻ về câu chuyện cảm động tối 16.8, Trung tá Phạm Quyết Chiến, hiện công tác tại Công an TP.Hải Phòng cho biết, lái xe Nhật Nguyễn là người đã truyền cảm hứng tới tổ công tác tại Chốt kiểm dịch số 3 tối 16.8 bởi anh Nhật lái xe chở miễn phí gia đình người bệnh từ Hà Nội về Hải Phòng. Sau khi biết được hoàn cảnh của gia đình người bệnh rất khó khăn, chúng tôi quyên góp chút tiền để gia đình bệnh nhân xét nghiệm COVID-19, đủ điều kiện làm thủ tục vào thành phố; tặng món quà nhỏ gồm sữa, nhu yếu phẩm động viên gia đình.

Trung tá Phạm Quyết Chiến chia sẻ, hành động của chốt kiểm dịch chỉ là hành động rất nhỏ với mong muốn chia sẻ cho gia đình anh V.T.K. "Trong 3 tháng thực hiện nhiệm vụ tại chốt, tôi tiếp xúc nhiều trường hợp khó khăn, hoàn cảnh éo le. Câu chuyện tối 16.8 chính là biểu hiện của tinh thần dân tộc mà theo tôi bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người dân, đồng bào đang gặp khó khăn" - Trung tá Phạm Quyết Chiến tâm sự.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2021-2022

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng vừa có Công văn số 5544/UBND-VX chỉ đạo các ngành phối hợp thực hiện Luật BHYT và các chính sách của Nhà nước về BHYT đối với học sinh, sinh viên năm học 2021-2022.

Những phần cơm giản đơn nhưng ấm áp tình người giữa mùa dịch

Như Đặng |

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh khiến cuộc sống của những người neo đơn càng trở nên chênh vênh, khốn khó. Một suất cơm nghĩa tình trao tay trong lúc này, chính là lời động viên chân thực và ấm áp nhất.

Ấm lòng tình người tại điểm phát thực phẩm 0 đồng giữa dịch COVID-19

LINH CHI - THẢO ANH |

Giữa cái nắng oi ả của những ngày hè tháng 7, thật cảm kích trước hình ảnh các điểm phát thực phẩm miễn phí vẫn hoạt động tích cực. Đây là tâm huyết của nhóm thiện nguyện trẻ muốn đồng hành hỗ trợ người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Hải Phòng phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2021-2022

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng vừa có Công văn số 5544/UBND-VX chỉ đạo các ngành phối hợp thực hiện Luật BHYT và các chính sách của Nhà nước về BHYT đối với học sinh, sinh viên năm học 2021-2022.

Những phần cơm giản đơn nhưng ấm áp tình người giữa mùa dịch

Như Đặng |

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh khiến cuộc sống của những người neo đơn càng trở nên chênh vênh, khốn khó. Một suất cơm nghĩa tình trao tay trong lúc này, chính là lời động viên chân thực và ấm áp nhất.

Ấm lòng tình người tại điểm phát thực phẩm 0 đồng giữa dịch COVID-19

LINH CHI - THẢO ANH |

Giữa cái nắng oi ả của những ngày hè tháng 7, thật cảm kích trước hình ảnh các điểm phát thực phẩm miễn phí vẫn hoạt động tích cực. Đây là tâm huyết của nhóm thiện nguyện trẻ muốn đồng hành hỗ trợ người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19.