Lan tỏa yêu thương từ "shop 0 đồng"

NGUYÊN ANH |

Xuất phát từ thực tế địa phương còn nhiều hoàn cảnh khó khăn và học tập kinh nghiệm tổ chức "shop 0 đồng" từ những nơi làm trước, 1 địa chỉ "shop 0 đồng" nữa lại chính thức hoạt động mang hiệu quả thiết thực cho bà con trên địa bàn xã Đông Hưng B, huyện An Minh (Kiên Giang).

Ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận

Với thông điệp ý nghĩa “Ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận” shop 0 đồng của các thành viên là bí thư chi đoàn, đoàn viên nòng cốt trên địa bàn xã Đông Hưng B đã thu hút đông đảo bà con đến cho và nhận.

Dù mới ra mắt và đi vào hoạt động nhưng shop đã phát trên 500 bộ quần áo vào ngày đầu tháng 11 vừa qua tại trường Tiểu học Đông Hưng B. Việc làm này không chỉ thể hiện sự sẻ chia khó khăn mà còn thể hiện nét đẹp truyền thống của người Việt Nam là “lá lành đùm lá rách”.

Chị Nguyễn Thị Diễm My, Phó Bí thư xã đoàn Đông Hưng B chia sẻ: “Khi đi công tác thực tế tại xã, nhìn thấy rất nhiều gia đình khó khăn đến cả bộ quần áo lành lặn cũng không có để mặc nên chúng tôi đã nảy ra ý tưởng và cùng nhau thực hiện shop 0 đồng. Được sự ủng hộ và tạo điều kiện của các cấp, sự ủng hộ nhiệt tình của mạnh thường quân nên chúng tôi đã thực hiện khá hiệu quả”.

Các thành viên của shop 0 đồng bằng nhiều hình thức đã chủ động liên hệ các nơi cho quần áo sau đó về soạn lại, giặt giũ sạch và xếp ngăn nắp. Bất kì ai cần đều có thể tự đến shop để chọn và mang về. Quần áo được phân loại theo lứa tuổi nên dễ dàng cho mọi người tìm. Mỗi món đồ của shop đều có giá “0 đồng” dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đối với họ chỉ việc mưu sinh đã khó nếu đông con thì việc mua sắm đồ đạc cho con đi học cũng là một gánh nặng không hề nhỏ khi thu nhập của họ quá ít ỏi.

Duy trì và mở rộng

Mỗi tháng, shop 0 đồng sẽ tổ chức từ 2 đến 3 lần “shop di động” phát tại các điểm như cổng trường học. Ban thường vụ xã đoàn cũng đã xin ý kiến Đảng ủy, ủy ban xã tổ chức shop 0 đồng cố định tại xã để lúc nào cũng có sẵn quần áo cho bà con đến nhận và địa điểm đến cho.

Hiện nay, mạnh thường quân đã ủng hộ kinh phí làm 1 nhà tiền chế với diện tích 2x2m để shop thực hiện công việc, tuy nhiên vẫn còn chưa đủ kinh phí nên vẫn đang vận động thêm.

Tham gia hoạt động shop 0 đồng trên tinh thần tự nguyện, các thành viên đều hăng hái tích cực vì các bạn đều cảm thấy vui khi làm việc có ích cho cộng đồng. Bạn Huỳnh Thị Bé, Bí thư Chi đoàn ấp 11A chia sẻ: “Không ai bảo ai nhưng mình thấy việc làm ý nghĩa nên mọi người chung sức chung lòng thực hiện mong sao giúp cho người nghèo khó. Dù chỉ là 1 bộ quần áo hay 1 đôi dép nhưng lại là sự giúp đỡ lớn cho các hộ khó khăn thật sự cần”.

Ngoài quần áo còn có giày dép và shop cũng đang vận động thêm cặp, sách, dụng cụ học tập...cho học sinh. Em Nguyễn Văn Til, học sinh lớp 4/2 trường Tiểu học Đông Hưng B tâm sự: “Em rất vui mừng khi nhận được quần áo mới. Bình thường em chỉ mặc quần áo cũ, cũng rách hết rồi, nhà không đủ ăn nên cũng không có tiền mua quần áo cho em”.

Hiện nay, với sự đồng tình ủng hộ của nhiều người shop 0 đồng đã nhận được thêm trên 2.000 bộ quần áo và sự chung tay giúp sức của nhiều bạn học sinh tự nguyện tham gia.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo mở "shop 0 đồng": Mừng muốn khóc vì được nhiều người ủng hộ

NGUYÊN ANH |

“Tôi rất lo lắng vì còn khá nhiều em học sinh chưa nhận được quần áo, dụng cụ học tập vì nguồn vận động đã hết thì bất ngờ nhiều người tìm đến ủng hộ. Mừng lắm, mừng muốn bật khóc”, cô Lê Thị Anh Đào, giáo viên Trường THCS thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) chia sẻ.

Bí thư Huyện ủy viết tâm thư cho cô giáo mở "shop 0 đồng" cho trò nghèo

NGUYÊN ANH - DIỄM TRANG |

“Việc làm đó đã truyền cảm hứng, có sức lan tỏa và nâng lên tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng để chăm lo các em học sinh, các thế hệ mai sau trong xây dựng và phát triển huyện nhà”, trích thư khen ngợi của Bí thư huyện ủy Vĩnh Thuận (Kiên Giang).

Độc đáo “shop 0 đồng” dành cho học trò nghèo vùng quê

NGUYÊN ANH - DIỄM TRANG |

Thỏa sức mua sắm rất nhiều thứ, nào là sách, vở, quần áo, giày dép, cặp da... để chuẩn bị cho năm học mới thế nhưng không ai phải tốn một đồng nào. Câu chuyện có thật này đang diễn ra ở “shop 0 đồng” của cô Lê Thị Anh Đào, giáo viên Trường THCS thị trấn Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cô giáo mở "shop 0 đồng": Mừng muốn khóc vì được nhiều người ủng hộ

NGUYÊN ANH |

“Tôi rất lo lắng vì còn khá nhiều em học sinh chưa nhận được quần áo, dụng cụ học tập vì nguồn vận động đã hết thì bất ngờ nhiều người tìm đến ủng hộ. Mừng lắm, mừng muốn bật khóc”, cô Lê Thị Anh Đào, giáo viên Trường THCS thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) chia sẻ.

Bí thư Huyện ủy viết tâm thư cho cô giáo mở "shop 0 đồng" cho trò nghèo

NGUYÊN ANH - DIỄM TRANG |

“Việc làm đó đã truyền cảm hứng, có sức lan tỏa và nâng lên tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng để chăm lo các em học sinh, các thế hệ mai sau trong xây dựng và phát triển huyện nhà”, trích thư khen ngợi của Bí thư huyện ủy Vĩnh Thuận (Kiên Giang).

Độc đáo “shop 0 đồng” dành cho học trò nghèo vùng quê

NGUYÊN ANH - DIỄM TRANG |

Thỏa sức mua sắm rất nhiều thứ, nào là sách, vở, quần áo, giày dép, cặp da... để chuẩn bị cho năm học mới thế nhưng không ai phải tốn một đồng nào. Câu chuyện có thật này đang diễn ra ở “shop 0 đồng” của cô Lê Thị Anh Đào, giáo viên Trường THCS thị trấn Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang).