Hành trình "đi từng ngõ, gõ từng nhà" giúp dân nghèo vượt qua đại dịch

BẠCH CÚC |

Hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy, ngày ngày len lỏi từng tuyến đường, ngõ nhỏ để hỗ trợ lương thực cho bà con làm ấm lòng biết bao người dân nghèo TP Cần Thơ trong những ngày cùng nhau vượt qua đại dịch.

Công an kiêm... "shipper" bất đắc dĩ

Là một cán bộ công an cơ sở tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, hơn ai hết anh Nguyễn Duy Anh hiểu rõ nhất người dân địa phương đang cần không chỉ là sức khỏe được bảo vệ mà việc đủ đầy lương thực thực phẩm duy trì cuộc sống là điều đặc biệt quan trọng. Anh đã đề xuất với Ban chỉ huy, UBND phường Long Hòa thực hiện hoạt động cung ứng lương thực thực phẩm, rau củ quả đến cho bà con.

 
Nguyễn Duy Anh luôn cố gắng giúp đỡ, lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn trong mỗi chuyến đi thiện nguyện. Ảnh:B.C

Bất kể nắng mưa hay trên những con đường nào, người cán bộ trẻ vẫn hết mình vì người dân nghèo. Từ việc tập kết lương thực, đến phân chia thành các túi lớn nhỏ để phân phát cho bà con trong những ngày khó khăn vì dịch COVID-19. "Mình cảm thấy đó là một trách nhiệm của người trẻ đối với địa phương nơi mình đang sống, và đó cũng một việc để lan tỏa năng lượng, lạc quan, sự tử tế trong lực lượng các bạn trẻ hiện nay", Duy Anh trải lòng.

 
Từ việc tập kết lương thực, đến phân chia thành các túi lớn nhỏ để phân phát cho bà con trong những ngày khó khăn vì dịch COVID-19. Ảnh: B.C

Đối với người dân ở thời điểm hiện tại tiền ăn, tiền thuốc, sinh hoạt hàng ngày... là những nỗi lo đau đáu. Mỗi ngày nó lại làm bà Nguyễn Thị Hồng (Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy) thêm muôn phần trăn trở vì đứa con tạm ngưng việc, người chồng đang ốm đau, căn bệnh liệt nửa người kéo dài mười mấy năm qua khiến gia đình khó lại càng thêm khó.

"Hoàn cảnh gia đình đã rất khó khăn rồi, khi dịch bệnh bùng phát lại lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Cũng may nhờ có chú công an phường thường đến hỏi thăm rồi gửi gạo, mì, rau, củ, quả cho gia đình tôi. Thật sự tôi rất biết ơn, nhờ đó mà gia đình tôi có bữa ăn đầy đủ hơn. Thi thoảng, chú còn cho tiền tôi để mua thêm sữa dự trữ cho chồng và thuốc men phòng ngừa khi đau ốm", bà Hồng chia sẻ.

"Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"

"Cuộc sống chúng ta phải cho đi, cho đi mãi và không nhất thiết phải nhận lại. Bởi lẽ đâu đó sự cho đi là sự nhận lại rồi", Duy Anh tâm sự.

Không chỉ mang những nhu yếu phẩm thiết yếu mà chính Duy Anh cũng đã hỗ trợ những trường hợp cụ thể đặc biệt khó khăn bằng chính đồng lương của mình, chỉ với mong muốn được giúp đỡ người dân, san sẻ phần nào khó khăn cùng họ.

 
Không chỉ mang những nhu yếu phẩm thiết yếu mà chính Duy Anh cũng đã hỗ trợ những trường hợp cụ thể đặc biệt khó khăn bằng chính đồng lương của mình. Ảnh: B.C

Điển hình như hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Chăm, (khu vực Bình Nhật, phường Long Hòa) - một người mẹ đơn thân đã phải mạnh mẽ vươn lên lo cho các con. Duy Anh chia sẻ: "Khi nhận được thông tin tôi cũng đã liên hệ để hỗ trợ cho chị, giúp chị ổn định đời sống trong giai đoạn này. Trong quá trình mang thai chị phải nuôi đứa con đang tuổi ăn tuổi học, và khi sinh con cũng không có người thân bên cạnh đồng hành. Đến hiện tại, cơ bản cuộc sống của chị đã ổn định trở lại".

 
"Thật sự tôi rất biết ơn, nhờ vậy mẹ con tôi đỡ phải vất vả hơn" - chị Chăm chia sẻ.

"Thật sự tôi rất biết ơn, nhờ vậy mẹ con tôi đỡ phải vất vả hơn. Không chỉ hỗ trợ hết lòng cho việc mua tả sữa cho con tôi, Duy Anh cũng thường hay gọi điện hỏi thăm, động viên, sẵn sàng hỗ trợ con tôi trong năm học sắp tới. Từ lúc đứa con thứ 2 sinh hơn 10 ngày thì Duy Anh đã hỗ trợ tôi cho đến bây giờ, ngoài những nhu yếu phẩm thì anh còn cho thêm tiền mua sữa, tả cho con tôi. Bởi vì, Duy Anh hiểu rõ bây giờ tôi đang thất nghiệp, lại vướng bận con nhỏ thì không thể nào lo cho con được đủ đầy", chị Chăm tâm sự.

TP.Cần Thơ vẫn đang tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, giãn cách, nhưng thành phố vẫn không có sự cách lòng bởi luôn có những tấm lòng vì mọi người, vì một cuộc sống bình yên trở lại. Luôn có những hoạt động âm thầm, những kế hoạch của những chuyến "vận chuyển yêu thương" cảm giác như không thể dừng lại được. Cứ tiếp tục đi và đi...

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

1.200 sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm

BẠCH CÚC |

Tiếp tục hành trình chống đại dịch COVID-9 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, ngày 9.9, hơn 1.200 cán bộ và sinh viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ ra quân hỗ trợ cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố trong công tác phòng, chống COVID- 19.

Trời đổ mưa to nhưng quà vẫn được trao tay du học sinh tại Cần Thơ

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

"Tôi thấy vui và ấm lòng lắm khi nhận được sự quan tâm từ người dân Cần Thơ" - đây là lời chia sẻ của bạn Sok Vanpov - Du học sinh Campuchia, Trường Đại học Y dược Cần Thơ khi nhận được những phần quà đầy yêu thương.

60 cán bộ, sinh viên Trường CĐ Y tế Cần Thơ hỗ trợ Bình Dương chống dịch

BẠCH CÚC |

Trưa 29.8, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tổ chức lễ xuất quân tiễn Đoàn công tác tình nguyện lên đường chi viện tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

1.200 sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm

BẠCH CÚC |

Tiếp tục hành trình chống đại dịch COVID-9 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, ngày 9.9, hơn 1.200 cán bộ và sinh viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ ra quân hỗ trợ cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố trong công tác phòng, chống COVID- 19.

Trời đổ mưa to nhưng quà vẫn được trao tay du học sinh tại Cần Thơ

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

"Tôi thấy vui và ấm lòng lắm khi nhận được sự quan tâm từ người dân Cần Thơ" - đây là lời chia sẻ của bạn Sok Vanpov - Du học sinh Campuchia, Trường Đại học Y dược Cần Thơ khi nhận được những phần quà đầy yêu thương.

60 cán bộ, sinh viên Trường CĐ Y tế Cần Thơ hỗ trợ Bình Dương chống dịch

BẠCH CÚC |

Trưa 29.8, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tổ chức lễ xuất quân tiễn Đoàn công tác tình nguyện lên đường chi viện tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.