Lỡ xe về quê đón noel vì nhặt được 360 triệu đồng tìm người mất trả lại

ĐÌNH TRỌNG- MINH HUYỀN |

Trên đường ra bến xe về Bình Thuận đón noel, người đàn ông cùng tài xế xe ôm nhặt được 360 triệu đồng. Người đàn ông này sau đó đã lỡ chuyến xe nhưng vẫn cảm thấy vui khi đã trao lại số tiền cho người đánh rơi.

Vụ nhặt được của rơi xảy ra sáng 24.12 ở một con hẻm bên cạnh công ty giày da Thái Bình thuộc khu phố Bình Đường, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hai người đàn ông nhặt được số tiền lớn là Phạm Hồng Quảng (38 tuổi, quê Thái Bình) và anh Nguyễn Quốc An (44 tuổi, quê Thanh Hóa) làm tài xế xe ôm.

Theo tường thuật lại, vào sáng 24.12, anh Phạm Hồng Quảng đi xe ôm do anh Nguyễn Quốc An điều khiển để ra bắt xe khách về Phan Thiết, Bình Thuận đón noel cùng gia đình.

Trên đường đi, anh Quảng và An nhìn thấy túi đầy tiền rơi dưới con hẻm bên cạnh công ty giày da Thái Bình. Khi nhặt lên thấy bên trong có nhiều xấp tiền mệnh giá 500.000 ngàn đồng.

Khi đó, có một số người chạy đến đề nghị chia số tiền nhặt được. Tuy nhiên hai người đàn ông này cùng thống nhất mang lên công an phường giao lại để tìm trả cho người đánh rơi.

Tại công an phường An Bình, thành phố Dĩ An, công an kiểm đến tất cả số tiền là 360 triệu đồng. Bên trong còn có phiếu rút tiền của người đánh rơi.

Số tiền 2 người đàn ông nhặt được. Ảnh: Minh Huyền
Số tiền 2 người đàn ông nhặt được. Ảnh: Minh Huyền

Theo số điện thoại trên phiếu, Công an đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Thúy (59 tuổi, ngụ Bình Dương) và xác nhận số tiền này là của bà Thúy đánh rơi. Bà Thúy sau đó đã đến công an phường và làm thủ tục nhận lại tài sản.

Trao đổi với phóng viên, bà Thúy chia sẻ: "Sáng nay tôi đi rút tiền để mua hàng. Trên đường về thì đánh rơi bọc tiền lúc nào không hay. Rất may anh xe ôm và người thanh niên nhặt được trả lại đủ cho tôi số tiền 360 triệu đồng. Tôi có trích một phần nhỏ để cảm ơn hai anh, nhưng cả 2 đều dứt khoát không nhận. Tấm lòng ngay thẳng và thật thà của hai anh thật quý biết bao".

Anh Quảng (bìa trái) cùng anh An ở công an phường trả lại số tiền cho người đánh rơi. Ảnh: Minh Huyền
Anh Quảng (bìa trái) cùng anh An ở công an phường trả lại số tiền cho người đánh rơi. Ảnh: Minh Huyền

Được biết anh Quảng làm công nhân ở Dĩ An, buổi sáng cùng ngày đã thuê anh An chở mình ra bến xe với giá 50.000 đồng. Do ở lại để lập biên bản giao trả số tiền nên anh đã lỡ chuyến xe đã đặt phải chờ xe khác về Bình Thuận đón noel cùng người thân.

Còn anh An mưu sinh bằng công việc chạy xe ôm. Cả hai đều chia sẻ đây là số tiền rất lớn so với mình. Tuy nhiên nó không phải là tài sản do mình làm ra và sợ người mất lo lắng xảy ra việc không hay nên quyết định mang đến công an tìm khổ chủ trả lại. Sau khi trao lại số tiền cho bà Thúy, cả hai đã thở phào vui vẻ trở về với công việc của mình.

Hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất của 2 anh được lãnh đạo công an phường An Bình biểu dương ghi nhận và đề xuất cấp trên khen thưởng.

ĐÌNH TRỌNG- MINH HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh dự án bệnh viện công lớn nhất Bình Dương sau 8 năm triển khai

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 8 năm dự án triển khai, đến nay Bệnh viện 1.500 giường của Bình Dương sắp hoàn thành phần thô, nhiều hạng mục và dự án nhỏ kèm theo vẫn đang xây dựng.

Chiến sĩ công an nhặt được của rơi tìm người trả lại

Tuấn Quỳnh |

Một cán bộ Đội CSGT - Công an huyện Tân Kỳ đã bất ngờ nhặt được của rơi, bên trong túi ni lông có nhiều trang sức vàng. Sau đó, số trang sức trên đã được trao trả cho người đánh rơi.

Chiến sĩ công an nhặt được của rơi trả người lại người mất

PHÚC ĐẠT |

Ngày 16.2, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục trao trả tài sản cho anh Nguyễn Minh Thạnh (SN 1993, trú phường Xuân Phú, TP. Huế) bị đánh rơi trong lúc đi đường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận cảnh dự án bệnh viện công lớn nhất Bình Dương sau 8 năm triển khai

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 8 năm dự án triển khai, đến nay Bệnh viện 1.500 giường của Bình Dương sắp hoàn thành phần thô, nhiều hạng mục và dự án nhỏ kèm theo vẫn đang xây dựng.

Chiến sĩ công an nhặt được của rơi tìm người trả lại

Tuấn Quỳnh |

Một cán bộ Đội CSGT - Công an huyện Tân Kỳ đã bất ngờ nhặt được của rơi, bên trong túi ni lông có nhiều trang sức vàng. Sau đó, số trang sức trên đã được trao trả cho người đánh rơi.

Chiến sĩ công an nhặt được của rơi trả người lại người mất

PHÚC ĐẠT |

Ngày 16.2, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục trao trả tài sản cho anh Nguyễn Minh Thạnh (SN 1993, trú phường Xuân Phú, TP. Huế) bị đánh rơi trong lúc đi đường.