Hàng trăm suất cơm miễn phí đến với người dân và bệnh nhân nghèo

QUÁCH DU - HẢI NGUYỄN |

Những ngày này tại một số tuyến phố trên địa bàn TP. Hà Nội không khó để bắt gặp các nhóm thiện nguyện nấu cơm miễn phí trao cho người dân, mục đích là để giúp đỡ người dân, bệnh nhân nghèo bớt đi phần cơ cực trong cuộc sống.

Hàng trăm suất cơm phát miễn phí cho người dân, bệnh nhân nghèo tại khu vực gần Bệnh viện Nhi Trung ương
Hàng trăm suất cơm phát miễn phí cho người dân, bệnh nhân nghèo tại khu vực gần Bệnh viện Nhi Trung ương

Ghi nhận tại con ngõ nhỏ gần sát Bệnh viện Nhi Trung ương, một nhóm thiện có tên Thiện Tâm đã tự bỏ tiền túi và kêu gọi sự đóng góp của bạn bè để có kinh phí, sau đó nấu cơm, phát miễn phí cho các bệnh nhân nghèo.

Theo các thành viên trong nhóm từ thiện này, cứ vào thứ 3 hàng tuần, tất cả các thành viên trong nhóm tập trung lại nấu cơm (khoảng 300 đến 350 suất), sau đó phát cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Được biết đến nay, nhóm Thiện Tâm đã hoạt động được khoảng 3 năm và có 120 buổi phát cơm miễn phí.

Nhiều suất cơm được chuẩn bị tươm tất để phát cho người dân.
Nhiều suất cơm được chuẩn bị tươm tất để phát cho người dân.

Một nhóm thiện nguyện khác có tên là Chánh Pháp (tại địa chỉ số 381, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội), đều đặn cứ vào 11 giờ ngày thứ 3 hàng tuần, nhóm này lại phát cơm miễn phí (cơm chay) cho khoảng 200 người.

Trao đổi với PV Lao Động, chị Trần Thị Vui (trưởng nhóm thiện nguyện Chánh Pháp) cho biết, để có quỹ hoạt động, các thành viên trong nhóm đã tự bỏ tiền túi và kêu gọi thêm những nhà hảo tâm khác. Sau đó, cả nhóm tập trung tại tầng 1 của gia đình chị để nấu và phát cơm cho người dân nghèo.

Theo chị Vui, ngoài phát cơm miễn phí cho người dân vào thứ 3 hàng tuần, nhóm của chị cũng bán cơm (cơm mặn, 2.000 đồng/suất) vào trưa thứ 7 hàng tuần. “Nói là bán thế thôi chứ chúng tôi thu 2.000 đồng cho có lệ và để người dân có cảm giác phải bỏ ít tiền ra mua thì tâm lý ăn cơm sẽ ngon hơn” - Chị Vui chia sẻ.

Những suất cơm nghĩa tình được trao đến tay người dân.
Những suất cơm nghĩa tình được trao đến tay người dân.

Bà Đỗ Thị Dung (56 tuổi, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết, là người buôn bán nhỏ lẻ gần Bệnh viện Bạch Mai, công việc chẳng kiểm được thu nhập là bao, nên khi hay tin tại địa chỉ số 381 Giải Phóng có phát cơm miễn phí, bà đã tìm đến.

"Tôi đã ăn cơm tại đây suốt một thời gian dài, cơm rất ngon và các anh chị trong nhóm thiện nguyện cũng nhiệt tình. Chúng tôi đến đây hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn, nhận được sự giúp đỡ này thật đáng quý biết bao" - bà T. chia sẻ.

Trung úy Trịnh Quốc Việt - Cán bộ cảnh sát khu vực Công an phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân - Hà Nội cho biết, nhóm thiện nguyện Chánh Pháp đã hoạt động trên địa bàn được khoảng 3 năm nay, nhóm phát cơm miễn phí cho người dân vào các ngày thứ 3, thứ 7.

“Tôi thấy việc làm trên của nhóm thiện nguyện rất tốt và giúp được nhiều người. Kể từ khi nhóm hoạt động, tôi đã báo cáo lên Ban chỉ huy Công an phương và được ban chỉ huy hướng dẫn phối hợp, làm sao nhóm thiện nguyện vừa hoạt động tốt, vừa đảm bảo công tác an ninh trật tự. Suốt 3 năm qua, chưa có bất kể vấn đề gì xảy ra liên quan đến nhóm thiện nguyện này” - Trung úy Việt chia sẻ.

QUÁCH DU - HẢI NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Ba năm dạy nhảy miễn phí cho người khiếm thị

THANH NGA |

Đều đặn mỗi sáng thứ 4 và thứ 6 hằng tuần, lớp học dạy khiêu vũ miễn phí của thầy Tô Văn Hòa lại vang lên những giai điệu trầm bổng xen lẫn tiếng cười đùa rôm rả của các học viên khiếm thị.

Phục vụ bữa ăn miễn phí cho người dân làm căn cước công dân đêm khuya

NGUYÊN ANH |

Người dân xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) quây quần bên bàn ăn khuya khi đồng hồ điểm sang ngày mới. Đây không phải là buổi tiệc mà là bữa ăn hoàn toàn miễn phí do xã phục vụ cho bà con trong lúc chờ làm căn cước công dân.

Lớp học Hán Nôm miễn phí bền bỉ 16 năm giữa lòng Hà Nội

Phan Cúc |

Mỗi dịp cuối tuần, chùa Mễ Trì Thượng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người yêu thích thư pháp. Tại đây, có một lớp học chữ Hán Nôm miễn phí dành cho cộng đồng.

Hàng vạn suất ăn miễn phí đến với người nghèo

Lê Thơm |

Từ mô hình “Bữa sáng nghĩa tình” do Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) phát động từ đầu năm 2020, đến đã có hàng vạn suất ăn miễn phí đã đến với người nghèo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Ba năm dạy nhảy miễn phí cho người khiếm thị

THANH NGA |

Đều đặn mỗi sáng thứ 4 và thứ 6 hằng tuần, lớp học dạy khiêu vũ miễn phí của thầy Tô Văn Hòa lại vang lên những giai điệu trầm bổng xen lẫn tiếng cười đùa rôm rả của các học viên khiếm thị.

Phục vụ bữa ăn miễn phí cho người dân làm căn cước công dân đêm khuya

NGUYÊN ANH |

Người dân xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) quây quần bên bàn ăn khuya khi đồng hồ điểm sang ngày mới. Đây không phải là buổi tiệc mà là bữa ăn hoàn toàn miễn phí do xã phục vụ cho bà con trong lúc chờ làm căn cước công dân.

Lớp học Hán Nôm miễn phí bền bỉ 16 năm giữa lòng Hà Nội

Phan Cúc |

Mỗi dịp cuối tuần, chùa Mễ Trì Thượng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người yêu thích thư pháp. Tại đây, có một lớp học chữ Hán Nôm miễn phí dành cho cộng đồng.

Hàng vạn suất ăn miễn phí đến với người nghèo

Lê Thơm |

Từ mô hình “Bữa sáng nghĩa tình” do Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) phát động từ đầu năm 2020, đến đã có hàng vạn suất ăn miễn phí đã đến với người nghèo.