Lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch ở Đà Nẵng

Hải Minh |

TP Đà Nẵng có hơn 60 nhóm thiện nguyện, đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt trong thời gian đỉnh dịch.

Dịch COVID-19 xuất hiện đợt 2 tại Đà Nẵng, cùng với sự nỗ lực phòng, chống dịch của các lực lượng tuyến đầu, những cộng đồng, nhóm thiện nguyện trên toàn thành phố cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đóng góp sức trẻ, chung sức cùng thành phố vượt qua khó khăn.

Lần thứ hai, các bạn trẻ của Câu lạc bộ “Bếp cơm Vạn Tình” và “Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng” lại có mặt trên những nẻo đường của Đà Nẵng để kịp thời hỗ trợ cho các y, bác sĩ tại các cơ sở y tế và người nghèo. Đầu tháng 4, khi dịch xuất hiện tại Đà Nẵng đợt 1, Câu lạc bộ đã hỗ trợ 140 nghìn suất ăn dành cho người nghèo trị giá 2,8 tỉ đồng, tổ chức Siêu thị 0 đồng giá 234 triệu đồng.

Lượng hàng hóa được người dân, đơn vị, tổ chức gửi đến 3 bệnh viện trong thời điểm đỉnh dịch. Ảnh: Mai Hương
Lượng hàng hóa được người dân, đơn vị, tổ chức gửi đến 3 bệnh viện lớn Đà Nẵng trong thời điểm đỉnh dịch. Ảnh: Mai Hương

Nhằm ứng phó khẩn cấp với tình trạng khan hiếm máu do dịch bệnh diễn biến phức tạp, Câu lạc bộ Máu Nóng Tay Yêu Thương​ (trực thuộc Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng) đã kêu gọi mọi người cùng chung tay chia sẻ để hiến máu hỗ trợ cho các bệnh nhân, giúp các bệnh nhân kịp thời đủ máu cấp cứu, phẫu thuật và điều trị trong thời gian này.

TP Đà Nẵng có hơn 60 nhóm thiện nguyện, đã có nhiều hoạt động, mô hình thực hiện hiệu quả như: Nấu hàng chục nghìn suất ăn miễn phí phục vụ các bệnh viện, khu cách ly, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát; tham gia hiến máu nóng cứu bệnh nhân; tham gia bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa; chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhân, người nhà ngoại tỉnh trở về địa phương.

Câu lạc bộ “Bếp cơm Vạn Tình” hỗ trợ nhiều suất ăn đến các y bác sĩ của 3 bệnh viện lớn Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương

Bà Phạm Thúy Ngọc (65 tuổi) điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng khi bệnh viện thực hiện cách ly, phong toả 14 ngày. Vừa lo lắng cho bệnh tình, lại vừa lo lắng cho thời gian ở tại bệnh viện kéo dài sẽ cần nhiều khoản phải chi tiêu. Vậy nhưng, mỗi ngày bà đều được hỗ trợ những suất cơm từ các nhóm từ thiện gửi vào. Xúc động hơn, khi hết phong toả, bà được chương trình “Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng” hỗ trợ đưa về quê nhà tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam).

Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chuyến xe Nghĩa tình giá 0 đồng đã đưa khoảng 2.000 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nghèo của các tỉnh miền Trung về tận nhà; Tiếp tế, chi viện đồ y tế cho tất cả các bệnh viện ở Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị với trị giá 3,5 tỉ đồng.

Chủ nhiệm CLB “Bếp cơm Vạn Tình” Hồ Ngọc Thanh bộc bạch: "Trên chuyến xe 0 đồng đầy tình yêu thương, chúng tôi luôn mong muốn và hy vọng sẽ giúp đỡ được một phần nào đó khó khăn cũng như mang lại niềm vui, sự tin tưởng và lạc quan đến các bệnh nhân và người nhà".

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Những cuốn sách miễn phí cho con lao động nghèo ở Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Mỗi ngày, có hàng chục người lao động trên địa bàn Đà Nẵng ghé đến nhận sách cho con ở điểm "cho và nhận sách miễn phí".

Đà Nẵng: Quận Ngũ Hành Sơn khai trương cây ATM gạo miễn phí

Hải Minh |

UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cấp phát 7 tấn gạo cho 1.400 hộ ở 4 phường thuộc quận, mỗi hộ 5 kg gạo để vượt qua mùa dịch COVID-19.

Hành trình của những bó rau từ Quảng Nam đến tay người dân nghèo Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Những gói rau củ tươi xanh chứa đựng bao tình cảm của người người dân vùng núi Quảng Nam được gửi đến những nghèo Đà Nẵng giúp họ đi qua những ngày khó khăn của dịch bệnh COVID-19.


Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Những cuốn sách miễn phí cho con lao động nghèo ở Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Mỗi ngày, có hàng chục người lao động trên địa bàn Đà Nẵng ghé đến nhận sách cho con ở điểm "cho và nhận sách miễn phí".

Đà Nẵng: Quận Ngũ Hành Sơn khai trương cây ATM gạo miễn phí

Hải Minh |

UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cấp phát 7 tấn gạo cho 1.400 hộ ở 4 phường thuộc quận, mỗi hộ 5 kg gạo để vượt qua mùa dịch COVID-19.

Hành trình của những bó rau từ Quảng Nam đến tay người dân nghèo Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Những gói rau củ tươi xanh chứa đựng bao tình cảm của người người dân vùng núi Quảng Nam được gửi đến những nghèo Đà Nẵng giúp họ đi qua những ngày khó khăn của dịch bệnh COVID-19.