Hơn 4 năm phát cơm miễn phí cho gia đình bệnh nhi ở Hà Nội

Nguyễn Long - Tuyết Lan |

Hà Nội - Hơn 4 năm nay, Bếp ăn Thiện Nguyện Sen Vàng đã phát rất nhiều suất cơm miễn phí cho các gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Ngay từ 7h sáng, tại một khu nhà trọ nhỏ trước cổng Bệnh viện Nhi TW, các thành viên của nhóm Thiện Nguyện Sen Vàng đã tất bật chuẩn bị “nổi lửa” để nấu hơn 300 suất cơm trưa dành tặng cho những gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Ngay từ 7h sáng, tại một khu nhà trọ nhỏ trước cổng Bệnh viện Nhi TW, các thành viên của nhóm Thiện Nguyện Sen Vàng đã tất bật chuẩn bị “nổi lửa” để nấu hơn 300 suất cơm trưa dành tặng cho những gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
 
Được biết, các thành viên sẽ lên thực đơn từ trước đó 2-3 ngày. Nhiệm vụ mua thực phẩm, đồ dùng thiết yếu... phụ trách các khâu đều được phân chia linh hoạt, đảm bảo công việc.
Mặc dù trời nắng nóng nhưng tất cả thành viên của nhóm vẫn tỉ mỉ sơ chế thực phẩm. Dù nhễ nhại mồ hôi, nụ cười vẫn luôn nở trên môi họ.
Mặc dù trời nắng nóng nhưng tất cả thành viên của nhóm vẫn tỉ mỉ sơ chế thực phẩm. Dù nhễ nhại mồ hôi, nụ cười vẫn luôn nở trên môi họ.
Thực đơn mỗi bữa ăn của nhóm Thiện Nguyện Sen Vàng đảm bảo 2 món chính, 1 món phụ và có sự đổi mới mỗi ngày.
Thực đơn mỗi bữa ăn của nhóm Thiện Nguyện Sen Vàng đảm bảo 2 món chính, 1 món phụ và có sự đổi mới mỗi ngày.
Ngoài yều cầu đồ ăn ngon, việc đảm bảo an toàn thực phẩm cũng là một vấn đề được nhóm quan tâm. “Nấu được một bữa ăn ngon, đảm bảo để trao đến tay mọi người là niềm hạnh phúc lớn đối với tất cả các thành viên trong nhóm. Nhìn mọi người vui vẻ ăn ngon miệng chính là động lực lớn nhất để nhóm có thể tiếp tục hành trình thiện nguyện, trao gửi những suất cơm thơm ngon đến nhiều người” – Chị Nguyễn Thị Thu Phương, thành viên gắn bó với nhóm từ những ngày đầu tiên chia sẻ.
Ngoài yều cầu đồ ăn ngon, việc đảm bảo an toàn thực phẩm cũng là một vấn đề được nhóm quan tâm. “Nấu được một bữa ăn ngon, đảm bảo để trao đến tay mọi người là niềm hạnh phúc lớn đối với tất cả các thành viên trong nhóm. Nhìn mọi người vui vẻ ăn ngon miệng chính là động lực lớn nhất để nhóm có thể tiếp tục hành trình thiện nguyện, trao gửi những suất cơm thơm ngon đến nhiều người” – chị Nguyễn Thị Thu Phương, thành viên gắn bó với nhóm từ những ngày đầu tiên chia sẻ.
Khi nồi thịt kho tàu đã chín, thịt đậu sốt cà chua nóng hổi và canh bí đao nấu thịt hoàn tất cũng là lúc mọi người nhanh chóng cho vào hộp trao tặng cho gia đình các em nhỏ để kịp giờ cơm trưa.
Khi nồi thịt kho tàu đã chín, thịt đậu sốt cà chua nóng hổi và canh bí đao nấu thịt hoàn tất cũng là lúc mọi người nhanh chóng cho vào hộp trao tặng cho gia đình các em nhỏ để kịp giờ cơm trưa.
 
Giữa trưa nắng nóng, dòng người đổ về đây nhận thức ăn ngày càng đông.
Giữa trưa nắng nóng, dòng người đổ về đây nhận thức ăn ngày càng đông. Những bệnh nhân nhí theo bố mẹ đến để nhận cơm từ thiện đều được nhóm sắp xếp để ưu tiên trước.
Những bệnh nhân nhí theo bố mẹ đến để nhận cơm từ thiện đều được nhóm sắp xếp để ưu tiên trước.
Với tâm niệm “của cho không bằng cách cho”, khi các thành viên trong nhóm trao cơm đến mọi người đều sẽ trao bằng hai tay với một thái độ chân thành nhất.
Với tâm niệm “của cho không bằng cách cho”, khi các thành viên trong nhóm trao cơm đến mọi người đều sẽ trao bằng hai tay với một thái độ chân thành nhất.
Mặc dù giá trị mỗi suất cơm không nhiều nhưng hy vọng với tấm lòng của nhóm sẽ phần nào trở thành nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho các em nhỏ chiến thắng bệnh tật, động viên tinh thần các bậc cha mẹ vững tâm cùng con điều trị bệnh.
Mặc dù giá trị mỗi suất cơm không nhiều nhưng hy vọng với tấm lòng của nhóm sẽ phần nào trở thành nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho các em nhỏ chiến thắng bệnh tật, động viên tinh thần các bậc cha mẹ vững tâm cùng con điều trị bệnh.
Cầm trên tay suất cơm miễn phí đầy đủ dinh dưỡng, anh Bùi Văn Quân (47 tuổi, Hoà Bình) không khỏi xúc động: “Những bữa ăn ở đây rất ngon, đầy đủ dinh dưỡng cho hai bố con tôi. Những bữa ăn này đã giúp tôi và con có thêm động lực để có thể chiến thắng bệnh tật“.
Cầm trên tay suất cơm miễn phí đầy đủ dinh dưỡng, anh Bùi Văn Quân (47 tuổi, Hoà Bình) không khỏi xúc động: “Những bữa ăn ở đây rất ngon, đầy đủ dinh dưỡng cho hai bố con tôi. Những bữa ăn này đã giúp tôi và con có thêm động lực để có thể chiến thắng bệnh tật“.
 
Được biết, nhóm thiện nguyện tổ chức nấu và phát cơm miễn phí vào các buổi trưa chủ nhật mỗi tuần.
Hơn 4 năm vừa qua, bếp ăn của nhóm Thiện Nguyện Sen Vàng vẫn luôn đỏ lửa để phục vụ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ những nồi cháo nhỏ, đến những gói xôi rồi đến những phần cơm thơm ngon đã tiếp thêm động lực cho biết bao gia đình có thể vượt qua bệnh tật.
Hơn 4 năm vừa qua, bếp ăn của nhóm Thiện Nguyện Sen Vàng vẫn luôn đỏ lửa để phục vụ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ những nồi cháo nhỏ, đến những gói xôi rồi đến những phần cơm thơm ngon đã tiếp thêm động lực cho biết bao gia đình có thể vượt qua bệnh tật.
Video: Hơn 4 năm nấu cơm, phát miễn phí cho gia đình bệnh nhi ở Hà Nội.
Nguyễn Long - Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Ấm lòng với suất cơm 2.000 đồng và quần áo miễn phí ở Hà Nội

Hà Phương |

Hà Nội - Hơn 100 suất cơm có giá 2.000 đồng và quần áo miễn phí dành cho những người khó khăn tại số 20 Thuỵ Khuê (Tây Hồ) vào trưa thứ 4 hằng tuần.

Cảm động những suất cơm miễn phí tặng người vô gia cư trong đêm lạnh

Minh Quang |

Hà Nội- 6h sáng chủ nhật hàng tuần, một nhóm bạn trẻ có mặt đầy đủ tại một địa điểm hẹn sẵn, nấu những suất ăn miễn phí dành tặng cho những người vô gia cư, người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người một việc, ai cũng nhiệt tình, làm việc luôn tay để chuẩn bị những suất cơm từ thiện đảm bảo dinh dưỡng, kịp chuyển đến tay người hoàn cảnh khó khăn.

Nhà ăn 0 đồng phục vụ 200 suất chay mỗi ngày ở Hà Nội

Hà Phương - Đức Thiện |

Hà Nội - Mỗi ngày, nhà ăn 0 đồng Nhất Tâm (Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm) phục vụ miễn phí khoảng 200 khẩu phần ăn chay cho mọi người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ấm lòng với suất cơm 2.000 đồng và quần áo miễn phí ở Hà Nội

Hà Phương |

Hà Nội - Hơn 100 suất cơm có giá 2.000 đồng và quần áo miễn phí dành cho những người khó khăn tại số 20 Thuỵ Khuê (Tây Hồ) vào trưa thứ 4 hằng tuần.

Cảm động những suất cơm miễn phí tặng người vô gia cư trong đêm lạnh

Minh Quang |

Hà Nội- 6h sáng chủ nhật hàng tuần, một nhóm bạn trẻ có mặt đầy đủ tại một địa điểm hẹn sẵn, nấu những suất ăn miễn phí dành tặng cho những người vô gia cư, người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người một việc, ai cũng nhiệt tình, làm việc luôn tay để chuẩn bị những suất cơm từ thiện đảm bảo dinh dưỡng, kịp chuyển đến tay người hoàn cảnh khó khăn.

Nhà ăn 0 đồng phục vụ 200 suất chay mỗi ngày ở Hà Nội

Hà Phương - Đức Thiện |

Hà Nội - Mỗi ngày, nhà ăn 0 đồng Nhất Tâm (Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm) phục vụ miễn phí khoảng 200 khẩu phần ăn chay cho mọi người.