Hơn 10 năm ông Ba Dân vá đường từ thiện

TẠ QUANG |

Dù đôi chân khiếm khuyết, dù cuộc sống còn nhiều lo toan, dù công việc là không lương, không công, nhưng ông Ba Dân vẫn thầm lặng mỗi ngày vá đường từ thiện cho mọi người, mọi nhà.

Người dân Cần Thơ đã không còn xa lạ với hình ảnh người đàn ông len lỏi nhiều nẻo đường, bằng đôi chân khập khiễng, bất kể nắng mưa, cặm cụi vá đường để đem lại những đoạn đường an toàn cho mọi người.

 
Ông Nguyễn Hồng Dân đã hơn 10 năm đi vá đường từ thiện. Ảnh: Tạ Quang
Ông là Nguyễn Hồng Dân (ngụ tại P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), mọi người vẫn hay gọi với cái tên thân thuộc là “ông Ba Dân” hay “ông Ba vá đường”.

Ông Dân chia sẻ, hồi ông còn bán vé số, mỗi ngày đi trên đường chứng kiến biết bao cảnh tai nạn giao thông, thậm chí có người tử vong do những ổ gà,  ông đã quyết tâm tình nguyện vá lại những đoạn đường hư hỏng mà ông đã đi qua để đem lại an toàn cho bà con.

Gia cảnh khó khăn, lại bị liệt chân trái từ nhỏ, ông Ba Dân vừa vá đường từ thiện vừa mưu sinh vất vả bằng nghề bán vé số, còn vợ ông bán tạp hóa đủ sống qua ngày.

Nhưng đại dịch COVID-19 đã cướp đi mạng sống của bà Ba, từ đó ông chẳng màng đến công việc, tiền bạc, chỉ chuyên tâm dốc sức làm từ thiện giúp xã hội.

Mặc dù tuổi đã gần 60, đôi chân khuyết tật, sức khỏe yếu ớt bởi căn bệnh tim, cùng thời tiết mưa nắng thất thường giữa đường phố, nhưng cứ hễ đi ngang qua đoạn đường nào hư hỏng, xuất hiện chỗ cần vá là ông Ba Dân lại xuống xe cặm cụi vá.

Hiện tổng các dụng cụ, máy móc, xe ba gác, vật liệu… của mình ông định giá khoảng 50 triệu đồng, đây là số tiền mà ông góp nhặt sau nhiều năm cùng với sự hỗ trợ thêm của nhiều người. Có những buổi trưa nắng gay gắt, ông Dân vẫn "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", ngồi hì hục vá từng đoạn đường hư hỏng. Ông nói, buổi trưa tuy cực nhọc hơn nhưng mật độ giao thông giảm nên thuận lợi, ít gây phiền hà cho bà con, hơn nữa buổi chiều thời tiết hay mưa nên ông phải tranh thủ trời nắng làm cho nhanh khô.

Cảm động trước hình ảnh và nghĩa cử cao đẹp của ông Ba Dân, anh Đăng Huỳnh (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) tâm sự, nhiều lúc đi qua nhìn thấy ông Ba Dân làm dưới trời nắng chang chang, mồ hôi ướt đẫm lưng mà thương quá, thật sự khâm phục tinh thần và việc làm của ông, bởi có nhiều người lành lặn, đầy đủ điều kiện mà không làm được vậy.

Hơn chục năm qua, biết bao tuyến đường, ổ voi, ổ gà ở Cần Thơ đã được ông Ba Dân vá lại an toàn.
 

Ông Dân cho biết, ông sẽ tiếp tục việc làm thiện nguyện này của mình, khi nào không còn sức nữa thì ông sẽ truyền lại cho con cháu và mỗi ngày cố gắng làm càng nhiều càng tốt để giúp ích cho xã hội.

Với tinh thần vì cộng đồng, vì xã hội rất đáng trân trọng này, năm 2018 ông Nguyễn Hồng Dân đã vinh dự được nhận Giải thưởng KOVA với hạng mục “Sống đẹp”; năm 2021 ông được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020.

TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Đại tá 82 tuổi vá đường, sửa cầu giúp dân ở Hậu Giang

Hồ Thảo |

Hậu Giang - Niềm vui của đại tá Võ Chín Song (82 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là vá đường, sửa cầu giúp dân đi lại an toàn.

Phú Yên: "Vá đường" hay "phá để vá"

Hoài Luân |

Khoảng 10 ngày nay, người dân ở khu vực dọc Quốc lộ 29, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên rất bức xúc về việc đơn vị sửa đường QL29 “moi móc” những đoạn đường không bị hư hỏng để sửa chữa. Bức xúc hơn là sau khi sửa xong thì lại không hề bằng phẳng và dễ đi như trước.

Nhà giàu Ấn Độ thuê trọn một resort ở Hạ Long để tổ chức siêu đám cưới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một siêu đám cưới, với sự tham gia của khoảng 400 người được cho là thuộc giới thượng lưu của Ấn Độ, sẽ được tổ chức tại Hạ Long trong vài ngày tới. Trong thời gian ở Hạ Long, đoàn khách này cũng sẽ có một ngày trải nghiệm trên vịnh Hạ Long.

Vạch trần chiêu trò tuyển cộng tác viên “việc nhẹ, thu nhập cao”

Minh Thư - Nguyễn Đoàn |

Mặc dù đã được Bộ Công an cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn nhẹ dạ, cả tin vào những lời chào mời “việc nhẹ, thu nhập cao” trên mạng xã hội.

Hoàng Anh Gia Lai chờ đợi gì khi kiện VPF?

AN NGUYÊN |

Việc Hoàng Anh Gia Lai nộp đơn kiện VPF chưa hẳn sẽ mang đến nhiều lợi ích cho đội bóng phố núi dù họ có thắng kiện đi nữa.

Cuộc chiến giành thị phần của các công ty chứng khoán

Gia Miêu |

Doanh thu môi giới giảm ở hầu hết công ty chứng khoán trong bối cảnh thị trường chung thu hẹp.

Theo chân công nhân vào các khu công nghiệp ở Bình Dương tìm việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng trăm công nhân vào các khu công nghiệp ở Bình Dương nộp hồ sơ, tìm việc làm sau Tết. Dù có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng hơn, nhưng để tìm việc làm phù hợp với mức thu nhập như ý không hề dễ dàng.

Máy hút ẩm bán chạy gấp 3 lần trong tiết trời nồm "ướt át"

Minh Ánh - Sơn Trần |

Mùa nồm ở miền Bắc thường xuất hiện từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm, không khí tạo điều kiện cho các vi trùng, vi khuẩn sinh sôi nên nhiều người cảm thấy toàn thân đau mỏi, người rất khó chịu.

Đại tá 82 tuổi vá đường, sửa cầu giúp dân ở Hậu Giang

Hồ Thảo |

Hậu Giang - Niềm vui của đại tá Võ Chín Song (82 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là vá đường, sửa cầu giúp dân đi lại an toàn.

Phú Yên: "Vá đường" hay "phá để vá"

Hoài Luân |

Khoảng 10 ngày nay, người dân ở khu vực dọc Quốc lộ 29, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên rất bức xúc về việc đơn vị sửa đường QL29 “moi móc” những đoạn đường không bị hư hỏng để sửa chữa. Bức xúc hơn là sau khi sửa xong thì lại không hề bằng phẳng và dễ đi như trước.