Học sinh cấp 2 nhặt được 70 triệu đồng chủ động tìm người đánh rơi trả lại

Ái Vân |

Học sinh Nguyễn Dân An (Hà Nội) nhặt được số tiền 70 triệu đồng đã quyết tìm người bị mất để trả lại. Em chia sẻ ước mơ sau này lớn lên sẽ được làm cảnh sát để bảo vệ chính nghĩa.

Sợ người đánh rơi lo lắng nên đi tìm trả lại

Đó là những chia sẻ của em Nguyễn Dân An, học sinh lớp 6A10, trường THCS Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tại chương trình Giao lưu trực tuyến gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt với chủ đề “Lan tỏa Lối sống đẹp” do Tạp chí Thi đua Khen thưởng phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức chiều 30.8.

Dù sinh ra trong một gia đình thuộc diện cận nghèo nhưng mới đây khi nhặt được số tiền hơn 70 triệu đồng, cậu học sinh nghèo đã quyết tâm đi tìm người bị mất để trả lại.

Chủ nhân của những món đồ và tiền có giá trị ấy mong muốn tặng tiền và quà cho An nhưng em nhất định từ chối nhận tiền, chỉ nhận món quà là một chiếc ba lô và đôi giày thể thao để hàng ngày theo bước chân em tới trường.

Học sinh Nguyễn Dân An lớp 6A10, trường THCS Cổ Nhuế 2. Ảnh MT
Học sinh Nguyễn Dân An lớp 6A10, trường THCS Cổ Nhuế 2. Ảnh MT

An chia sẻ: Hằng ngày em được học rất nhiều bài học hay từ thầy cô giáo và bạn bè ở trường. Về nhà lại được mẹ và anh trai bảo ban thêm. Ở trường, rất nhiều lần em nhặt được bút, thước hay cục tẩy, và cả tiền nữa, nhưng chủ yếu là tiền lẻ.

Tất cả em đều để lên bàn của thầy để thầy trả lại cho các bạn vì em nghĩ nếu bạn làm mất đồ, bố mẹ bạn lại mất tiền mua. Còn ở nhà, có lần mẹ kể với em, mẹ đánh rơi đồ, tưởng đã mất, nhưng may mắn là có một cô đã nhặt được, đưa lại cho mẹ. Mẹ đã rất vui vẻ khi kể lại với em điều đó. Nên em nghĩ rằng, ai cũng sẽ thấy rất vui khi tìm lại thứ mình đã mất.

Học sinh Nguyễn Dân An chia sẻ tại chương trình.
Học sinh Nguyễn Dân An chia sẻ tại chương trình.

“Do đó, vừa qua, khi em nhặt được chiếc ví mà bên trong đầy tiền và giấy tờ, điều đầu tiên em nghĩ đến đó là chiếc ví của người khác và cần phải trả lại cho họ. Chắc chắn họ đang rất lo lắng, đi tìm. Họ mà thấy lại chiếc ví, họ sẽ vui lắm” – cậu học sinh lớp 6 chia sẻ.

Khi được hỏi về ước mơ sau này, An chia sẻ ước mơ sau này lớn lên sẽ được làm cảnh sát. “Con thấy các chú công an, cảnh sát rất tốt, lại oai nghiêm, nhiều người nể phục. Con cũng muốn giống như các chú để bảo vệ chính nghĩa” – An nói.

Truyền ngọn lửa nhân ái

Chương trình cũng giao lưu cùng cô giáo Nguyễn Thu Phương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội được mệnh danh là “người truyền lửa” nhân ái.

Dành nhiều thời gian ngoài giờ làm việc để tham gia công tác thiện nguyện, một trong những hành động nhận được nhiều sự chia sẻ của phụ huynh với cô Phương đó là hoạt động hiến máu nhân đạo.

Cô Phương chia sẻ, cô bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2008, khi còn là Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Quỳnh Mai. Lúc đầu, gia đình rất phản đối, vì lo sợ không an toàn trong quá trình hiến máu.

“Tuy nhiên sau một thời gian dài tôi tích cực tuyên truyền và tiếp tục tham gia hiến máu, hiện nay gia đình tôi đã hoàn toàn ủng hộ, chồng tôi đã tham gia hiến máu cùng vợ lần đầu ở tuổi 50, con trai lớn của tôi đủ 18 tuổi cũng tham gia. Không chỉ ở gia đình, ở các trường nơi tôi đã và đang công tác, từ chỗ mọi người e ngại đến khi hiểu thì số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hiến máu một cách tự nguyện ngày càng tăng. Có năm học, 20 lượt cán bộ, giáo viên tham gia hiến máu trên tổng số 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường” – cô Phương nói.

Cô giáo Nguyễn Thu Phương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tô Hoàng chia sẻ tại chương trình.
Cô giáo Nguyễn Thu Phương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tô Hoàng chia sẻ tại chương trình.

Cũng theo cô Phương, việc tham gia các hoạt động từ thiện của cô nhận được sự ủng hộ tích cực từ mọi người và lan toả những hành động đẹp.

"Trong tháng 5.2021 vừa qua, khi Ban Thiếu niên phát động đã có 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên tự nguyện đến trường, chỉ trong 4 buổi đã làm hơn 1000 chiếc mũ chống giọt bắn để tặng các y, bác sĩ và tuyến đầu chống dịch" - cô Phương nêu dẫn chứng.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Triệu bữa cơm đến với hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch

Hạ Nguyên |

Cùng với nhiều hoạt động chăm lo đời sống người dân không để ai bị bỏ lại phía sau được triển khai trong thời gian qua, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố tiếp tục tổ chức chuỗi các chương trình Hà Nội nghĩa tình, trong đó chương trình “Triệu bữa cơm” bước sang giai đoạn 3 với tên gọi “Triệu bữa cơm - Tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội”.

Trên những "Chuyến xe 0 đồng", những "Gian hàng 0 đồng" chứa đầy yêu thương

Hạ Nguyên |

Mô hình “Gian hàng 0 đồng”, "Chuyến xe 0 đồng" được lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội tổ chức trên địa bàn thành phố thời gian qua đang nhận được sự ủng hộ tích cực của bà con nhân dân. Hai mô hình đã thiết thực hỗ trợ các gia đình, người lao động mất việc làm, sinh viên xa quê đang sinh sống ở Hà Nội có thêm nguồn lương thực, thực phẩm để giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong thời gian giãn cách xã hội.

Khen thưởng học sinh trả lại 30,5 triệu đồng cho người đánh rơi

TRẦN TUẤN |

Nhặt được 30,5 triệu đồng, một học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trả lại cho người đánh rơi.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội: Triệu bữa cơm đến với hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch

Hạ Nguyên |

Cùng với nhiều hoạt động chăm lo đời sống người dân không để ai bị bỏ lại phía sau được triển khai trong thời gian qua, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố tiếp tục tổ chức chuỗi các chương trình Hà Nội nghĩa tình, trong đó chương trình “Triệu bữa cơm” bước sang giai đoạn 3 với tên gọi “Triệu bữa cơm - Tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội”.

Trên những "Chuyến xe 0 đồng", những "Gian hàng 0 đồng" chứa đầy yêu thương

Hạ Nguyên |

Mô hình “Gian hàng 0 đồng”, "Chuyến xe 0 đồng" được lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội tổ chức trên địa bàn thành phố thời gian qua đang nhận được sự ủng hộ tích cực của bà con nhân dân. Hai mô hình đã thiết thực hỗ trợ các gia đình, người lao động mất việc làm, sinh viên xa quê đang sinh sống ở Hà Nội có thêm nguồn lương thực, thực phẩm để giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong thời gian giãn cách xã hội.

Khen thưởng học sinh trả lại 30,5 triệu đồng cho người đánh rơi

TRẦN TUẤN |

Nhặt được 30,5 triệu đồng, một học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trả lại cho người đánh rơi.