Lớp học bàn tròn không bảng, không phấn nơi vùng quê nghèo ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Giữa kỳ nghỉ hè, tiếng ê a đọc từng con chữ ở lớp học hè của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc Khmer vẫn vang lên rộn rã ở xã Minh Hòa, huyện Châu Thành bên những thầy cô giáo “áo xanh”.

Đến thăm lớp học hè ở ấp Bình Hòa và Minh Long, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang những tiếng cười nói, tiếng những con chữ được đánh vần rộn rã cả 1 vùng quê. Trong lớp học, các bạn thanh niên tình nguyện thuộc khoa Sư phạm và Xã hội nhân văn, Trường Đại học Kiên Giang đang hướng dẫn ôn tập cho các em thiếu nhi, vừa ôn bài vừa chơi trò chơi, đố vui nên các em rất hào hứng.

Lớp học hè tại ấp Minh Long là các bé từ 5 đến 12 tuổi, các em đa phần là người dân tộc Khmer hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Lớp học không có bảng xanh, phấn trắng như ở trường học mà chỉ có hai, ba chiếc bàn tròn dành cho 8-10 người.

Cô Danh Ngọc Thắm – Bí thư Đoàn khoa Sư phạm và Xã hội chia sẻ, các xã nông thôn thuộc huyện Châu Thành có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, mùa hè rất ít sân chơi cho thiếu nhi, các bé ở nhà hay theo bạn bè ra sông, hồ chơi rất nguy hiểm. Là giảng viên trực tiếp đào tạo các bạn ngành Sư phạm toán của trường, nhân dịp hè cô Thắm đã lập kế hoạch cho các bạn sinh viên trong khoa tổ chức các lớp dạy hè cho trẻ em trên địa bàn.

“Chúng tôi phối hợp cùng xã đoàn Minh Hòa đến vận động, mượn nhà dân để làm lớp học, kêu gọi đóng góp thêm tập vở, viết, bút màu... để các em đủ dụng cụ học tập. Mỗi bạn tình nguyện viên phải kèm cặp từng em một vì các em đủ lứa tuổi và trình độ cũng khác nhau”, cô Thắm chia sẻ.

Các em nhỏ đa phần là người dân tộc Khmer và có hoàn cảnh rất khó khăn. Ảnh: PV
Các em nhỏ đa phần là người dân tộc Khmer và có hoàn cảnh rất khó khăn. Ảnh: PV

Khi tham gia gia lớp dạy hè cho trẻ em vùng nông thôn các bạn sinh viên đã có nhiều trải nghiệm rất ý nghĩa. Bạn Huỳnh Hồng Phúc, sinh viên ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Kiên Giang cho biết, sau thời gian tập trung cho việc học ở trường Phúc dành hơn 1 tháng hè để tham gia các đội hình chiến dịch tình nguyện hè, vừa trau dồi kỹ năng dạy học cho bản thân, đồng thời góp sức mình đến với người dân vùng sâu vùng xa.

Hồng Phúc kể: “Mình đã dạy số và chữ cho các bé mẫu giáo, dạy toán và tiếng Việt cho các bé lớp 5 đến lớp 7. Mới đầu còn bỡ ngỡ và các bé cũng chưa tiếp thu ngay nhưng mỗi ngày trôi qua các bé đã tiến bộ rất nhiều nên mình cảm thấy rất hạnh phúc khi mình làm được việc dạy chữ cho các bé”.

Còn bạn Nguyễn Ngọc Hân, sinh viên năm 3, ngành Luật, Trường Đại học Kiên Giang chia sẻ ban đầu khi tham gia lớp dạy hè còn khá lo lắng vì bản thân chưa có kinh nghiệm giảng dạy. “Em tự lên mạng tìm tòi, học hỏi phương pháp dạy cho trẻ để các em hứng khởi vừa học vừa chơi tiếp thu tốt hơn. Nhiều hôm mưa gió, con đường từ nhà trọ đến điểm dạy xa, bọn em cố gắng dậy sớm để đến lớp đúng giờ và thấy các bé háo hức chờ mình thì bọn em vui vô cùng”, Hân tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Loan, người dân địa phương cho biết: “Thấy các cháu đến dạy học miễn phí cho trẻ em ở đây những ngày hè bà con rất cảm ơn. Chúng tôi hỗ trợ được bàn ghế hay chỗ học là chúng tôi cũng sẵn sàng. Nhiều khi mưa gió thấy các cháu vẫn đến dạy nhiệt tình rồi còn phụ giúp việc nhà cho mấy hộ ở đây nên ai cũng rất quý”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Cô gái 19 tuổi mở lớp học miễn phí để gìn giữ nhạc cụ dân tộc

MINH HÀ - LINH TRANG |

Với niềm đam mê và mong muốn lan tỏa tình yêu đối với nhạc cụ truyền thống của dân tộc, từ năm 2019, bạn Lê Hà Thu (19 tuổi, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) đã mở lớp học miễn phí cho hơn 400 người ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

Chuyện về lớp học ngoại thành Hải Phòng và bảng điểm Văn "đẹp như mơ"

Mai Dung |

Hải Phòng - Điểm thi môn Ngữ Văn bình quân là 9,17, trong đó, 44/50 học sinh đạt điểm 9 văn trở lên kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 - đó là thành tích đáng nể của lớp 12C4 Trường THPT Quang Trung (huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng).

Lớp học đặc biệt thắp lửa nghề truyền thống tại Tây Mỗ

Hải Nguyễn - Nguyễn Huế |

Với mong muốn làm sống lại nghề thêu ren truyền thống nổi tiếng từ xưa, lớp học thêu miễn phí cho trẻ nhỏ ở làng Tây Mỗ đã được tổ chức và thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cô gái 19 tuổi mở lớp học miễn phí để gìn giữ nhạc cụ dân tộc

MINH HÀ - LINH TRANG |

Với niềm đam mê và mong muốn lan tỏa tình yêu đối với nhạc cụ truyền thống của dân tộc, từ năm 2019, bạn Lê Hà Thu (19 tuổi, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) đã mở lớp học miễn phí cho hơn 400 người ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

Chuyện về lớp học ngoại thành Hải Phòng và bảng điểm Văn "đẹp như mơ"

Mai Dung |

Hải Phòng - Điểm thi môn Ngữ Văn bình quân là 9,17, trong đó, 44/50 học sinh đạt điểm 9 văn trở lên kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 - đó là thành tích đáng nể của lớp 12C4 Trường THPT Quang Trung (huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng).

Lớp học đặc biệt thắp lửa nghề truyền thống tại Tây Mỗ

Hải Nguyễn - Nguyễn Huế |

Với mong muốn làm sống lại nghề thêu ren truyền thống nổi tiếng từ xưa, lớp học thêu miễn phí cho trẻ nhỏ ở làng Tây Mỗ đã được tổ chức và thu hút sự quan tâm của nhiều người.