Kết nối tình người giữa TPHCM và Miền Tây

Nam Hiệp |

TPHCM - Khi TPHCM có nhiều khu cách ly thì anh Trần Thanh Minh (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) vận chuyển rau, củ từ An Giang lên để chia sẻ. Hiện tại, khi tình hình dịch bệnh ở An Giang phức tạp hơn, anh Minh vận chuyển lương thực ngược lại để giúp bà con đang gặp khó khăn.

Kết nối tình người TPHCM và An Giang

Sau chuyến xe "tình người Sài Gòn" mang nhiều thực phẩm gồm mì gói, nước tương, chao, bình oxy y tế,... từ TPHCM về tỉnh An Giang, anh Trần Thanh Minh (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, làm nghề tài xế) đã có những chia sẻ với PV Báo Lao Động về công việc được xem là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" của mình trong thời gian qua.

Theo anh Minh, do công việc phải đi nhiều nơi nên khi thấy nhiều cảnh đời cơ cực mà sức mình còn khỏe nên mong muốn được góp 1 phần công sức nhỏ để giúp đời, giúp người. Trong thời điểm khi TPHCM có nhiều ca mắc COVID-19 ở đỉnh của dịch bệnh, thì bà con miền Tây, đặc biệt là An Giang đã gom rau, củ để anh tình nguyện chở về chia sẻ cho người dân ở những khu cách ly tại TPHCM.

Hiện tại, tỉnh An Giang đang gánh chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 bùng phát, thì anh Minh lại làm công việc vận chuyển ngược lại những sản phẩm được người dân TPHCM gói ghém để anh làm cầu nối "tình người Sài Gòn" đến với người dân An Giang.

Anh Minh hỗ trợ phát lương thực cho bà con tỉnh An Giang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 - Ảnh NVCC
Anh Minh hỗ trợ phát lương thực cho bà con tỉnh An Giang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 - Ảnh NVCC

Mỗi chuyến đi, đối với anh Minh cũng như bạn bè anh đều là những kỉ niệm khó quên. Tuy có nhiều vất vả, gian nan nhưng chỉ cần mang lại một phần nhỏ sức mình, để người dân đang bị ảnh hưởng của dịch bệnh có thêm động lực, thêm sức khỏe thì mọi khó khăn, mệt mỏi đều tan biến.

Từ suy nghĩ đơn giản đó, anh Minh cùng mọi người trong nhóm vừa gom góp được khoảng 1.000 thùng mì, nước tương... đến để chia sẻ cho bà con huyện Thoại Sơn và Thị trấn Chợ Mới (tỉnh An Giang).

Trong suốt thời gian "vận chuyển yêu thương", anh cùng nhóm "bạn hữu" phải liên tục test nhanh kháng nguyên để được đi lại giữa các tỉnh. Đi lại nhiều, tiếp xúc nhiều nên nhóm của anh Minh không dám về nhà, chấp nhận xa vợ xa con vì sợ bản thân là nguồn lây bệnh.

"Việc 2 - 3 ngày test một lần khiến mũi tôi cùng anh em rất đau và khó chịu, nhưng chúng tôi tự nhủ cố gắng chịu đựng, để góp chút sức vì nhiều người còn khổ hơn mình và đang đợi mình tiếp sức. Nhớ vợ, nhớ con thì cùng an ủi nhau, vì mình còn sức, giúp đời được bao nhiêu thì phải cố gắng thôi" - anh Minh nói.

Món quà nhận lại là những nụ cười yêu thương

Chia sẻ với Lao Động, anh Minh nhớ lại gần 4 tháng qua, anh cùng nhóm anh em "bạn hữu" cũng như mạnh thường quân đã vận chuyển, phân phát rau, củ, quả cho các khu cách ly được khoảng 2.000 tấn khi thời điểm "Sài Gòn đổ bệnh".

Clip anh Minh chia sẻ về hành trình “tiếp lửa” 2.000 tấn ra, củ - Thực hiện: Nam Hiệp

Công việc hàng ngày của anh Minh thời điểm ấy, là rong ruổi trên các cung đường từ Thành phố Thủ Đức về miền Tây để xin hoặc mua rau củ, rồi lại mang ngược về TPHCM đi phân phát cho bà con trong các khu cách ly, khu phong tỏa.

Cung đường đi từ TPHCM về đến tỉnh An Giang khoảng 400km cho 2 chiều, mỗi xe chỉ chở được vài tấn. Thế nhưng, nhóm của anh Minh như những chú ong chăm chỉ "bay đi, bay về" liên tục, để vận chuyển được 2.000 tấn rau củ tiếp sức cùng người dân là cả một hành trình dài.

"Anh em, bạn bè chung tay, người thì có xe tải cho mượn, người thì góp tiền dầu, người thì bỏ công sức để khuân vác, lái xe. Chúng tôi mong được góp nhặt những yêu thương, góp gió thành bão nhằm giúp bà con có bữa ăn ngon hơn, nhiều sức khỏe hơn để vượt qua dịch bệnh COVID-19. Thành quả và món quà chúng tôi nhận lại được là những nụ cười yêu thương chất chứa lời cảm ơn và tình nghĩa của người dân trong lúc gặp khó khăn" - anh Minh chia sẻ.

Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Cao Thị Hỷ |

Hà Nội - Trong những ngày tháng chống đại dịch COVID-19, hình ảnh những người công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, dân phòng, lực lượng đô thị... trực tại các điểm, chốt phong tỏa, khu vực tạm giãn cách xã hội, là những hình ảnh rất đáng trân trọng. Bà Ngô Bích Ngọc là một tổ trưởng dân phố đã đóng góp tích cực trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.

Những chuyến xe tình nguyện đón công dân hoàn thành cách ly về địa phương

Văn Đức |

Những chuyến xe tình nguyện 0 đồng đón công dân hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương đang giúp cho huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái giữ vùng xanh an toàn.

Mất việc vì COVID-19, chàng trai làm cầu nối mang nông sản đến khu cách ly

Minh Ánh |

Kể từ thời điểm Cần Thơ bùng phát dịch, Lâm Đại Phú - chàng trai 21 tuổi sống tại Phong Điền, Cần Thơ đã giúp người dân tiêu thụ hơn 12  tấn nông sản, sau đó gửi đến bà con gặp khó khăn trong vùng dịch.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Cao Thị Hỷ |

Hà Nội - Trong những ngày tháng chống đại dịch COVID-19, hình ảnh những người công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, dân phòng, lực lượng đô thị... trực tại các điểm, chốt phong tỏa, khu vực tạm giãn cách xã hội, là những hình ảnh rất đáng trân trọng. Bà Ngô Bích Ngọc là một tổ trưởng dân phố đã đóng góp tích cực trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.

Những chuyến xe tình nguyện đón công dân hoàn thành cách ly về địa phương

Văn Đức |

Những chuyến xe tình nguyện 0 đồng đón công dân hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương đang giúp cho huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái giữ vùng xanh an toàn.

Mất việc vì COVID-19, chàng trai làm cầu nối mang nông sản đến khu cách ly

Minh Ánh |

Kể từ thời điểm Cần Thơ bùng phát dịch, Lâm Đại Phú - chàng trai 21 tuổi sống tại Phong Điền, Cần Thơ đã giúp người dân tiêu thụ hơn 12  tấn nông sản, sau đó gửi đến bà con gặp khó khăn trong vùng dịch.