Anh Lê Hữu Thành, Trưởng nhóm, 27 tuổi - chủ của hai tiệm làm tóc tại Cần Thơ - cho biết: “Nghề tóc cho tôi tất cả và đã trải qua mọi gian khổ, cực nhọc từ đó tôi hiểu và đồng cảm với người lao động thu nhập thấp, nên nảy sinh ra ý tưởng chương trình “Mái tóc nghĩa tình”, cắt tóc miễn phí, để phần nào mang lại niềm vui cho mọi người, cho dù họ là ai, làm gì”.
“Sinh ra và lớn lên tại vùng quê xa xôi thuộc huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), do gia đình khó khăn không theo nổi con chữ. Năm 20 tuổi tôi bắt đầu đi làm công nhân cho một công ty giày da. Thấy cuộc sống công nhân khó khăn, tôi quyết tâm học nghề. Vừa đi làm công nhân, mỗi tuần dành 1 ngày chạy lên Cần Thơ cách nhà tận 40km để học hớt tóc. Trải qua mọi vất vả, sau một năm cũng ra nghề và có được như hôm nay” - Hữu Thành kể lại.
"Ngoài việc cắt tóc miễn phí tại nhà Văn hóa nhóm còn đến trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, thậm chí vỉa hè, đến bệnh viện... cắt tóc để san sẻ yêu thương với mọi người" - chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên, vợ của anh Thành, thông tin thêm.
Chú Nguyễn Thanh - một người thợ sửa xe gần đó - cho biết: “Trời mưa, trời nắng gì tụi nhỏ cũng hớt. Hàng tuần thứ 3 và thứ 6 người đến hớt đông lắm. Người già, trẻ nhỏ, thanh niên… có hôm hớt đến 10h tối, do thiếu ánh sáng phải tự bật đèn điện thoại lên để hớt”.
“Hớt tóc ở đây dù miễn phí nhưng chất lượng không khác gì ở tiệm. Thợ rất lịch sự, nhỏ nhẹ. Đây là một việc làm ý nghĩa, cần được tuyên dương và phát huy” - anh Lê Thanh Tùng, công nhân vệ sinh nói.
“Cả gia đình gồm vợ trẻ và em trai cũng điều làm nghề tóc. Khi hớt tóc miễn phí, vợ và em trai cũng tham gia cũng nhóm hớt tóc cho bà con. Thời gian tới, tôi sẽ xin phép mở thêm vài điểm hớt cố định như thế này” - Hữu Thành nói.