Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng là khu vực gần 1 tháng qua vẫn phải duy trì những vùng cách ly y tế do số ca mắc COVID-19 vẫn còn. Cuộc sống trong những ngày phong toả, cách ly với người dân còn khó khăn về mua nhu yếu phẩm chứ nói gì đến những người nước ngoài.
Nắm bắt được tình hình đó, phường Nại Hiên Đông đã tổ chức đi thăm và hỗ trợ 25 suất quà cho 25 người nước ngoài đang học tập, làm việc, sinh sống và khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi suất quà gồm lương thực, thực phẩm phù hợp như gạo, mỳ tôm, thịt...
Đích thân Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cùng lực lượng như công an, dân quân và người phiên dịch đến gõ cửa từng nhà. Nhiều người nước ngoài ban đầu còn lo lắng bởi đột nhiên xuất hiện các lực lượng chống dịch thăm hỏi, cho đến khi họ nhìn thấy những túi gạo, mỳ tôm, thực phẩm được gửi tặng mới biết được nhận quà.
“Những phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái của đất nước, con người Việt Nam, giúp cho mọi người vượt qua khó khăn trước mắt, cùng chung tay vượt qua đại dịch COVID-19.
Nhận được các phần quà, ai nấy đều vui vẻ, cám ơn lãnh đạo các cấp và xin hứa thực hiện tốt chủ trương “ai ở đâu thì ở đó" để phòng, chống dịch” – lãnh đạo phường Nại Hiên Đông cho hay.
Trước đó, Quận uỷ, UBND quận Sơn Trà cũng đã đến thăm và tặng quà cho 3 người nước ngoài đang gặp khó khăn của phường Nại Hiên Đông.
Đáp lại sự quan tâm chân thành ấy, ông Pedr - một người dân đến từ Úc - sau khi nhận quà đã gửi thư cám ơn đến lãnh đạo chính quyền và nhân dân Việt Nam.
“Tôi đã và đang sống như một thực khách trên đất nước tuyệt vời này đã rất nhiều năm rồi nhưng vẫn luôn kinh ngạc với sự vui vẻ, lạc quan, với sự chu đáo và chân thành của con người nơi đây.
Tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi với sự thăm hỏi của các lãnh đạo phường Nại Hiên Đông, các đồng chí Công an phường, Tổ trưởng và đã được trao tặng món quà mang cả giá trị tinh thần và thực tế. Họ đã không quản ngại thăm hỏi cuộc sống hiện tại của tôi trong thời gian khu tôi sống bị cách ly y tế với tình hình dịch bệnh COVID-19 hết sức căng thẳng.
Đất nước Việt Nam thật sự là một quốc gia của sự chu đáo và lòng thương người. Khi cả đất nước cùng chung tay chống lại đại dịch với tất cả nguồn lực thì chúng tôi, những người được xem là thực khách cũng không bị bỏ lại phía sau, vẫn được quan tâm, thăm hỏi.
Xin một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đất nước này nơi tôi tự hào gọi tên là ngôi nhà thứ hai của mình. Đó được gọi là sự may mắn của tôi. Sự xúc động không còn lời nào đẹp đẽ hơn để diễn tả. Cảm ơn Việt Nam!” – ông Pedr viết.
Nhận thư cám ơn này, lãnh đạo phường Nại Hiên Đông chỉ đáp lời: "Đây chỉ là nhiệm vụ của chúng tôi và cũng thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam".