Học sinh 11 tuổi vùng sâu "nuôi" heo đất để ủng hộ chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Ước chừng số tiền tiết kiệm bên trong heo đất đã được một khoản kha khá, em Phạm Quốc Hùng nhờ bố đem đến trao cho chính quyền xã để ủng hộ việc phòng, chống dịch COVID-19 ở tỉnh nhà...

Ông Nguyễn Bách Hải - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) xã Krông Á (huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) xúc động, kể lại: Ít ngày trước, khi đang làm việc tại cơ quan, chúng tôi bất ngờ khi thấy một người nông dân, hai tay cầm cẩn thận một con heo đất, bên ngoài dán một mảnh giấy vở viết vội vài dòng chữ ngắn ngủi với đại ý: Tôi tên Phạm Quốc Hùng, học sinh lớp 5A trường tiểu học Ngô Gia Tự, xin ủng hộ số tiền trong con heo đất này để góp một phần cho việc phòng, chống dịch COVID-19. 

Em Phạm Quốc Hùng dành toàn bộ số tiền tiết kiệm trong hơn 2 tháng để ủng hộ chống dịch COVID-19. Ảnh: Bách Hải
Em Phạm Quốc Hùng dành toàn bộ số tiền tiết kiệm trong hơn 2 tháng để ủng hộ chống dịch COVID-19. Ảnh: B.H

''Sau khi làm thủ tục tiếp nhận vật phẩm trên, chúng tôi đập  nó ra và đếm cẩn thận số tiền trước sự chứng kiến của ông Phạm Văn Thắng - cha của chủ nhân con heo đất. Bên trong chứa cả tiền polyme lẫn tiền giấy và tờ có mệnh giá cao nhất là 100.000 đồng.

Chúng tôi hỏi kỹ ông Thắng mới biết, con trai ông đã dành dụm số tiền này từ Tết Nguyên đán đến cuối tháng 3.2020, khi ước chừng khoản tiền đã tích lũy được kha khá mới nhờ bố đem đến ủng hộ. Tổng số tiền được chúng tôi kiểm đếm là 1.160.000 đồng.", ông Trường nói.

Con heo đất của em Hùng được bố đem đến trụ sở UBND xã Krông Á. Ảnh: B.H
Con heo đất của em Hùng được bố đem đến trụ sở UBND xã Krông Á. Ảnh: B.H
Cán bộ MTTQ xã Krông Á kiểm đếm cẩn thận số tiền ủng hộ của em Thắng. Ảnh: B.H
Cán bộ Uỷ ban MTTQVN xã Krông Á kiểm đếm cẩn thận số tiền ủng hộ của em Hùng. Ảnh: B.H

Ông Phạm Văn Thắng (44 tuổi, ngụ khu vực trên), nói rằng: "Khi con trai tôi theo dõi báo chí, xem tin tức phát trên truyền hình thấy nhiều bác sĩ, y tá mất ăn mất ngủ, vất vả chữa trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19... nên đã bàn với gia đình sẽ dành toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ cho việc phòng, chống dịch COVID-19.

Ban đầu, cháu muốn đạp xe đến trụ sở ủy ban xã để tận tay quyên góp nhưng thấy đường xá xa xôi (cách 5km) nhiều đất đá lại hiểm trở nên tôi chạy xe máy mang đến thay cho cháu. Lúc trao heo đất tận tay cho chính quyền, tôi thực sự tự hào về đứa con của mình."

Krông Á là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện M'Đrắk, người dân đa phần có hoàn cảnh khó khăn, phần lớn đều làm nông. Ảnh: B.T
Krông Á là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện M'Đrắk, người dân đa phần có hoàn cảnh khó khăn, phần lớn đều làm nông. Ảnh: Bảo Trung

Được biết, nhà ông Thắng nằm khuất trong một buôn nghèo,  cách xa trung tâm xã Krông Á, xung quanh bao phủ bởi một vùng đồi núi hoang vu, quanh năm sống nương nhờ vào nguồn thu nhập từ 2ha mía. Dạo này, ông Thắng liên tục thua lỗ vì giá mía xuống thấp, hoàn cảnh gia đình cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, việc làm ý nghĩa trên của em Hùng đều nhận được sự ủng hộ của tất cả các thành viên trong gia đình.

Hiện, chúng tôi vẫn còn lưu giữ số tiền ủng hộ nói trên, đầu tuần tới sẽ làm thủ tục để chuyển lên huyện, sau đó huyện sẽ chuyển lên tỉnh và cơ quan có thẩm quyền tiến hành sử dụng với mục đích như em Hùng mong muốn, ông Hải thông tin.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Thương binh nặng ủng hộ tiền trợ cấp cho quỹ phòng chống dịch COVID-19

Tuấn Quỳnh |

Ông Trần Văn Vân - thương binh 2/4 ở phường Nghi Hòa thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã viết đơn tình nguyện, dùng số tiền trợ cấp thương binh là 3,5 triệu đồng để ủng hộ cho những người đang ngày đêm chống dịch COVID-19 ở tuyến đầu.

Cụ bà 87 tuổi, ủng hộ 3 triệu và đôi bông tai vàng cùng chống COVID-19

Thanh Chung |

Cụ bà 87 tuổi ở Quảng Ngãi nghe lời kêu gọi của Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”, đã đến xã để ủng hộ 3 triệu đồng và đôi bông tai vàng để cùng chung tay chống dịch COVID-19.

Cụ bà từng xin thoát nghèo đạp xe lên xã ủng hộ 2 triệu chống dịch COVID-19

Quách Du |

Cụ bà Đỗ Thị Mơ (84 tuổi, ở Thanh Hóa) người từng đạp xe lên xã xin thoát nghèo, nay nghe lời kêu gọi của Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”, bà lại tiếp tục đạp xe lên xã ủng hộ 2 triệu đồng để phòng, chống dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thương binh nặng ủng hộ tiền trợ cấp cho quỹ phòng chống dịch COVID-19

Tuấn Quỳnh |

Ông Trần Văn Vân - thương binh 2/4 ở phường Nghi Hòa thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã viết đơn tình nguyện, dùng số tiền trợ cấp thương binh là 3,5 triệu đồng để ủng hộ cho những người đang ngày đêm chống dịch COVID-19 ở tuyến đầu.

Cụ bà 87 tuổi, ủng hộ 3 triệu và đôi bông tai vàng cùng chống COVID-19

Thanh Chung |

Cụ bà 87 tuổi ở Quảng Ngãi nghe lời kêu gọi của Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”, đã đến xã để ủng hộ 3 triệu đồng và đôi bông tai vàng để cùng chung tay chống dịch COVID-19.

Cụ bà từng xin thoát nghèo đạp xe lên xã ủng hộ 2 triệu chống dịch COVID-19

Quách Du |

Cụ bà Đỗ Thị Mơ (84 tuổi, ở Thanh Hóa) người từng đạp xe lên xã xin thoát nghèo, nay nghe lời kêu gọi của Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”, bà lại tiếp tục đạp xe lên xã ủng hộ 2 triệu đồng để phòng, chống dịch COVID-19.