“Hôm qua là bệnh nhân, hôm nay tôi sẽ là chiến sĩ chống dịch”

Hữu Long |

Anh Mai Anh Đức chẳng thể ngờ rằng mình mắc COVID-19 (bệnh nhân 687). Anh Đức tâm sự, ngày hôm qua anh là bệnh nhân nhưng ra viện, anh là một công dân, là chiến sĩ chống dịch COVID-19 như hàng vạn người dân trên cả nước.

Những ngày qua trên trang Facebook cá nhân của mình, anh Mai Anh Đức (SN 1982, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ dòng nhật ký trong những ngày điều trị COVID-19 và trong khu cách ly.

Anh Mai Anh Đức cũng là bệnh nhân số 687 từng 2 lần bị cách ly phòng dịch. Ảnh: NVCC
Anh Mai Anh Đức cũng là bệnh nhân số 687 từng 2 lần bị cách ly phòng dịch. Ảnh: NVCC

Anh Đức tâm sự, việc thành lập “dự án 687” là món quà, là sự tri ân, lòng biết ơn của bản thân anh và gia đình gửi đến những người đang chống dịch trên tuyến đầu; cũng là “chút góp sức nhỏ bé” góp phần vào công tác phòng, chống COVID-19 của thành phố Đà Nẵng.

Dự án 687 ra đời

Trước đó khi thành phố Đà Nẵng bị phong tỏa vào cuối tháng 7, anh Mai Anh Đức ấp ủ thực hiện dự án cung cấp nước sát khuẩn cho bệnh nhân và các khu cách ly.

Anh Đức và bạn bè hỗ trợ hàng vạn bình dung dịch sát khuẩn cho  các bệnh viện tại Đà Nẵng. Ảnh: NVCC
Anh Đức và bạn bè hỗ trợ hàng vạn bình dung dịch sát khuẩn cho các bệnh viện tại Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Mong muốn này xuất phát từ thực tế y bác sĩ ở Đà Nẵng phải đối phó với rủi ro trong phòng chống dịch. Đó là khả năng lây nhiễm trong môi trường bệnh viện, những khuôn mặt hằn vết lằn do đeo khẩu trang thời gian dài và cả đôi tay nứt nẻ do thường xuyên tiếp xúc cồn sát khuẩn.

Ý tưởng đang dần hình thành thì bất ngờ vào ngày 4.8, anh Đức có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và trở thành bệnh nhân 687. Sau này hết bệnh và ra viện, anh Đức lại vào khu cách ly lần thứ 2 bởi con trai anh có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Anh Đức cho biết, anh vốn là chủ một doanh nghiệp chuyên kinh doanh thiết bị lọc nước nhập khẩu. Quá trình kinh doanh, anh biết được thông tin trên thị trường một thiết bị lọc nước của Nhật Bản có thể tạo ra nước sát khuẩn đạt chuẩn từ nước, phụ gia và hoàn toàn thân thiện với môi trường. Rồi anh Đức đã liên hệ với một người bạn là chủ một đơn vị phân phối để hỗ trợ thiết bị sản xuất.

Sự chung tay của cộng đồng

Để “dự án 687” được hoạt động thuận lợi, anh Đức đã nhận được sự đồng hành của nhiều người lao động công ty cùng với bạn bè giúp đỡ tìm nguồn hàng, hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt và hỗ trợ ô tô vận chuyển nước sát khuẩn đến nơi tiếp nhận.

Các thành viên trong “dự án 687” vận chuyển nước sát khuẩn trao cho các khu vực đang chống dịch. Ảnh: NVCC
Các thành viên trong “dự án 687” vận chuyển nước sát khuẩn trao cho các khu vực đang chống dịch. Ảnh: NVCC

“Đến nay, “dự án 687” của chúng tôi đã hỗ trợ cho cho quận Liên Chiểu, Ban Quản lý các chợ Đầu mối Hòa Cường, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang và nhiều tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng hàng vạn chai nước sát khuẩn thân thiện với môi trường" -  anh Đức nói và cho biết thêm, kế hoạch trong thời gian tới, các thành viên trong “dự án 687” sẽ sản xuất bình xịt sát khuẩn cung cấp cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.

Cùng với việc cung cấp bình nước sát khuẩn, nhóm “dự án 687” đã triển khai chế tạo buồng khử khuẩn lắp đặt ở Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang – nơi tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng.

Từ hiệu quả bước đầu, nhóm “dự án 687” đang nghiên cứu chế tạo một buồng khử trùng thứ 2 nhằm hỗ trợ miễn phí cho bà con tại chợ Non Nước.

Anh Đức kể lại, ý tưởng ban đầu là nhập buồng khử khuẩn với chi phí khoảng 50 triệu đồng/máy. Tuy vậy, vì nguồn lực có hạn nên mọi người lên phương án chế tạo để tiết kiệm chi phí.

Sau này, có 1 bạn kỹ sư cho biết đang có thiết bị tách nước thành hơi bằng sóng âm tự nghiên cứu, nguyên lý y hệt buồng khử khuẩn mà dự án định đặt mua.

Buồng sát khuẩn được nhóm “dự án 687” trao tặng cho Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang. Ảnh: NVCC
Buồng sát khuẩn được nhóm “dự án 687” trao tặng cho Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang. Ảnh: NVCC

“Các thành viên trong nhóm “dự án 687” sẽ phụ trách thiết kế phần cơ khí rồi chuyển sang cho bạn ấy để lắp đặt thiết bị vào” - anh Đức cho biết thêm.

Các thành viên trong nhóm “dự án 687” mong muốn thời gian đến sẽ nhận được sự đồng hành các nguồn lực xã hội để mở rộng hoạt động từ thiện.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 31.8, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường phòng, chống dịch khi trên địa bàn có 1 ca mắc COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Đã xây dựng xong dự thảo Chỉ thị mới chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, người dân đang hết sức mong chờ vào Chỉ thị mới của Chính phủ để có thể yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển kinh tế.

Thanh Hoá: Thêm một cán bộ xã bị đình chỉ công tác vì lơ là chống dịch

Trần Lâm |

Do thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai việc giám sát, cách ly công dân từ vùng dịch trở về địa bàn, một trưởng trạm y tế xã đã bị đình chỉ công tác 15 ngày.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bình Dương: Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 31.8, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường phòng, chống dịch khi trên địa bàn có 1 ca mắc COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Đã xây dựng xong dự thảo Chỉ thị mới chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, người dân đang hết sức mong chờ vào Chỉ thị mới của Chính phủ để có thể yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển kinh tế.

Thanh Hoá: Thêm một cán bộ xã bị đình chỉ công tác vì lơ là chống dịch

Trần Lâm |

Do thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai việc giám sát, cách ly công dân từ vùng dịch trở về địa bàn, một trưởng trạm y tế xã đã bị đình chỉ công tác 15 ngày.