Mang hơi ấm đến những người vô gia cư Hà Nội

Hương Mai - Tạ Quang |

Những ngày gần đây, nhiệt độ khu vực Hà Nội luôn xuống dưới 10 độ C. Thế nhưng hằng đêm, những tình nguyện viên trong nhóm Ấm vẫn không quản vất vả đi khắp các con phố Hà Nội để trao chăn ấm, áo quần và lương thực đến những người vô gia cư.

Nhóm Ấm được thành lập từ năm 2013 nhằm mục đích mang lại hơi ấm cho những người vô gia cư trong ngày đông giá rét trên địa bàn Hà Nội. Nhóm Ấm thường tập trung tìm hiểu các trường hợp cụ thể. Khi xác định các hoàn cảnh đủ điều kiện, nhóm sẽ đến tận nơi và hỗ trợ nhu yếu phẩm như đồ ăn, quần áo, chăn bông…

Vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, nhóm sẽ họp mặt và chuẩn bị các suất quà gồm bánh, sữa, nước đóng chai, quần áo, chăn ấm… để mang đến cho những người vô gia cư đang sống tạm bợ trên vỉa hè, bến xe các con phố của thủ đô Hà Nội.

Vào tối thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, nhóm sẽ họp mặt và chuẩn bị các suất quà và tặng tận tay đến người vô gia cư trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: NVCC

12 giờ đêm, đường phố Hà Nội vắng tanh, giữa cái lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt của đợt rét đậm, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì những tình nguyện viên vẫn hăm hở lên đường, len lỏi tới những góc phố, khu chợ, nơi có nhiều người vô gia cư đang phải nằm co ro. Thông thường, nhóm sẽ đi lúc nửa đêm, bởi đây mới là khoảng thời gian những người vô gia cư ổn định “chỗ ở”.

Hàng đêm, đối diện bốt Hàng Đậu, có một cụ bà quê Hà Tây, ngồi co ro một góc. Trời lạnh, không có chỗ ngủ, bà chỉ biết dựa vào ghế rồi quấn chăn xung quanh cho đỡ lạnh. Tuổi đã cao, thế nhưng hàng ngày bà vẫn lang thang khắp các con phố Hà Nội để bán những đồ lặt vặt kiếm sống qua ngày. Tối đến, bà lại bạ đâu ngủ đấy, chẳng có nhà cửa gì. Thấy đoàn tình nguyện viên nhóm Ấm đến, bà vui lắm, đang ngủ bật dậy trò chuyện vui vẻ và hoan hỉ nhận những suất ăn ấm áp.

Các thành viên của nhóm Ấm chủ yếu là những bạn trẻ. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Lao Động, anh Vũ Trung Anh cho biết, sau 7 năm hoạt động, nhóm đã tạo sức lan tỏa rộng trên cộng đồng mạng, thu hút nhiều người trẻ tham gia. Ai cũng muốn làm một việc nhỏ bé để vơi đi nỗi cô đơn, sự khó khăn của những người kém may mắn hơn mình.

Trong nhiều năm làm từ thiện, anh Trung Anh đã gặp không ít những câu chuyện và hoàn cảnh mà anh ấn tượng nhất là một người đàn ông vô gia cư lớn tuổi được nhóm Ấm hỗ trợ. Tuy nhiên, nhóm chỉ hỗ trợ được 6 tháng thì ông qua đời. Điều đáng nói, mong ước cuối cùng của ông chỉ là có nước sạch để uống khiến các thành viên trong nhóm không khỏi xót xa.

Các thành viên phân chia thành những túi quà nhỏ để trao tặng đến những người vô gia cư. Ảnh: NVCC

Hiện nay, nhóm Ấm đang lên kế hoạch để giúp đỡ người vô gia cư tìm được một công việc ổn định để họ có thể tự thuê nhà, nuôi sống bản thân. Tuy nhiên, do các đối tượng vô gia cư là những người già, không có khả năng lao động, sức khỏe kém nên Ấm vẫn đang tiếp xúc, trò chuyện để tìm phương án hỗ trợ tốt nhất.

Các thành viên nhóm Ấm đã mang hơi ấm, niềm vui đến cho những người yếu thế. Dù mùa đông Hà Nội đang rất lạnh nhưng những nơi họ đến, mùa đông bỗng trở nên ấm áp, thân thương.

Hương Mai - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Trầm trồ trước những dụng cụ học tập được làm từ rác thải

Hà Phương |

Chai nhựa, xốp, nắp chai bỏ đi... đều được thầy trò trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội xin về để tạo thành dụng cụ học tập phục vụ cho việc dạy và học của học sinh.

Đem từng gói mì, hộp sữa đến với người vô gia cư dịp cuối năm

Trang Hoài |

Mỗi một tuần, nhóm “Từ thiện đêm” sẽ di chuyển qua 4-5 điểm để mang bánh mì, sữa, nước, mì tôm, cao dán, khẩu trang đến người vô gia cư ở Hà Nội dịp cuối năm.

Nhóm bạn trẻ xuyên đêm mang Noel cho người vô gia cư

Tùng Giang - Hà Phương |

Sau nhiều ngày làm ông già Noel đi tặng quà cho các em nhỏ, 4 thành viên của nhóm Ông già Noel Việt đi khắp các con phố ở Hà Nội để tặng thức ăn, quần áo ấm cho người vô gia cư vào đêm 24 rạng sáng 25.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trầm trồ trước những dụng cụ học tập được làm từ rác thải

Hà Phương |

Chai nhựa, xốp, nắp chai bỏ đi... đều được thầy trò trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội xin về để tạo thành dụng cụ học tập phục vụ cho việc dạy và học của học sinh.

Đem từng gói mì, hộp sữa đến với người vô gia cư dịp cuối năm

Trang Hoài |

Mỗi một tuần, nhóm “Từ thiện đêm” sẽ di chuyển qua 4-5 điểm để mang bánh mì, sữa, nước, mì tôm, cao dán, khẩu trang đến người vô gia cư ở Hà Nội dịp cuối năm.

Nhóm bạn trẻ xuyên đêm mang Noel cho người vô gia cư

Tùng Giang - Hà Phương |

Sau nhiều ngày làm ông già Noel đi tặng quà cho các em nhỏ, 4 thành viên của nhóm Ông già Noel Việt đi khắp các con phố ở Hà Nội để tặng thức ăn, quần áo ấm cho người vô gia cư vào đêm 24 rạng sáng 25.