Mang Trung thu yêu thương tới các em nhỏ không may mắn

Trang Hoài |

Tết Trung thu cận kề, không khí phố phường trở nên nhộn nhịp, nhóm thiện nguyện Bình An lại tất bật chuẩn bị những món quà ý nghĩa gửi tới trẻ em vùng cao, bệnh nhi kém may mắn.

Bắt nguồn từ tình yêu thương, nhóm thiện nguyện Bình An được chị Nguyễn Thu cùng một số người bạn lập ra với mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hay số phận kém may mắn.

Sau 7 năm thành lập, hiện nhóm có 20 thành viên, tình nguyện viên, hoạt động chủ yếu tại các vùng cao và bệnh viện ở Hà Nội.

Suốt 7 năm, nhóm thiện nguyện luôn nỗ lực, kêu gọi những tấm lòng thơm thảo chung tay giúp đỡ các trường hợp gặp khó khăn.

Ngoài những hoạt động thăm hỏi, động viên, trao quà. Như thường lệ, mỗi độ Trung thu về, nhóm Bình An lại tổ chức các buổi học tạo hình thú bằng hoa quả để gây quỹ dành tặng các em nhỏ “đặc biệt”.

Dịp Trung thu, lớp học gây quỹ của nhóm thiện nguyện trở nên tất bật, nhộn nhịp. Ảnh: NVCC.
Dịp Trung thu, lớp học gây quỹ của nhóm thiện nguyện trở nên tất bật, nhộn nhịp. Ảnh: T.Hoài

Với mong muốn chia sẻ ấm áp, niềm vui tới những phận đời khó khăn, mới đây, nhóm Bình An đã liên kết cùng Trường Mầm non B (số 5 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức chương trình thiện nguyện “Trung thu yêu thương” để khích lệ tinh thần, động viên các em nhỏ vùng cao và bệnh nhi đang điều trị trong bệnh viện.

Cô trò Trường Mầm non B biến trái cây thành con thú ngộ nghĩnh, thông qua nhóm Bình An, chuyển tới các em nhỏ vùng cao. Ảnh: Trang Hoài.
Cô trò Trường Mầm non B biến trái cây thành con thú ngộ nghĩnh, thông qua nhóm Bình An, chuyển tới các em nhỏ vùng cao. Ảnh: Trang Hoài.

Những thành viên trong nhóm Bình An cùng các cô, trò Trường Mầm non B đã tự tay làm những con thú ngộ nghĩnh được gọt, tỉa từ nhiều loại hoa quả khác và dành tặng món quà tinh thần tới tay các em.

Bệnh nhi M.A (11 tuổi) xúc động chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được nhận những món quà Trung thu ngộ nghĩnh, đáng yêu. Mặc dù, không được đón Trung thu cùng gia đình như những bạn cùng trang lứa, nhưng em cảm nhận được tình thương yêu của mọi người dành cho mình, từ đó tiếp thêm động lực cho em chiến đấu lại bệnh tật”.

Nhóm thiên nguyện Bình An trao quà cho bệnh nhi Viện Nhi Trung ương dịp Trung thu. Ảnh: NVCC
Nhóm thiên nguyện Bình An trao quà cho bệnh nhi Viện Nhi Trung ương dịp Trung thu. Ảnh: NVCC

Không dừng lại ở những món quà Trung thu, vào trận lũ quét vừa qua, chị Thu cùng các thành viên trong nhóm đã kêu gọi, giúp đỡ, tu sửa lại các điểm trường học ở Lào Cai, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của sạt lở khiến nhiều nhà cửa, trường học bị hư hỏng nặng.

Chứng kiến năm học mới đã bắt đầu, ở các điểm trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai bị hư hỏng, nhiều em học sinh phải học nhờ, học ghép. Không kìm được lòng, chị Thu chia sẻ: "Lớp học không còn, sách vở thiếu thốn, chẳng thể đứng nhìn trước khung cảnh hoàng tàn, suy nghĩ lúc bấy giờ đã thôi thúc tôi và mọi người phải nhanh chóng làm gì đó để các em trở lại trường học như mọi ngày”.

Những mâm cỗ Trung thu sẽ được đóng gói cẩn thận gửi tới trẻ em vùng cao và bệnh nhi Viện Nhi Trung ương. Ảnh: Trang Hoài.
Những mâm cỗ Trung thu sẽ được đóng gói cẩn thận gửi tới trẻ em vùng cao và bệnh nhi Viện Nhi Trung ương. Ảnh: Trang Hoài.

Chị Thu nói, mỗi một chuyến thiện nguyện, nhóm phải đi tận nơi, khảo sát, chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, để lên phương án hỗ trợ cho phù hợp.

Khi có những thông tin thực tế nhóm sẽ bắt đầu kêu gọi, những hoàn cảnh thật sự khó khăn sẽ được nhóm lưu ý đưa lên đầu.

Đối với chị Thu và những thành viên trong nhóm Bình An, điều hạnh phúc nhất là thấy nụ cười trẻ thơ rạng rỡ, mọi khó nhọc khi đó cũng tan biến.

Chính vì thế, chị Thu hay bất kể thành viên nào trong nhóm luôn động viên nhau, “yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi”. Tinh thần nhiệt huyết, lan tỏa yêu thương của nhóm Bình An luôn là chỗ dựa cho những em nhỏ thiếu may mắn vươn lên chiến thắng mọi khó khăn.

"Nhìn những số phận nghèo khó, cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc, chúng tôi chỉ mong góp phần công sức để vơi bớt cơ cực cho những mảnh đời yếu thế trong cuộc sống. Nhiều khi, mọi người trong nhóm hay nói với nhau, ước có thật nhiều tiền để làm thiện nguyện”, tuy khó khăn, vất vả nhưng trong nhóm ai cũng yêu và trân quý mang chia sẻ đi muôn nơi" - chị Thu trải lòng.

Trang Hoài
TIN LIÊN QUAN

Thăm, tặng quà Trung thu cho con CNLĐ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Lục Tùng |

Tối 25.9, tại Nhà Văn hóa lao động (TP. Rạch Giá) dưới sự chủ trì của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt, tổ chức Công đoàn tỉnh Kiên Giang khởi động hoạt động thăm, tặng quà Trung thu cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Thơm thảo nồi cháo tình thương dành cho người bệnh

Kiều Vân |

Vào thứ 3, thứ 7, chủ nhật hàng tuần, những thành viên trong nhóm thiện nguyện “Mùa thu” lại tổ chức nấu và phát cháo miễn phí cho những người bệnh tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

Hàng trăm suất quà hỗ trợ đổ về Tây Giang sau trận lũ quét

THUỲ TRANG |

Những ngày qua, bất chấp những con đường về với núi rừng Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã trở nên lầy lội, thậm chí là bị chia cắt vì cầu treo gãy, hàng trăm điểm sát lở do lũ quét, những chuyến xe mang đầy ắp hàng cứu trợ vẫn gắng sức lên với bà con. Họ mang đến những bộ quần áo, bịch cá khô, thùng mì tôm để mong san sẻ với người dân sau cơn lũ quét lịch sử.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thăm, tặng quà Trung thu cho con CNLĐ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Lục Tùng |

Tối 25.9, tại Nhà Văn hóa lao động (TP. Rạch Giá) dưới sự chủ trì của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt, tổ chức Công đoàn tỉnh Kiên Giang khởi động hoạt động thăm, tặng quà Trung thu cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Thơm thảo nồi cháo tình thương dành cho người bệnh

Kiều Vân |

Vào thứ 3, thứ 7, chủ nhật hàng tuần, những thành viên trong nhóm thiện nguyện “Mùa thu” lại tổ chức nấu và phát cháo miễn phí cho những người bệnh tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

Hàng trăm suất quà hỗ trợ đổ về Tây Giang sau trận lũ quét

THUỲ TRANG |

Những ngày qua, bất chấp những con đường về với núi rừng Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã trở nên lầy lội, thậm chí là bị chia cắt vì cầu treo gãy, hàng trăm điểm sát lở do lũ quét, những chuyến xe mang đầy ắp hàng cứu trợ vẫn gắng sức lên với bà con. Họ mang đến những bộ quần áo, bịch cá khô, thùng mì tôm để mong san sẻ với người dân sau cơn lũ quét lịch sử.